Video

Đại sứ Mỹ thân mật cùng trẻ em thiếu may mắn

Trong chuyến thăm làng trẻ SOS tại Hà Nội chiều 10/9, Đại sứ Mỹ, Ted Osius đã trò chuyện thân mật và trao tặng mũ bảo hiểm cho các em nhỏ mồ côi, thiếu may mắn.

Trong chuyến thăm làng trẻ SOS tại Hà Nội chiều 10/9, Đại sứ Mỹ, Ted Osius đã trò chuyện thân mật và trao tặng mũ bảo hiểm cho các em nhỏ mồ côi, thiếu may mắn.
Chiều 10/9, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius cùng nhiều thành viên của đại sứ quán đã đến giao lưu cùng trẻ em tại làng trẻ SOS, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên ông đến với các em nhỏ thiệt thòi, mồ côi. Các em chào đón vị đại sứ bằng những bó hoa tươi thắm.
 
Đại sứ đã sống ở Việt Nam được vài năm, từng đi nhiều nơi trên mảnh đất hình chữ S. Cách đây không lâu, ông cùng đại gia đình đến làm lễ vu lan báo hiếu cha mẹ tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.
 
Ông trò chuyện, vui đùa thân mật cùng các em nhỏ suốt hành trình tham quan nhà trẻ. Đại sứ cho biết, ở đất nước ông rất quan tâm đến sự phát triển của trẻ em.
 
Một trong những hoạt động quan trọng của Đại sứ Ted Osius chiều 10/9 là trao tặng mũ bảo hiểm cho các em nhỏ. "Tham gia giao thông cần đội mũ bảo hiểm để đảm bảo tính mạng cho mình và người khác", ông dặn dò các bé.
 
Đại diện làng trẻ SOS cảm ơn tấm lòng của Đại sứ và mong rằng những chiếc mũ này sẽ theo các em mỗi khi ra đường.
 
Những chiếc mũ rất đặc biệt vì có gắn biểu tượng 20 năm quan hệ Việt-Mỹ.
 
Đại sứ Ted Osius còn vào tận phòng sinh hoạt của trẻ và trò chuyện cùng mọi người.
 
Trong không gian ấm cúng rộn ràng tiếng cười, Đại sứ cùng nhiều em nhỏ nói về những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt-Mỹ. Ông hứa với các em nhỏ sẽ làm hết sức mình để đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển.
 
Đại sứ Ted Osius hỏi các em nhỏ bằng tiếng Việt: "Cháu có nói được Tiếng Anh không ? Nếu không nói được chú sẽ dạy. Rất nhanh thôi".
 
Em Quân, thành viên của làng trẻ SOS được Đại sứ giới thiệu về ý nghĩa lá cờ nước Mỹ gồm 50 ngôi sao và 13 vạch, tượng trưng cho 50 bang hiện nay và 13 bang đầu tiên khi nước Mỹ ra đời.
 
Ngoài ra Quân còn được Đại sứ ưu ái cho ngồi lên chiếc xe Cadilac, phương tiên chở đại sứ đi lại hàng ngày.
 

Kết thúc hành trình tại làng trẻ SOS cũng là lúc trời hửng nắng. Đại sứ Ted Osius mong muốn sẽ được trở lại đây vào dịp Tết năm nay.

 
Theo Lê Hiếu (Zing.vn)