Video

Cười không ngậm được miệng với những 'siêu phẩm' bếp núc của các nàng vụng về số 2 thì không ai dám nhận số 1

Những chiếc bánh kem, món ăn này đều được nhào nặn từ những bàn tay "khéo léo hết phần thiên hạ" của những cô nàng cả năm với vào bếp lần.

Người ta thường đùa vui rằng: "Nấu ăn là cả một nghệ thuật và người đầu bếp chính là nghệ sĩ", mà nghệ thuật nấu ăn được coi là "khó nhằn" nhất đòi hỏi phải có sự khéo léo, tỉ mỉ, cẩn thận đồng thời phải có gu ẩm thực độc đáo riêng biệt. Nấu ăn còn được xem là phương thức thể hiện tính cách riêng của chị em phụ nữ. Thế nhưng, không phải tất cả chị em phụ nữ, ai cũng đảm đang, nấu ăn ngon lành cành đào nhìn là phát mê phát thèm cả đâu. 

Bằng chứng là có một số người dường như "không có duyên" với việc bếp núc nên là động vào thứ gì là hỏng thứ đó, người ta bày biện trang trí món ăn đẹp mắt thì các nàng vụng về ấy lại có thể tạo ra những "siêu phẩm" mà chỉ cần nhìn thôi người ta đã bỏ chạy rồi.

Cười không ngậm được miệng với những 'siêu phẩm' bếp núc của các nàng vụng về số 2 thì không ai dám nhận số 1
Tôi gửi ảnh cho cô bạn thân, nhờ làm một chiếc bánh giống mình để chào mừng sinh nhật lần thứ 25 rực rỡ và đây là thành phẩm mà tôi nhận được. Muốn khóc một dòng sông quá đi! Có ai đảm đang như cô bạn tôi không?
Cười không ngậm được miệng với những 'siêu phẩm' bếp núc của các nàng vụng về số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 1
Cậu con trai 4 tuổi của tôi muốn tôi làm một chiếc bánh hình nhân vật này, nhưng khả năng của tôi chỉ có vậy thôi...
Cười không ngậm được miệng với những 'siêu phẩm' bếp núc của các nàng vụng về số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 2
Khi bạn thích con bò cười nhưng các con bạn lại bắt làm bánh hình con nhím.
Cười không ngậm được miệng với những 'siêu phẩm' bếp núc của các nàng vụng về số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 3
Giờ tôi đã biết cách dọa ma người khác rồi!
Cười không ngậm được miệng với những 'siêu phẩm' bếp núc của các nàng vụng về số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 4
Còn đâu nàng tiên cá xinh đẹp, thướt tha.
Cười không ngậm được miệng với những 'siêu phẩm' bếp núc của các nàng vụng về số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 5
Mỗi khi nhìn thấy một món ăn đẹp mắt và trông có vẻ dễ làm ở trên mạng hay trên tivi, tôi muốn lập tức vào bếp trổ tài nấu nướng. Tôi cứ tin rằng những món đó chỉ mất vài bước thực hiện thôi, thế nhưng đến khi nhìn thấy thành phẩm cuối cùng của mình, tôi mới hiểu lý thuyết và thực hành là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.
Cười không ngậm được miệng với những 'siêu phẩm' bếp núc của các nàng vụng về số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 6
Người ta thì làm bánh cầu vồng ngon không cưỡng lại được, còn tôi thì làm bánh ngon "không ai dám ăn".

Cười không ngậm được miệng với những 'siêu phẩm' bếp núc của các nàng vụng về số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 7

Cười không ngậm được miệng với những 'siêu phẩm' bếp núc của các nàng vụng về số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 8
Mặt chú chó như muốn hờn cả thế giới: "Con sen hứa tặng mình chiếc bánh sinh nhật thật ngon, vậy mà cái đống nâu nâu kia là gì đây".
Cười không ngậm được miệng với những 'siêu phẩm' bếp núc của các nàng vụng về số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 9
Thế mới nói không phải ai cũng có thể trở thành đầu bếp hoàn hảo.
Cười không ngậm được miệng với những 'siêu phẩm' bếp núc của các nàng vụng về số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 10
Bánh nào cũng là bánh, miễn ăn được, phải không?
Cười không ngậm được miệng với những 'siêu phẩm' bếp núc của các nàng vụng về số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 11
Bánh rùa chứ có phải bánh ếch đâu...
Cười không ngậm được miệng với những 'siêu phẩm' bếp núc của các nàng vụng về số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 12
Nhân vật hoạt hình SpongeBob đáng yêu là vậy mà nỡ lòng nào.
Cười không ngậm được miệng với những 'siêu phẩm' bếp núc của các nàng vụng về số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 13
Đúng là trên đời không có việc gì khó bằng việc làm bánh.
Cười không ngậm được miệng với những 'siêu phẩm' bếp núc của các nàng vụng về số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 14
"Nhìn mặt tôi xem có giống như đang quan tâm không, bảo đúc tượng người ta đẹp thì lại biến thành quái vật gì kia".
Cười không ngậm được miệng với những 'siêu phẩm' bếp núc của các nàng vụng về số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 15
Tôi hý hửng chuẩn bị cơm hộp cho con trai mang đi ăn trưa, đến lúc xong thằng bé bỏ chạy không dám ngoái lại nhìn.
Cười không ngậm được miệng với những 'siêu phẩm' bếp núc của các nàng vụng về số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 16
Đầu tư cả khuôn để món trứng chiên đầu lâu cho thêm phần kinh dị thì tôi lại thu về người ngoài hành tinh như thế này đây.
Cười không ngậm được miệng với những 'siêu phẩm' bếp núc của các nàng vụng về số 2 thì không ai dám nhận số 1 - 17
Dù đã tuân thủ hướng dẫn nhưng thành quả mà tôi thu được là một chú khỉ kinh dị chứ không hề dễ thương như tưởng tượng.

Theo L.T (Helino)