Video

Cuộc sống đối lập bên bàn tiệc, bên bãi rác ở Venezuela

Giới siêu giàu Venezuela thưởng thức các buổi tiệc xa hoa với sơn hào hải vị trong khi người nghèo bới rác tìm đồ ăn và kế sinh nhai khi kinh tế đất nước khủng hoảng trầm trọng.

Giới siêu giàu Venezuela thưởng thức các buổi tiệc xa hoa với sơn hào hải vị trong khi người nghèo bới rác tìm đồ ăn và kế sinh nhai khi kinh tế đất nước khủng hoảng trầm trọng.
 

 
Tại câu lạc bộ Caracas Country (trái), các thành viên thuộc giới thượng lưu đóng phí hội viên cao ngất ngưởng là 110.000 USD - cao gấp hơn 450 lần mức lương trung bình của người dân Venezuela. Các thiếu nữ quyền quý quyến rũ trong bộ váy sang trọng, cầm trên tay ly cocktail và thưởng thức bữa tiệc thịt bò, tôm hùm, bánh tráng miệng đầy ắp. Trong khi đó, ở khu ổ chuột Petare cách đó chỉ vài km, nơi sinh sống của 370.000 con người, những người nghèo đang bới tung đống rác để tìm lá bắp cải thừa, chanh khô và mẩu thịt bỏ đi để nhét cho đầy bụng đói bởi không còn lựa chọn nào khác.
 

 
Cùng trong thời điểm kinh tế lao dốc, các quầy bar như Ferrero Rocher, Dime thuộc câu lạc bộ Caracas Country vẫn bày bán la liệt các loại bánh kẹo xịn, chocolate, thì ngược lại, các kệ hàng ở siêu thị trống trơn vì nguồn cung cạn kiệt.
 

 
Nam thanh nữ tú thuộc giới đại gia thưởng thức rượu champagne và cocktail tại nhà hàng sang trọng thì ngoài đường, nhiều người già và trẻ em phải lo miếng ăn từng bữa. Họ không đủ khả năng mua cả những thứ thiết yếu như giấy vệ sinh, thuốc men.
 

 
Các khu cưỡi ngựa, nhạc thính phòng, sân golf, khu trượt tuyết, bãi biển riêng, bãi đậu du thuyền với giá vé tham gia tới hàng chục nghìn USD vẫn đông khách. Trong khi đó, trước cửa một trung tâm mua sắm ở Gautire, bang Miranda, hàng trăm người phải xếp hàng nhiều giờ, chen lấn, xô đẩy để nhận 1 lít dầu ăn và 1 kg bột mì.
 

 
Lạm phát cao ngất trời, hiện nay là gần 700%, khiến đồng tiền của Venezuela mất giá trầm trọng. Chính phủ thậm chí không có khả năng in thêm tiền. "Không phải chúng tôi không quan tâm tới người nghèo. Chúng tôi làm từ thiện rất nhiều. Không lẽ chúng tôi phải tạm dừng cuộc sống và thư giãn khi kinh tế đất nước đang khủng hoảng?", một tay golf nói với Daily Mail.
 

 
Người phụ nữ bình dân đếm một nắm tiền nhưng chỉ đủ mua hai ổ bánh mì. Cùng lúc, bên trong quán Penguin Bar, giới siêu giàu thưởng thức rượu vang, hút xì gà, ngồi trên ghế bọc da, điều hòa mát rượi.
 

 
Khi các quý ông nhà giàu ngồi thảnh thơi trên ghế thì ngoài bãi rác, nhiều người già khác đang lục lọi để kiếm từng mẩu thức ăn bỏ đi. "Những người giàu đó không khác gì kẻ trộm. Họ thông đồng biển thủ tiền của quốc gia", Vanessa, 36 tuổi, một nhà phân tích tại công ty điện tử chỉ kiếm được 14 bảng (20 USD) mỗi ngày, tức giận nói. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI), Venezuela là một trong những nước có tỷ lệ tham nhũng cao trên thế giới. Cùng với đó, tình trạng bạo lực, cướp giật ở đây cũng gia tăng.
 
 
 
Theo Tống Hoa (Zing.vn)