Video

Clip hỏi cung hai nghi phạm vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái

Thấy anh Long bỏ chạy về phía bìa rừng, Đặng Văn Hùng cầm dao đuổi theo chém chết và sau đó tiếp tục gây án với ba người thân của anh Long.

Thấy anh Long bỏ chạy về phía bìa rừng, Đặng Văn Hùng cầm dao đuổi theo chém chết và sau đó tiếp tục gây án với ba người thân của anh Long.
 
 
 
 
Ngày 17-8, nghi can Đặng Văn Hùng (SN 1989, ngụ xã Lâm Giang, H.Văn Yên) - kẻ gây ra vụ thảm sát 4 người tại khu vực lán làm nương thuộc thôn 16, xã Lâm Giang, H.Văn Yên, tỉnh Yên Bái gây xôn xao dư luận vẫn đang bị tạm giữ để điều tra.
 

Đối tượng Đặng Văn Hùng tại trụ sở công an

 
Theo lời khai ban đầu của Hùng, nguyên nhân mà y gây ra vụ sát hại là do mâu thuẫn đất đai, nguồn nước làm nương với gia đình anh Trần Văn Long (SN 1983, ngụ xã Lâm Giang, H.Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Chiều 12-8, Hùng vào lán nương nhà anh Long để nói chuyện tranh chấp nương rẫy. Tại đây, hai bên cãi nhau, Hùng tức giận dùng chân đá vào đầu anh Long. Chị Phàn Thị Hoa (SN 1995, vợ anh Long) hét lên: “Sao lại đánh chồng cháu?” và lấy điện thoại gọi cho bố đẻ.

Bị đánh, anh Long bỏ chạy về phía bìa rừng, Hùng cầm dao đuổi theo chém chết anh Long, sau đó tiếp tục gây án với ba người thân của anh Long là chị Hoa, cháu Trần Văn Tuyền (SN 2013, con ruột vợ chồng anh Long) và em Phàn Thị Hà (SN 2000, là em ruột nạn nhân Phàn Thị Hoa).
 

Phóng viên báo Công an TP.HCM tác nghiệp tại hiện trường vụ án - Ảnh: Trường Giang

 
Trước đó, chiều 16-8, nghi can Nguyễn Thị Hán (tự Hương, SN 1979, ngụ xã Tân Hợp, H.Văn Yên, tỉnh Yên Bái) người tình của hung thủ Hùng - được cơ quan điều tra trả tự do vì quá trình người này đi theo hung thủ là do bị ép buộc.
 
>> Tuyệt chiêu “lùa cáo rời hang” bắt hung thủ vụ thảm án Yên Bái
>> Thảm sát ở Yên Bái: "Chém chết luôn, nhỡ sau này lớn lên nó trả thù"
>> "Người tình" nghi can vụ thảm sát khóc nức nở sau khi được thả về

Theo Huy Phương (Công An Nhân Dân Online)