Video

Chùm ảnh: Người Hà Nội co ro xuống phố trong cái lạnh kỷ lục từ đầu mùa

Ngay lúc này ra đường, áo khoác và mũ len chính là "mốt". Cũng vì trời lạnh, những hàng quán bán phở, xôi hay bánh cuốn nóng cũng được dịp đắt khách.

Chùm ảnh: Người Hà Nội co ro xuống phố trong cái lạnh kỷ lục từ đầu mùa
Sáng nay (24/11), tại Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng từ 12-14 độ.

Chùm ảnh: Người Hà Nội co ro xuống phố trong cái lạnh kỷ lục từ đầu mùa - 1

Chùm ảnh: Người Hà Nội co ro xuống phố trong cái lạnh kỷ lục từ đầu mùa - 2
Dù trời lạnh, nhiều cụ bà vẫn duy trì thói quen dậy sớm đi bộ, tập thể dục.
Chùm ảnh: Người Hà Nội co ro xuống phố trong cái lạnh kỷ lục từ đầu mùa - 3
Sáng sớm trên đường phố Hà Nội, nhiều học sinh được bố mẹ đưa đến trường trong áo phao, đội mũ len kín mít.

Chùm ảnh: Người Hà Nội co ro xuống phố trong cái lạnh kỷ lục từ đầu mùa - 4

Chùm ảnh: Người Hà Nội co ro xuống phố trong cái lạnh kỷ lục từ đầu mùa - 5
Áo khoác, mũ len chính là "mốt" trên phố Hà Nội ngay lúc này.

Chùm ảnh: Người Hà Nội co ro xuống phố trong cái lạnh kỷ lục từ đầu mùa - 6

Chùm ảnh: Người Hà Nội co ro xuống phố trong cái lạnh kỷ lục từ đầu mùa - 7

Chùm ảnh: Người Hà Nội co ro xuống phố trong cái lạnh kỷ lục từ đầu mùa - 8
Cũng giống như các em học sinh đi học, nhiều người lớn cũng trang bị cho mình những áo khoác, khăn len chống rét.
Chùm ảnh: Người Hà Nội co ro xuống phố trong cái lạnh kỷ lục từ đầu mùa - 9
Thời tiết lạnh như hôm nay được ăn một bát phở nóng là lý tưởng nhất. Vì thế, ngay từ sáng sớm quán phở gia truyền nổi tiếng trên phố Bát Đàn đã nườm nượp người xếp hàng vào ăn.

Chùm ảnh: Người Hà Nội co ro xuống phố trong cái lạnh kỷ lục từ đầu mùa - 10

Chùm ảnh: Người Hà Nội co ro xuống phố trong cái lạnh kỷ lục từ đầu mùa - 11
Những thức nóng như xôi, bánh cuốn cũng chợt đắt khách những ngày gió mùa về.
Chùm ảnh: Người Hà Nội co ro xuống phố trong cái lạnh kỷ lục từ đầu mùa - 12
Đó là đồ ăn, còn thức uống, mùa này trà xanh nóng lên ngôi.
Chùm ảnh: Người Hà Nội co ro xuống phố trong cái lạnh kỷ lục từ đầu mùa - 13
Trong thời tiết giá lạnh, vất vả nhất có lẽ là những người phải làm việc ngoài trời. Bác xe ôm này đã không quên mặc lên người chiếc áo "đại hàn" ngồi chờ đón khách.
Chùm ảnh: Người Hà Nội co ro xuống phố trong cái lạnh kỷ lục từ đầu mùa - 14
Những cô, những chị bán hoa cũng có thêm mũ lông, găng tay...

Chùm ảnh: Người Hà Nội co ro xuống phố trong cái lạnh kỷ lục từ đầu mùa - 15

Chùm ảnh: Người Hà Nội co ro xuống phố trong cái lạnh kỷ lục từ đầu mùa - 16
Đó là người bán, người đi chợ mua hàng cũng ấm áp không kém, chỉ khác nhau ở chỗ họ xách theo chiếc làn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (ngày 24/11), không khí lạnh mạnh liên tục được tăng cường ở Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và hội tụ trong đới gió Tây, ở Bắc Bộ có mưa rải rác, vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong ngày 24-25/11 ở Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 6 độ.

Tại Hà Nội, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng từ 12-14 độ.

Theo Phạm Tuấn (Thời Đại)