Video

Chen chúc lễ phủ Tây Hồ trong ngày đầu đi làm

Trưa 15/2, phủ Tây Hồ (Hà Nội) không còn một chỗ trống khi hàng nghìn người tranh thủ tìm đến làm lễ, cầu lộc trong ngày đầu đến công sở làm việc.

Trưa 15/2, phủ Tây Hồ (Hà Nội) không còn một chỗ trống khi hàng nghìn người tranh thủ tìm đến làm lễ, cầu lộc trong ngày đầu đến công sở làm việc.
 
 
Trưa 15/12 (Tức mùng 8 Tết) là ngày đầu tiên đi làm của cán bộ, công chức trong cả nước. Nhưng ngay từ 10h sáng, hàng nghìn người đã đổ về phủ Tây Hồ (Hà Nội) để làm lễ cầu mong may mắn khiến con đường dẫn vào phủ ùn tắc kéo dài.
 
11h trưa 15/2, hàng trăm người đứng khấn vái trước sân do không thể vào bên trong.
 
Bàn đặt lễ kín mít. Nhiều người thắp hương xong không tìm thấy đồ của mình ở đâu giữa hàng trăm mâm.
 
Hai bên lầu cô, lầu cậu, dòng người vây quanh khấn vái và đặt tiền lẻ.
 
Nhiều người phải đội hoặc giơ mâm lễ lên cao cho dễ di chuyển.
 
Chị Thuỷ, một nhân viên công ty tổ chức sự kiện cho biết, chị đi từ lúc hơn 9h sáng nhưng do tắc đường ở lối vào nên 11h mới tới nơi. "Tôi đến để lễ bái, mong công việc thuận lợi, làm ăn phát đạt trong năm Bính Thân", chị Thủy chia sẻ sau khi thắp hương.
 
Do không gian chật chội, nhiều người phải chui qua cây si di sản để đi lại trong khuôn viên phủ Tây Hồ.
 
Lò hoá vàng từ sáng đến trưa luôn đỏ lửa. Có người còn vứt nguyên cả khối vàng mã vào trong đốt.
 
Dù ban quản lý đã khuyến cáo thắp ít nhang nhưng chỉ sau vài phút, bát hương cỡ lớn này đã kín. Nhân viên liên tục nhổ để tránh cho du khách bị ngột ngạt trong không gian nhỏ hẹp.
 
Những cụ già ngồi viết sớ đắt hàng, làm việc luôn tay.
 
Các hàng ăn như bánh tôm, bún cua, bún ốc, bánh đúc chật kín thực khách.
 
Nhiều người chọn cách bốc xổ xố lấy may. Anh Thắng, nhân viên ngân hàng cho biết, anh bốc thử lần đầu trúng được 10.000 đồng nhưng các lần sau thì trượt. "Chắc do tôi không hợp tuổi chủ quán", anh cười.
 

Bên trong điện thờ, cảnh tượng chen chúc, ngột ngạt diễn ra suốt nhiều giờ. Để len được vào trong không hề dễ dàng.

 
Theo Việt Hùng - Duy Hiếu (Zing.vn)