Video

Cận cảnh những miệng cống “há mồm” chờ nuốt người dân

Dạo một vòng quanh TP. Hạ Long, chúng tôi rất dễ để bắt gặp những miệng cống “lộ thiên” trên vỉa hè, dưới lòng đường. Có đến vài trăm cái miệng cống đang “ngoác miệng” nhưng không hề có biển báo nguy hiểm.

Dạo một vòng quanh TP. Hạ Long, chúng tôi rất dễ để bắt gặp những miệng cống “lộ thiên” trên vỉa hè, dưới lòng đường. Có đến vài trăm cái miệng cống đang “ngoác miệng” nhưng không hề có biển báo nguy hiểm.

Dạo một vòng quanh TP. Hạ Long, chúng tôi rất dễ để bắt gặp những miệng cống “lộ thiên” trên vỉa hè, dưới lòng đường. Có đến vài trăm cái miệng cống đang “ngoác miệng” nhưng không hề có biển báo nguy hiểm, thậm chí những đoạn đường đã hoàn tất thi công, miệng cống cũng không hề có tấm chắn.

Cận cảnh những miệng cống “há mồm” chờ nuốt người dân - ảnh 2

Liên quan đến việc mất an toàn từ các miệng cống, ngày 14/8, một nữ sinh lớp 6 ở phường Giếng Đáy (TP. Hạ Long) đã bị nước cuốn trôi xuống cống khi đang trên đường đi học về. Sự việc đã gây chấn động dư luận, hàng trăm người nổ lực tìm kiếm nhưng cháu bé đã tử vong sau khi tìm thấy thi thể của cháu cách miệng cống gần 2km. 

Cận cảnh những miệng cống “há mồm” chờ nuốt người dân - ảnh 3

Cũng trong ngày 14/8, liên tiếp 2 vụ học sinh bị nước cuốn trôi xuống cống, may mắn 3 học sinh đã được người dân phát hiện sớm và cứu sống. Nguy hiểm rình rập từ những miệng cống không nắp chắn đang là vấn đề nhức nhối ở TP. Hạ Long.

Cận cảnh những miệng cống “há mồm” chờ nuốt người dân - ảnh 4

TP. Hạ Long nằm ngay sát bờ biển, nhưng cứ mưa to vài giờ là “thất thủ”, nước tràn lênh láng khắp nơi, nhiều nơi ngập sâu hơn 1 mét. Để lý giải cho điều này, phóng viên Tiền Phong đã tìm hiểu và được biết nguyên do xuất phát từ một số siêu dự án đang án ngữ bên bờ vịnh Hạ Long. Các công trình này thường xây dựng cao hơn nền đất cũ nên rất khó để thoát nước ra biển.

Cận cảnh những miệng cống “há mồm” chờ nuốt người dân - ảnh 5

Hệ thống cống ngầm của TP. Hạ Long cũng quy mô và hiện đại nhưng cứ mỗi lần mưa, bùn đất từ các dự án trên đồi cao tràn xuống cống làm ách tắc dòng chảy. Để khắc phục việc này, người ta thường mở nắp cống để nước thoát nhanh hơn và vô tình “quên” đóng lại. 

Cận cảnh những miệng cống “há mồm” chờ nuốt người dân - ảnh 6

Nhiều miệng cống trơ trọi, sâu hun hút ngay trên lối đi, người dân phải dùng cành cây che tạm phần miệng cống để cảnh báo. 

Cận cảnh những miệng cống “há mồm” chờ nuốt người dân - ảnh 7

Những tấm bê tông trên hệ thống cống lâu ngày bị mục rữa, tụt hố giống những cái “bẫy” vô hình. 

Cận cảnh những miệng cống “há mồm” chờ nuốt người dân - ảnh 8

Thậm chí, những miệng cống không tấm chắn nằm ngay lối đi bộ dành cho du khách. 

Cận cảnh những miệng cống “há mồm” chờ nuốt người dân - ảnh 9

Đã mấy tháng nay người dân Cái Dăm phải khổ sở đi đường vòng vì đường chính bị đào lên để xây cống nhưng mãi không xong, xe cộ chất đống nhưng không thấy hoạt động. 

Cận cảnh những miệng cống “há mồm” chờ nuốt người dân - ảnh 10

Những hố tử thần như này hang ngày vẫn rình rập người dân. 

Cận cảnh những miệng cống “há mồm” chờ nuốt người dân - ảnh 11

Những miệng cống “ngoác miệng” chỉ được chắn qua loa ngay trung tâm du lịch của TP. Hạ Long.

Theo Hoàng Dương (Tiền Phong)