Video

Các gia đình mệt mỏi với nắng nóng 38 độ C

Để chống chọi với cái nóng 38 độ C, sáng 28/6 nhiều gia đình đưa trẻ em đi chơi phải mặc áo chống nắng kín người hoặc quạt tay liên tục trong bóng râm.

Để chống chọi với cái nóng 38 độ C, sáng 28/6 nhiều gia đình đưa trẻ em đi chơi phải mặc áo chống nắng kín người hoặc quạt tay liên tục trong bóng râm.

Trong Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Hà Nội nắng nóng, oi bức, nhiều phụ huynh vẫn cho con đi chơi bằng cách choàng áo chống nắng kín mít. 

 
Các tụ điểm vui chơi khá đông người. Một số trẻ em phải buộc áo lên đầu thay mũ. 
 
Một em bé được người lớn bế chạy vội qua đường trong cái nóng hầm hập. 
 
Vợ chồng anh Hoàng Quốc Trung (Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) đi chơi nhân Ngày Gia đình Việt Nam. Mặc dù khá bận rộn với công việc bên ngành giao thông nhưng anh và vợ vẫn thường xuyên đưa hai "công chúa" nhỏ đi chơi mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.
 
Một số trẻ nhỏ tìm hơi mát trên hồ Thủ Lệ với trò chơi bóng nước. 
 
Người lớn vật vã khó chịu, trẻ em còn khổ hơn. 
 
Có em bé phải trùm áo chống nắng cùng mẹ đi dạo. 
 

Người đàn ông vừa che chắn cho con trong Công viên Thủ Lệ vừa than thở: "Nếu biết 10h sáng đã nóng thế này tôi đã cho cháu ở nhà để đảm bảo sức khỏe". 

 
Phát huy tối đa công dụng của chiếc áo chống nắng người lớn cho trẻ em. 
 
Nhiều trẻ nhỏ nũng nịu "bắt" bố mẹ cho đi chơi nhưng sau đó cũng vội nằng nặc đòi về. 
 
Có bé mệt lả gục trên vai người lớn. 
 
Các ông bố luôn tay quạt mát cho con nhỏ.
 
Các bà mẹ khá tốn tiền nước uống con giải khát.
 
Mẹ kín mít, con mặc chỉ hở đôi chân.

Theo Anh Tuấn (Zing.vn)