Video

Cả trăm người đào bới tìm 18 nạn nhân bị vùi lấp

Tám thi thể trong số 18 người bị đất đá đè khi đang ngủ ở Hòa Bình được tìm thấy sáng nay. Lực lượng cứu hộ tiếp tục đua với thời gian.

Tám thi thể trong số 18 người bị đất đá đè khi đang ngủ ở Hòa Bình được tìm thấy sáng nay. Lực lượng cứu hộ tiếp tục đua với thời gian.

Sáng 12/10, bờ suối tại xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc) bất ngờ sụt lún, kéo theo 7 ngôi nhà sàn.

Lực lượng chức năng chỉ kịp cứu sống 3 người, 18 người khác bị vùi dưới lớp đất sâu.

Cả trăm cảnh sát cứu hộ cứu nạn Hòa Bình, bộ đội, dân quân, dân phòng được huy động để đào bới. Đến 10h sáng nay, 8 thi thể đã được tìm thấy, phần lớn nằm sâu vài mét dưới lớp đất đá.

Nhiều máy xúc đào lớp đất đá dày.

Một số gia đình nhận thi thể người thân nhưng không còn nhà để làm lễ.

Các nạn nhân được đưa đi an táng.

Đến 11h, khu vực xảy ra sạt lở tiếp tục có mưa, nước trên núi vẫn chảy xối xả, khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn. 

Một số ngôi nhà may mắn chỉ bị sạt một phần, nhiều người thoát nạn. Hai ngày qua mưa lũ đã làm 29 người chết. Riêng Hòa Bình có 30 người chết và mất tích. Hàng chục thủy điện đồng loạt xả đáy với hồ Hòa Bình mở 8 cửa xả đáy, nhiều nhất trong hơn 10 năm qua. Cũng trong sáng nay, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến hiện trường vụ sạt đất chỉ đạo việc cứu hộ. UBND tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng, huyện Tân Lạc hỗ trợ 3 triệu đồng với mỗi gia đình có người chết.

Theo Giang Huy - Phương Sơn (VnExpress.net)