Video

Biệt thự bỏ hoang tràn ngập khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn

Hàng trăm ngôi biệt thự, liền kề cao cấp tại khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội) bị bỏ hoang nhiều năm. Một số gia đình đến ở tận dụng diện tích chưa sử dụng trồng chuối, rau.

Hàng trăm ngôi biệt thự, liền kề cao cấp tại khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội) bị bỏ hoang nhiều năm. Một số gia đình đến ở tận dụng diện tích chưa sử dụng trồng chuối, rau.

Nằm ở vị trí đắc địa trên mặt đường Lê Trọng Tấn kéo dài (xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội), cách Đại lộ Thăng Long chỉ vài trăm mét, cách trung tâm thủ đô 10 km, khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn từng là cơn sốt với rất nhiều nhà đầu tư bất động sản và những người có nhu cầu nhà ở cao cấp nhiều năm về trước.

 
Khu biệt thự BaoSon Paradise là một trong hai dự án cùng với Công viên giải trí TĐBS do Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư đã hoàn thiện và đi vào hoạt động từ năm 2008. Tuy nhiên nhiều năm nay vẫn vắng bóng người ở.
 
Nhìn từ mặt đường Lê Trọng Tấn, các biệt thự được quây kín bằng rào sắt và tre nứa do không có người ở, cỏ mục um tùm.
 
Ngay giữa lòng hồ bên trong, nhiều biệt thư mới hoàn thiện phần thô phải xây bịt kín các lối ra vào để không bị xâm phạm. Khu vực đường quanh hồ bị cấm xe và cảnh báo nguy hiểm, sụt lún.  
 
Đường bên trong phủ dày lá cây và cỏ mọc um tùm do lâu ngày không có người qua lại và dọn dẹp.
 
Những cánh cổng biệt thự khoá kín đã lâu, rêu phong, cây leo quây kín.
 
Bên trong các căn biệt thự là hình ảnh hoang tàn, là nơi tá túc của những người vô gia cư.
 
Những căn biệt thự có diện tích hơn 300 m2 từng có giá tới gần 1 triệu USD những năm sốt đất đỉnh điểm 2008 nhưng hiện nay bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.
 
Hàng chục căn biệt thự trong đó còn chưa hoàn thiện phần xây thô, mới chỉ đổ xong cọc bê tông và nền.
 
Tận dụng những "mảnh đất hoang" bên cạnh nhà, những hộ gia đình chuyển đến ở đã biến sân vườn hàng xóm thành nơi trồng rau, làm giàn gấc, giàn cà để tăng gia.
 
Những luống cải xanh tốt được quây kín trong sân vườn của các biệt thự bỏ hoang.
 
Những trái cà xanh tươi trĩu quả trở thành nguồn thực phẩm sạch cho những hộ dân ít ỏi tại đây.
 
Hàng chục vườn chuối tương tự như thế này được trồng khắp khu biệt thự.
 
Cách khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn không xa chỉ vài chục mét, ngay đối diện qua bên kia đường lớn Lê Trọng Tấn là khu đô thị mới Geleximco A, tình cảnh cũng tương tự.
 
Hàng loạt biệt thự và nhà liền kề cao cấp giống như đã bị bỏ hoang nhiều năm. Với diện tích 135 ha xây dựng dự án hứa hẹn có nhà đa chức năng, trung tâm thương mại, sân golf, trường học, phòng khám đa khoa, khu tổ hợp thể dục, thể thao, nhà ở, biệt thự, chung cư... Tuy nhiên kể từ năm 2007 đến nay dự án mới chỉ mới chỉ hoàn thiện thô khu A gồm các biệt thự liền kề, các công trình khác chưa thấy đâu.
 
Khu vực hầm các biệt thự ngập nước nặng kèm theo rác thải do đọng nước mưa nhiều ngày, bốc mùi hôi thối.
 
Một số căn chưa hoàn thiện bề mặt lộ rõ các vết nứt vỡ tường bên trong.
 
Những căn đã có chủ nhận nhà, sau khi phản ánh về hư hại đã được BQL dự án khắc phục sửa chữa.
 
Số lượng biệt thự đã hoàn thiện và có người dọn về ở đếm được trên đầu ngón tay. Chủ nhà mới không chỉ hoàn thiện cho ngôi nhà của mình mà còn phải dọn dẹp cả những căn xung quanh sạch sẽ để tránh cỏ mọc, rêu phong ngập nước âm ỉ.
 
"Ở khu này buồn lắm, hàng xóm hầu như chẳng có ai, ngày cũng như đêm đều vắng lặng. Mua nhà hết gần 4 tỷ bạc mà tiền hoàn thiện sửa chữa cũng đã ngót nghét hơn 1 tỷ rồi. Chợ búa cũng phải đi xa, trường học khu vui chơi và y tế cũng chưa có", bà Bàng - người sống trong một căn nhà liền kề mới dọn về ở được một năm chia sẻ.
 

Buổi chiều, số ít những chủ hộ đã dọn tới ở tại đây bầu bạn cùng nhau, đạp xe thong dong dạo quanh khu biệt thự hoang vắng.

 
Theo Anh Tuấn (Zing.vn)