Video

Ảnh: Vội vã tìm chiếc vé cuối ngày về quê nghỉ Tết Dương lịch

Cuối buổi chiều 29.12, những dòng người cuối cùng vội vã đổ về Bến xe Miền Tây (TP.HCM) để mong tìm chiếc vé cuối ngày về quê nghỉ Tết Dương lịch.

Ảnh: Vội vã tìm chiếc vé cuối ngày về quê nghỉ Tết Dương lịch
Những hành khách cuối ngày vội vã tìm về Bến xe Miền Tây để mua vé. Ảnh: Nguyên Vỹ

17h tại Bến xe Miền Tây, các bãi gửi xe gắn máy gần như đã kín chỗ.

Chị Huỳnh Kim Trang (quê Tiền Giang) vội vàng rời bãi gửi xe để vào ngay phòng vé. Chị kể, do bận công việc hành chính nên chiều thứ Bảy chị mới thu xếp xong công việc để về quê nghỉ lễ.

Ảnh: Vội vã tìm chiếc vé cuối ngày về quê nghỉ Tết Dương lịch - 1
Những hành khách cuối ngày vội vã tìm về Bến xe Miền Tây để mua vé. Ảnh: Nguyên Vỹ

Bãi giữ xe số 1 trong bến gần như kín chỗ vì lượng khách gửi xe từ trước đó. Ảnh: Nguyên Vỹ

Không chỉ mình chị, bên ngoài dãy phòng bán vé vẫn còn rất nhiều hành khách cũng đang rảo bước tiến vào khuôn viên bên trong, mong tìm vé về nhà sớm nhất.

Ảnh: Vội vã tìm chiếc vé cuối ngày về quê nghỉ Tết Dương lịch - 2

Ảnh: Vội vã tìm chiếc vé cuối ngày về quê nghỉ Tết Dương lịch - 3
Nhiều hành khách tiến vào bến xe mong tìm được vé về nhà sớm nhất. Ảnh: Nguyên Vỹ

Anh Trần Công Chí cho biết, anh vừa mua được vé 1 chiều đi từ TP.HCM về Rạch Giá (Kiên Giang) giá 160.000 đồng/vé. “Vì sợ cuối ngày gấp gáp nên tôi muốn chọn xe chất lượng cao đi cho yên tâm. Mức giá này cũng không tăng bao nhiêu so với ngày thường”, anh Chí kể.

Ảnh: Vội vã tìm chiếc vé cuối ngày về quê nghỉ Tết Dương lịch - 4

Ảnh: Vội vã tìm chiếc vé cuối ngày về quê nghỉ Tết Dương lịch - 5
Hành khách chen chúc đặt vé tại hãng xe Phương Trang. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ghi nhận tại các phòng vé, giá vé đi từ TP.HCM về các địa phương dao động quanh mức 140.000 đồng/vé đi Sóc Trăng, 180.000 đồng/vé đi Hà Tiên, 200.000 đồng/vé đi Cà Mau...

Ảnh: Vội vã tìm chiếc vé cuối ngày về quê nghỉ Tết Dương lịch - 6
Ở các phòng vé khác, lượng khách không đông, không xảy ra cảnh chen lấn. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tuy nhiên, lượng khách cũng chỉ dồn về đông ở phòng vé của các hãng xe lớn. Phòng vé ở các hãng xe khác gần như không có cảnh chen lấn, chực chờ.

Ảnh: Vội vã tìm chiếc vé cuối ngày về quê nghỉ Tết Dương lịch - 7

Ảnh: Vội vã tìm chiếc vé cuối ngày về quê nghỉ Tết Dương lịch - 8
Ngoài quốc lộ 1A, dòng người lưu thông chỉ di chuyển chậm lại khi đi qua các giao lộ như nút ngã 3 QL1A - Dương Đình Cúc hoặc ngã tư QL1A - Hoàng Đạo Thúy thuộc huyện Bình Chánh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tại quốc lộ 1A hướng đổ về các tỉnh miền Tây, không khó để nhận ra cảnh các gia đình đùm túm chở nhau về quê. Họ hòa chung trong dòng xe cộ của dân địa phương hoặc người đi làm về lúc tan tầm.

Ảnh: Vội vã tìm chiếc vé cuối ngày về quê nghỉ Tết Dương lịch - 9
Không khó nhận ra cảnh cả gia đình đèo bồng nhau về quê nghỉ Tết Dương lịch. Ảnh: Nguyên Vỹ

Anh Nguyễn Xuân Dự kể, gia đình anh phải chạy xe máy về tận Cần Thơ. “Do công việc không xin nghỉ được sớm, trời lại âm u do áp thấp nên gia đình vội vã chạy về. Hy vọng về tới nhà vẫn khô ráo”, ông Dự cười rồi đi vội.

Ảnh: Vội vã tìm chiếc vé cuối ngày về quê nghỉ Tết Dương lịch - 10

Ảnh: Vội vã tìm chiếc vé cuối ngày về quê nghỉ Tết Dương lịch - 11

Ảnh: Vội vã tìm chiếc vé cuối ngày về quê nghỉ Tết Dương lịch - 12
Những hành khách cuối ngày di chuyển vội vã trước khi trời đổ mưa. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh vào biển Đông và có thể mạnh lên thành bão cấp 8. Dự báo trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, khắp các vùng trên cả nước sẽ có mưa.

Theo Nguyên Vỹ (Dân Việt)