Video

Ảnh: Nắng nóng thế này còn gì bức bối hơn cảnh đưa con vào viện

Bệnh nhi mệt lả trên tay bố mẹ, trong khi người lớn vừa mang tâm lý sốt ruột cảnh con ốm đau lại vừa bị cái nóng hành xác. Thật chả có gì bức bối hơn cảnh phải vào viện trong những ngày nắng nóng 40 độ C thế này.

Ảnh: Nắng nóng thế này còn gì bức bối hơn cảnh đưa con vào viện
Nhiệt độ tăng cao, nắng nóng kéo dài khiến số lượng người lớn và trẻ nhỏ nhập viện tăng đột biến. Các bệnh viện tuyến Trung ương luôn trong tình trạng quá tải người đến khám. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương vào thời điểm quá 12 giờ trưa vẫn còn rất đông phụ huynh bồng bế con ngồi chờ kết quả.
Ảnh: Nắng nóng thế này còn gì bức bối hơn cảnh đưa con vào viện - 1
Trong khi ngồi chờ kết quả nhiều bệnh nhi đã ngủ thiếp đi trên tay bố, mẹ.
Ảnh: Nắng nóng thế này còn gì bức bối hơn cảnh đưa con vào viện - 2
Chị Mai Linh (Vĩnh Phúc) chia sẻ: "Con tôi bị tiêu chảy mà gia đình không còn đủ tiền để đi xe khách nên đành đi xe máy đưa con lên Hà Nội chữa trị, trời nắng nóng khiến cho chúng tôi đã mệt lại càng mệt hơn. Bé nhà tôi không chịu được nắng đã khóc từ sáng đến gờ dỗ chả được".
Ảnh: Nắng nóng thế này còn gì bức bối hơn cảnh đưa con vào viện - 3
Những vật dụng như ô, áo chống nắng, khẩu trang... đều được bố mẹ tận dụng để che nắng cho con.
Ảnh: Nắng nóng thế này còn gì bức bối hơn cảnh đưa con vào viện - 4
Chị Nguyễn Thị Lan cho biết, chị ở Hà Tĩnh phải đi một quãng đường xa, bắt xe từ 9 giờ tối hôm trước đến bệnh viện nhi khám lúc sáng sớm. Việc di chuyển quãng đường xa trong thời tiết nắng nóng cùng với lỉnh kỉnh vô số đồ đạc khiến người lớn và trẻ con đều rất mệt mỏi.
Ảnh: Nắng nóng thế này còn gì bức bối hơn cảnh đưa con vào viện - 5
Anh Hà chia sẻ: "Trời nắng nóng như này, phương pháp hữu hiệu nhất là cho con trẻ uống thật nhiều nước".
Ảnh: Nắng nóng thế này còn gì bức bối hơn cảnh đưa con vào viện - 6
Bữa trưa vội vàng tại hành lang bệnh viện. "Bình thường chúng tôi ăn luôn trong căng tin của bệnh viện, nhưng số lượng người đông quá nên đành phải ra hành lang bệnh viện dùng tạm bữa", người phụ nữ này cho biết.
Ảnh: Nắng nóng thế này còn gì bức bối hơn cảnh đưa con vào viện - 7
Một bé trai ngủ thiếp trên chiếc ghế ở hành lang bệnh viện.
Ảnh: Nắng nóng thế này còn gì bức bối hơn cảnh đưa con vào viện - 8
Giấc ngủ trưa khốn khổ của hai mẹ con trong cái nóng hơn 40 độ C của Hà Nội trong lúc chờ đợi đến lượt khám sau khi di chuyển một quãng đường dài từ Bắc Giang về Thủ đô.
Ảnh: Nắng nóng thế này còn gì bức bối hơn cảnh đưa con vào viện - 9
Hai chị em Nhung, Tuấn nằm ngủ ngon lành trên ghế đá. Hai em cho biết: "Số người đến khám bệnh đông quá nên bọn em ra ghế đá chợp mắt cho đỡ mệt".
Ảnh: Nắng nóng thế này còn gì bức bối hơn cảnh đưa con vào viện - 10
Chị Trần Lành Anh (Phú Thọ) đang mong kết quả của con bộc bạch: "Trời nắng nóng như thế này khiến người mệt rã rời. Nắng nóng lại sốt ruột tình hình của con nên người tôi không muốn ăn gì, chỉ uống được nước".
Ảnh: Nắng nóng thế này còn gì bức bối hơn cảnh đưa con vào viện - 11
Phụ huynh ngao ngán cảnh phải đội nắng đưa con đi viện.
Ảnh: Nắng nóng thế này còn gì bức bối hơn cảnh đưa con vào viện - 12
Trong khuôn viên và hành lang các bệnh viện, nơi đâu cũng có thể là giường. Từ nền bê tông, ghế đá cho đến bóng râm mát dưới tán cây đều trở thành nơi cho người chăm bệnh, bệnh nhân ngả lưng trốn nóng...
Ảnh: Nắng nóng thế này còn gì bức bối hơn cảnh đưa con vào viện - 13
Do chưa đến lượt nên nhiều người chấp nhận nằm vạ vật ở ghế đá  tại phòng chờ và hành lang của bệnh viện.
Ảnh: Nắng nóng thế này còn gì bức bối hơn cảnh đưa con vào viện - 14
Hệ thống quạt, điều hòa của bệnh viện chạy hết công suất cũng không đủ xua tan không khí ngột ngạt, oi bức. Người nhà phải cầm thêm quạt nan phe phẩy để chống chọi lại nắng nóng hơn 40 độ C.

Theo Cao Oanh (Dân Việt)