Video

Ảnh: Đốn hạ cây cổ thụ, Hà Nội trưng "mặt thật" nhếch nhác

Một bộ mặt Thủ đô nhếch nhác, xấu xí bị phơi bày khi hàng cây xanh cổ thụ bị đốn hạ. Và cũng có những nhóm người được lợi từ việc này.

Một bộ mặt Thủ đô nhếch nhác, xấu xí bị phơi bày khi hàng cây xanh cổ thụ bị đốn hạ. Và cũng có những nhóm người được lợi từ việc này.

Trên đường Nguyễn Chí Thanh, con đường từng được mệnh danh đẹp nhất Hà Nội, những hàng cây lâu năm, bóng rộng bị đốn hạ, và phơi bày ra đằng sau là một sự nhếch nhác với những quần áo, chăn màn của khu ký túc xá của một trường Đại học

 

Thùng rác, bờ tường bẩn thỉu, những hàng rào hoen gỉ, ký túc xá ngổn ngang quần áo chăn màn... là những gì được phơi bày trên con đường đẹp nhất Thủ đô một thời khi thiếu bóng cây xanh.

 

Khi dọn sạch hàng cây cổ thụ ấy, người ta mới thấy một loạt những biển quảng cáo không có quy chuẩn, lôm côm, lem nhem phơi đầy mặt đường.

 

Đến cây xanh còn phải có "chuẩn Thủ đô" thì những tấm biển này, quy chuẩn nào dành cho chúng? Hay đây mới là bộ mặt thật của Hà Nội?

 

Cây mới trồng chưa kịp lớn, biển massage thư giãn đã kịp "mọc" nhờ thân cây trên đường Kim Mã.

 
Biển quảng cáo Hotel cũng nhờ thiếu bóng cây mà được phơi ra mặt đường.
 

Thê thảm nhất cho những người có thói quen tiểu đường, không có cây cổ thụ, họ buộc phải tăng lên gấp nhiều lần "độ trơ" của mình.

 
Không có tán cây, trên con đường Nguyễn Chí Thanh bỗng dưng nhìn đâu cũng thấy chuồng cọp cơi nới của những khu tập thể cũ kỹ xuống cấp.
 

Còn quán bia, hàng ăn thì cũng nhờ thiếu bóng cây mà được phơi mình ra mặt đường, trưng đủ thứ đặc sản đập vào mắt người qua lại.

 

Ai hưởng lợi nhất từ việc không có cây xanh lâu năm? Như tòa cao ốc ở mặt đường Nguyễn Chí Thanh giao với Pháo Đài Láng này, bỗng dưng thoáng đãng, khoe được đầy đủ mặt tiền.

 

Sẽ có không ít người ngạc nhiên khi thấy bãi gửi ô tô ở ngay trên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh, khu vực Đài truyền hình Việt Nam này bởi trước đây khi có hàng cổ thụ đã che mất đi phần nào bãi xe ấy.

 

Hàng cây già, thân to, gốc rộng được bứng đi, chồng lại bằng một hàng cây mới. Nhưng nó vừa khít với một chiếc ô tô đỗ gửi.

 

Không biết bao giờ những cây này sẽ lớn và cho bóng mát? Phải chăng đây là cái giá phải trả để có một đô thị đẹp hơn? (Minh Tú thực hiện)

 
Theo Đất Việt