Video

"4 ngày lênh đênh trong lũ, họ cho gì thì chúng tôi ăn cái đó!"

Suốt 4 ngày mưa lũ, người dân nhiều nơi ở Hà Tĩnh chỉ biết chui lên nóc nhà ở và chờ những đoàn tiếp tế.

Suốt 4 ngày mưa lũ, người dân nhiều nơi ở Hà Tĩnh chỉ biết chui lên nóc nhà ở và chờ những đoàn tiếp tế.
 
4 ngày lênh đênh trong lũ, họ cho gì thì chúng tôi ăn cái đó! - Ảnh 1.
 
4 ngày lênh đênh trong lũ, họ cho gì thì chúng tôi ăn cái đó! - Ảnh 2.
Địa bàn xã Phương Mỹ (Hương Khê) là nơi bị ngập nặng và sâu nhất. Suốt 4 ngày qua xã này hiện vẫng đang cô lập trong nước lũ. Người dân chỉ còn cách di chuyển bằng thuyền và dùng thang trèo lên nóc nhà để sống.
 
4 ngày lênh đênh trong lũ, họ cho gì thì chúng tôi ăn cái đó! - Ảnh 3.
Ở một số nơi khác nước đã rút dần và người dân tranh thủ dọn dẹp đồ đạc. Trong ảnh là gia đình ông Bùi Thọ (85 tuổi; trú xã Gia Phố, Hương Khê) moi đồ đạc trong đống bùn đất do lũ lụt
 
4 ngày lênh đênh trong lũ, họ cho gì thì chúng tôi ăn cái đó! - Ảnh 4.

Lũ đến bất ngờ và quá nhanh khiến gia đình bà Võ Thị Khang (xã Gia Phố, Hương Khê) bị ngập ướt sập đựng lúa. Nhiều tài sản khác cũng bị hư hại nặng.

 
4 ngày lênh đênh trong lũ, họ cho gì thì chúng tôi ăn cái đó! - Ảnh 5.
Ở một số nơi khác như xã Phương Mỹ, Phương Điền, Hoà Hải... nước vẫn chưa rút, nhiều ngả đường ngập sâu trong nước khiến người dân không thể di chuyển để mua thực phẩm, nước, thức ăn.
 
4 ngày lênh đênh trong lũ, họ cho gì thì chúng tôi ăn cái đó! - Ảnh 6.
Họ chỉ còn cách chờ các đoàn đưa lương thực vào tiếp tế.
 
4 ngày lênh đênh trong lũ, họ cho gì thì chúng tôi ăn cái đó! - Ảnh 7.
"Nước có giảm khoảng 1m nhưng vẫn ngập sâu lắm. Các đoàn từ thiện đến tiếp tế thì xã liệt kê những danh sách những hộ chưa nhận để đến trao cho họ, đảm bảo cho họ không thiếu đói. Thực tế thì rất đông hộ nên không thể đủ được", ông Nguyễn Xuân Quế - Trưởng Công an xã Phương Mỹ cho biết.
 
4 ngày lênh đênh trong lũ, họ cho gì thì chúng tôi ăn cái đó! - Ảnh 8.
Có đoàn vào tiếp tế, người dân rất vui sướng và cảm ơn vì đó như là những "vị cứu tinh" cho họ qua những ngày lũ lụt.
 
4 ngày lênh đênh trong lũ, họ cho gì thì chúng tôi ăn cái đó! - Ảnh 9.
Gia đình bà Nguyễn Thị Liêm (67 tuổi; xã Phương Mỹ, Hương Khê) nhà ngập nên làm bè nổi theo nước lũ. Nhà bà Liêm có đứa con bị nhiễm chất độc màu da cam nên rất khó khăn. "4 ngày qua họ cho gì thì chúng tôi ăn cái đó. Nước ngập hết không đi đâu được, không biết bao giờ mới trở lại cuộc sống bình thường", bà Liêm tâm sự.
 
4 ngày lênh đênh trong lũ, họ cho gì thì chúng tôi ăn cái đó! - Ảnh 10.
Dự kiến khoảng 4-5 ngày tới, nước lũ mới có thể rút và người dân mới có thể trở lại cuộc sống bình thường.
 
4 ngày lênh đênh trong lũ, họ cho gì thì chúng tôi ăn cái đó! - Ảnh 11.
Trước đó, ngày 14/10, trên địa bàn Hà Tĩnh xuất hiện mưa rất to. Cùng ngày, nhà máy thuỷ điện Hố Hô (giáp ranh 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình) bắt đầu cho xả nước qua tràn tăng từ 50m3-1800m3/s.
 
4 ngày lênh đênh trong lũ, họ cho gì thì chúng tôi ăn cái đó! - Ảnh 12.
Nước từ nhà máy thuỷ điện đổ về, cộng với mưa lớn đã khiến 16 xã trên địa bàn huyện Hương Khê và một số vùng lân cận bị ngập nặng với mực nước sâu từ 2-3m.
 
4 ngày lênh đênh trong lũ, họ cho gì thì chúng tôi ăn cái đó! - Ảnh 13.
Từ chiếu tối 14/10, lũ bắt đầu đổ về và lên quá nhanh đã khiến người dân không kịp di dời tài sản. Nhiều hộ dân chỉ còn cách đưa đồ đạc lên nóc nhà và để lên những chiếc bè tự chế, nổi cùng sóng nước.

Theo Ngọc Tú (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)