Sao 360°

Trần Quán Hy: Gã "play boy" trả giá 10 năm mới tìm được hạnh phúc

"Vài năm trước tôi có nhà ở Hong Kong, cũng có nhà ở Los Angeles nhưng chúng không giống nhà. Còn giờ, tôi đã có một mái nhà thực sự cho riêng mình", Trần Quán Hy tâm sự.

Tháng 1/2008...

Làng giải trí Hong Kong "sôi sùng sục" vì scandal ảnh "nóng" của Trần Quán Hy và những người tình. 1.300 tấm ảnh khiêu dâm của anh cùng những cô đào nóng bỏng nhất Hong Kong bỗng nhiên tràn ngập khắp ngang cùng ngõ hẻm của mạng xã hội.

Trần Quán Hy: Gã "play boy" trả giá 10 năm mới tìm được hạnh phúc

Chỉ sau một đêm, từ trên đỉnh cao Trần Quán Hy bỗng chốc mất tất cả. Khán giả ghét anh, người cũ hận anh, dư luận công kích anh. Đời tư bị bới móc, những lời đồn đoán được tung ra, những ngôn từ kinh khủng nhất bị người ta ném vào anh.

Trần Quán Hy xin lỗi, tuyên bố rút khỏi làng giải trí vô thời hạn, nhưng vẫn chẳng thể cải thiện được tình hình.

Trần Quán Hy: Gã "play boy" trả giá 10 năm mới tìm được hạnh phúc - 1

Suốt 5 ngày 5 đêm, anh nhốt mình trong nhà ở Los Angeles, không ăn không ngủ, cũng không dám ra đường. Nhưng với anh, đau khổ nhất vẫn là nhìn vào mình trong gương, rồi nhận ra mình đang hận chính mình.

"Khi ấy, lòng tôi loạn lắm, tôi đang nghĩ gì, tại sao tôi lại như vậy?", anh tâm sự.

Rồi Quán Hy đến nhà thờ, đọc Kinh Thánh. Về nhà, anh lại kéo rèm cửa, tự nhốt mình trong bóng tối. Cứ thế, phải ba tháng sau, anh mới dần bình tâm trở lại.

...9 năm tiếp theo là để bước qua bóng đen và trưởng thành hơn

Vì scandal, Trần Quán Hy tuyên bố rút khỏi làng giải trí Hong Kong. Cay đắng khi sự nghiệp tan tành, bên cạnh chẳng còn lấy một ai, anh rời Hong Kong đến sống ở Tokyo một thời gian. Anh bảo là vì để chạy trốn.

Và rồi phải rất lâu, Trần Quán Hy mới bước ra khỏi bóng tối, bắt đầu lại cuộc sống. Vài năm sau, anh kinh doanh thời trang. Với âm nhạc và diễn xuất, đam mê vẫn còn cháy trong anh. 

Nhưng dường như chẳng ai cho anh cơ hội. Lần nọ, anh liên hệ với một tổ chức từ thiện để đi làm thiện nguyện, ban đầu họ vui vẻ đồng ý nhưng chỉ trước khi xuất phát vài tuần, họ liên lạc với anh và từ chối với lý do sự xuất hiện của ngôi sao tai tiếng một thời sẽ làm tổ chức của họ bị "mang tiếng".

"Sau sự việc năm đó, tôi như bị đẩy ra ngoài cánh cửa. Rồi tôi cứ đứng ngoài đó gõ cửa và liên tục nói: Có thể cho tôi vào trong được hay không? Có thể mở cửa cho tôi không? Có thể quên đi quá khứ của tôi không? Có thể cho tôi làm lại từ đầu không? Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng".

Trần Quán Hy: Gã "play boy" trả giá 10 năm mới tìm được hạnh phúc - 2

Dù vậy, Trần Quán Hy vẫn ra album. Cách đây không lâu, anh cho ra mắt album mang tên Một con khỉ. Qua đó, anh gửi gắm tâm sự của mình về những năm tháng, đồng thời mong muốn bước vào một khởi đầu mới.

Trần Quán Hy bảo anh cũng giống như Tôn Ngộ Không. Cả hai từng ngỗ nghịch, từng làm nhiều điều không tốt, nhưng rồi trưởng thành theo năm tháng. Tôn Ngộ Không bị giam dưới núi 500 năm còn anh bị nhốt trong lồng sắt suốt 10 năm, nhưng vì thế mà ngộ ra được nhiều điều.

"Khi còn trẻ, tôi chơi bời, điên rồ lắm. Tôi nghĩ mình may mắn vì khi đó đã dùng hết sự điên rồ của tuổi trẻ, nếu không thì có lẽ đến bây giờ, khi đã 37 tuổi rồi, tôi vẫn còn lêu lổng, vậy thì hỏng", anh bảo.

Sau tất cả, tìm được tình yêu đích thực...

Sau những sai lầm trong quá khứ, giờ đây Trần Quán Hy đã tìm được cho mình một tình yêu đích thực. Anh tâm sự: "Tôi bây giờ đang rất hạnh phúc, vui vẻ, thỏa mãn và thành công. Từ khi gặp Tần Thư Bồi, tôi mới biết thế nào là mãn nguyện và hạnh phúc".

Rồi anh bảo: "Trần Quán Hy của trước đây, nếu ở bên cạnh một người con gái, thì là do cô ấy đẹp. Còn Trần Quán Hy ở bên Thư Bồi chỉ nghĩ làm thế nào để cô ấy vui, tuần sau đi xem phim gì, tháng sau đi du lịch ở đâu". 

Trần Quán Hy: Gã "play boy" trả giá 10 năm mới tìm được hạnh phúc - 3

Trong album mới đây, Trần Quán Hy đã viết tặng Thư Bồi một bài hát có tên "Thành phần của một tấm chân tình". Hỏi anh, chân tình là gì. Anh cười đáp: "Là giống như tôi với Thư Bồi".

Khi nói về tình yêu hiện tại, Trần Quan Hy lấp lánh hạnh phúc: "Với những người phụ nữ trước đây, tôi không biết họ ở bên tôi vì tôi là Trần Quán Hy hay vì lý do gì, nhưng Thư Bồi lại khác.

Có một lần đi dạo, cô ấy nhìn thấy một chiếc áo, liền nói với tôi 'Đừng mua nó cho em, nếu anh mua em sẽ đánh anh đấy.

Một lần khác, cô ấy lại hỏi tôi, anh thích gì ? Tôi bảo 'Thích gấu Bắc Cực. Hồi nhỏ, anh thấy chúng trong quảng cáo Cocacola, cảm thấy rất đáng yêu'. Vậy là, vào sinh nhật của tôi, cô ấy đã mua đưa tôi đến Bắc Cực ngắm gấu".

Cảm giác của tôi ư? Là 'woa', dường như chưa từng có ai tốt với tôi như vậy. Cho nên tôi nghĩ Thư Bồi yêu tôi không phải là vì tôi diễn bộ phim này hay hát bài hát kia, cũng chẳng phải vì tôi có bao nhiêu tiền đâu".

"Những ngày ngông cuồng đã qua, giờ là bình yên"...

Sau 10 năm, Trần Quán Hy nhận lời phỏng vấn. Vừa gặp phóng viên, anh liền rút điện thoại ra hào hứng khoe hình con gái được quay qua camera giám sát ở trong nhà: "Chị xem, con bé đang ngủ, đây là nhà tôi ở Los Angeles."

Và rồi gã "play boy" từng vấp ngã đau đớn năm nào bỗng nở nụ cười ngốc nghếch và ấm áp. Cứ thế, anh chậm rãi kể lại những câu chuyện đời thường, trong mắt là hạnh phúc giản dị.

Trần Quán Hy: Gã "play boy" trả giá 10 năm mới tìm được hạnh phúc - 4

"Có lúc con bé đi vệ sinh mùi lắm, có lúc con bé lại thức dậy quấy khóc giữa đêm. Nếu như là người khác tôi sẽ quát ầm lên, rồi đuổi đi, nhưng đó là con gái tôi, tôi không thể quát nổi, đó là một cảm giác rất mới mẻ, rất ngọt ngào".

Kể từ khi tiểu công chúa sinh ra, ngày nào Trần Quán Hy cũng cảm thấy hạnh phúc: "Khi gặp phải chuyện không vui, tôi chỉ cần nhìn thấy con bé là sẽ nở nụ cười. Những chuyện khác đều là cỏ rác, tôi hy vọng mình có thể trở thành người cha tốt".

Trần Quán Hy tâm sự vài năm trước anh có nhà ở Hong Kong, cũng có nhà ở Los Angeles. Nhưng với anh, chúng không giống nhà, bởi anh không cảm nhận được sự bình yên và ổn định. "Tôi muốn nấu gì đó để ăn, nhưng chẳng có đồ để nấu, muốn tìm thứ gì đó, cũng chẳng biết nó ở đâu".

Trần Quán Hy: Gã "play boy" trả giá 10 năm mới tìm được hạnh phúc - 5

Còn hiện tại trong hai tuần, anh bay đến ba bốn quốc gia, đi qua mười mấy thành phố, nhưng trong đầu luôn nhớ rõ: "Buổi tối phải về Los Angeles, thứ tư phải đưa con gái đi khám, con bé cần tiêm vắc-xin".

Hoặc nếu như muốn tìm thứ gì đó, anh cũng biết nó ở đâu. "Tôi quên mang visa về Hong Kong, nghĩ lại thì hóa ra là để trong ví của Thư Bồi", anh nói.

Đã từng bị đả kích nặng nề, đã từng từ đỉnh cao danh vọng tuột xuống tận cùng của vực sâu, Trần Quán Hy giờ chỉ muốn một cuộc sống yên ổn bên Thư Bồi và con gái.

Ở tuổi 37, anh đã có một ngôi nhà đúng nghĩa cho riêng mình.

Theo Tuệ Như (Soha/Trí Thức Trẻ)