Sao 360°

Thái Trinh: 'Bị trầm cảm, tôi rụng tóc, mỗi khi tỉnh dậy lại khóc'

Ca sĩ Thái Trinh tâm sự gần nửa năm nay, cô đối diện với căn bệnh trầm cảm. Cô tự chiến đấu trong sự mệt mỏi và vẫn mong có thể lấy lại cân bằng cuộc sống.

Cách đây ít ngày, trên trang cá nhân, ca sĩ Thái Trinh đã nói về căn bệnh trầm cảm đang ám ảnh cô. Nữ ca sĩ thừa nhận tái phát căn bệnh sau hơn 2 năm. Trả lời PV, Thái Trinh cho biết đã rơi vào sự hoảng loạn, mệt mỏi vì trầm cảm từ trước khi tham gia phim Glee.

Cô mất ngủ và luôn phải đối diện với những đêm thức trắng. Hậu quả là Thái Trinh gần trở nên đãng trí, rụng tóc, thờ ơ, mẫn cảm và sụt cân bất thường. Cô kể mỗi ngày trôi qua đều ép bản thân phải ngủ đủ giấc.

Thái Trinh: 'Bị trầm cảm, tôi rụng tóc, mỗi khi tỉnh dậy lại khóc'
Thái Trinh thức trắng nhiều đêm và hầu như khóc mỗi ngày.

“Tôi cố bình tĩnh, cố ngủ. Còn những lúc tỉnh, phần lớn thời gian tôi đều khóc. Ban đầu tôi cứ tưởng vì quá stress với mật độ công việc dày đặc. Nhưng sau khi giải quyết hết các vấn đề lớn nhỏ trong cuộc sống và có nhiều thời gian hơn cho bản thân, tôi cũng không thoát được việc tâm lý ngày càng tệ đi”, Thái Trinh chia sẻ với phóng viên Zing.vn.

Cô cho biết rất hoang mang khi việc có được giấc ngủ ngon lại trở thành điều quá khó khăn. “Tôi thường tỉnh giấc giữa đêm rồi không ngủ lại được nữa. Có đợt tôi đã thức trắng 5 đêm liên tục dù đã uống thuốc ngủ thảo dược, dù đã thiền, nghe nhạc ngủ thư giãn, giãn cơ và tập thể dục”, cô tâm sự.

Nửa năm sống trong sự mệt mỏi, Thái Trinh mới hiểu cô mắc bệnh trầm cảm. Cô thừa nhận đã khiến người thân, bạn bè lo lắng. Ngay cả âm nhạc cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

Thái Trinh: 'Bị trầm cảm, tôi rụng tóc, mỗi khi tỉnh dậy lại khóc' - 1
Thái Trinh bị trầm cảm nửa năm nay và vẫn đang điều trị.

“Việc ca hát và sáng tạo của tôi đã bị ảnh hướng khá nhiều thời gian vừa qua vì trầm cảm. Khi trầm cảm, tôi mất hết cảm giác với những thứ từng được coi là niềm đam mê, sở thích, hạnh phúc trước đây”, Thái Trinh trải lòng.

Lần đầu tiên cô bị khủng hoàng tâm lý là thời điểm 2 năm trước, sau vụ tai nạn và chia tay bạn trai đã hẹn hò 6 năm. Nhưng lần này, cô lo lắng khi khủng hoảng kéo dài quá lâu.

“Lần trước, tôi cân bằng được sau hai tháng. Tôi vẫn chưa vượt qua được hẳn bệnh trầm cảm, bác sĩ cũng báo trước tình trạng của tôi có thể phải điều trị từ 6 tới 12 tháng mới dứt điểm”, cô chia sẻ.

Một số nguồn tin cho rằng Thái Trinh gặp chuyện buồn tình cảm và công việc dẫn đến trầm cảm. Tuy nhiên, cô khẳng định không gặp cú sốc lớn nào trong năm nay. Những gì cô đang trải qua là hậu quả từ quá khứ.

Nữ nghệ sĩ phủ nhận tin đồn rạn nứt tình cảm khi ít xuất hiện chung với bạn trai thời gian gần đây. “Chúng tôi có lịch trình riêng nên không thể thường xuất hiện. Nhưng Quang Đăng luôn quan tâm và hỏi han tôi. Anh chủ động rủ tôi cùng đi du lịch để tâm lý thoải mái hơn”, cô nói.

Thái Trinh: 'Bị trầm cảm, tôi rụng tóc, mỗi khi tỉnh dậy lại khóc' - 2
Thái Trinh thường xuất hiện với hình ảnh tươi trẻ, đầy sức sống. Nhưng thực tế đây là lần thứ 2 cô bị trầm cảm.

“Việc quyết định lên tiếng về tình trạng của bản thân sau một thời gian dài gồng mình, khiến tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Tôi nghĩ mình đã làm đúng để bảo vệ bản thân khỏi những tác động tiêu cực mà trầm cảm có thể mang tới nếu tôi giấu bệnh”, cô nói.

Thái Trinh tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thái Trinh, sinh năm 1993, là ca sĩ sở hữu một ngoại hình dễ thương, cùng với tiếng hát trong trẻo. Cô được chú ý từ năm 16 tuổi với hình ảnh trẻ trung, mộc mạc bên cây đàn guitar cùng những bản cover ăn khách.

Về đời tư, hồi đầu năm, Thái Trinh và Quang Đăng công khai tình cảm. Thái Trinh tâm sự cô là người chủ động tỏ tình và chưa bao giờ quan tâm đến tin đồn giới tính của bạn trai.

Theo Hiểu Nguyệt (Tri Thức Trực Tuyến)