Sao 360°

Sai lầm tồi tệ của Á hậu Hoàng My: Tự thêm dầu, khơi lửa tạo ra cơn hỏa hoạn!

Im lặng để sửa sai cho phát ngôn trước đó, im lặng để những con người sống trong vùng đất bão bớt những tổn thương... là điều Hoàng My nên làm.

Hoàng My là một trong những nhan sắc có danh hiệu hiếm hoi nhận được rất nhiều thiện cảm từ công chúng. Tiếc rằng đó chỉ là câu chuyện trước khi người đẹp bật ra những câu chữ khó đỡ liên quan đến cơn bão Damrey và các thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Còn sau đó, mọi thứ thay đổi 180 độ. Từ một cô gái được ngưỡng mộ bởi sự mạnh mẽ, cá tính, dám dấn thân, cô bị rớt xuống đáy vực của sự chỉ trích, xem thường.

Hoàng My đã nói lời xin lỗi một cách trực diện và thẳng thắng nhưng không được chấp nhận. Chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt đến vậy, Á hậu Việt Nam 2010 rất buồn.

Sai lầm tồi tệ của Á hậu Hoàng My: Tự thêm dầu, khơi lửa tạo ra cơn hỏa hoạn!
Á hậu Hoàng My.

Điều đáng nói là vì quá cá tính nên cách tiếp nhận và phản ứng với nỗi buồn của cô cũng khác người. Thay vì lặng im để suy nghĩ và chờ giông tố qua đi như cách những người nổi tiếng khác vẫn làm, Hoàng My lại chọn tung hê bằng những lời lẽ thách thức và ngông nghênh.

Cô nói rằng, bản thân đang dần thích những suy nghĩ của đám đông và sẽ tiếp nhận nó như một cách tìm kiếm niềm vui nếu họ tuân theo 5 yêu cầu của cô trong cuộc chỉ trích này.

Thật nực cười! Khi mà dư luận đang ra sức để Hoàng My thấy cô đã phạm một sai lầm tồi tệ thì chính người trong cuộc dường như chẳng xấu hổ. Vậy thì lời xin lỗi của cô trước đó là gì? Là một cách khoả lấp lỗi lầm hay chỉ là động thái xoa dịu dư luận sau sự cố?

Để rồi sau đó, Hoàng My lại tự tay châm thêm dầu, khơi ngọn lửa đang cháy dở thành một cơn hoả hoạn để thiêu đốt những gì đã gầy dựng bấy lâu. Cách ứng xử này phải chăng cô đang gọi là bản lĩnh? Vậy thì đó chắc chắn là bản lĩnh của sự ấu trĩ.

Không ấu trĩ sao được khi chọn sửa cái sai này bằng một cái sai khác. Không ấu trĩ sao được khi chọn chồng lên tổn thương bằng chính tổn thương. Không ấu trĩ sao được khi chọn đôi co trên chính nỗi đau của đồng loại.

Hoàng My đang cho rằng những gì cô đang chịu đựng rất tồi tệ, vậy thì những con người đang oằn mình sau cơn bão thì sao? Họ thậm chí còn không khóc nổi, mất mát về người và của là quá lớn.

Sai lầm tồi tệ của Á hậu Hoàng My: Tự thêm dầu, khơi lửa tạo ra cơn hỏa hoạn! - 1
Phát ngôn về bão lũ của Hoàng My khiến nhiều người tức giận.

Hoàng My nói rằng, cô đã đọc hết những chỉ trích, vậy tại sao vẫn không chịu nhận ra: Chẳng một ai đứng về phía cô? Ngay đến những đồng nghiệp trong nghề cũng lắc đầu ngán ngẩm về lời lẽ của Á hậu.

Hoàng My xin lỗi bố mẹ vì để cho bản thân bị người ta nhục mạ nhưng cô không chịu hiểu rằng, đó chính là sự thất vọng và ngỡ ngàng đến cùng cực của đám đông vì trước giờ họ vẫn tin vào sự thông minh và sâu sắc cô vẫn thể hiện.

Tất nhiên, ở đây chúng ta không cho rằng những gì Hoàng My đang phải chịu đựng là xứng đáng với sự lạnh lùng và nông cạn cô đã "quẳng" về những con người tội nghiệp vùng bão lũ.

Cũng như thế, ta không cổ xuý cho sự thái quá của đám đông khi suốt ngày nấp sau bàn phím và buông lời chửi bới. Chỉ là đã đến thời điểm cả hai bên nên học cách dừng lại?

Và người đầu tiên phải có động thái đó là Hoàng My, bởi cô là người khởi nguồn những tranh cãi và cho nó thêm lý do để tiếp tục. Những ngông cuồng, hiếu thắng, cá tính hay khôn ngoan trong trường hợp này đều bất lực.

Thế nên, người đẹp hãy dồn vào bộ phim của cô chứ không phải mang ra để thách thức đám đông đang phẫn nộ.

Vẫn biết tới thời điểm này, Hoàng My vẫn còn rất nhiều câu chữ để đôi co qua lại nhưng đã đến lúc người đẹp nên học cách im lặng. Im lặng để sửa sai cho phát ngôn trước đó, im lặng để những con người sống trong vùng đất bão bớt những tổn thương, im lặng để xua tan đi hằn học và im lặng để bảo vệ chính bản thân cô.

Mọi chuyện đã được đẩy đi quá xa rồi, không cần làm rùm beng thêm nữa!

Theo Bông Hoa (Soha/Trí Thức Trẻ)