Sao 360°

Ninh Dương Lan Ngọc: 'Tôi không yêu S.T'

Nữ chính phim "Cô Ba Sài Gòn" cho biết cô đang độc thân và không sốt sắng tìm kiếm tình yêu.

- Trong quá trình đóng phim "Cô Ba Sài Gòn", chị vướng tin đồn tình cảm với S.T. Chị nói sao về mối quan hệ với bạn diễn?

- Trong đoàn làm phim, tôi và S.T là hai người thích đùa nhất. Cứ lúc nào rảnh rỗi, chúng tôi lại cùng nhau chọc phá mọi người. Khi fan của hai đứa đến trường quay, các bạn ấy thường thốt lên: "Ôi sao anh chị dễ thương vậy. Ước gì hai người yêu nhau". Thế rồi fan bắt đầu gán ghép hai đứa, tin đồn cứ lan dần ra khiến nhiều người nghĩ rằng chúng tôi "phim giả tình thật".

Tôi quý mến S.T vì cậu ấy tình cảm, biết quan tâm, chăm sóc người khác. Thế nhưng tôi không yêu S.T. Chúng tôi là bạn tốt của nhau.  

Ninh Dương Lan Ngọc: 'Tôi không yêu S.T'
Lan Ngọc và S.T trong một bức hình thời trang. 

- Sau khi chia tay Minh Luân hồi đầu năm, chuyện tình cảm của chị ra sao?

- Tôi từng tìm hiểu một người nhưng sau một thời gian, cả hai thấy không hợp và quyết định dừng lại. Hiện tại, tôi độc thân. Tôi nghĩ mình vẫn còn trẻ, nên dành nhiều thời gian cho sự nghiệp. Bố mẹ tôi khá thoải mái và hiện đại, không giục con gái lấy chồng nên tôi không áp lực chuyện tìm kiếm bạn trai. 

- Tại sao chị luôn né tránh nói về cuộc tình ba năm với Minh Luân?

- Tôi không thích kể lể chuyện tình cảm của bản thân trước công chúng. Công việc đã khiến tôi đủ mệt mỏi rồi. Tôi không muốn phải bận tâm khi nghe khán giả nói ra nói vào, bình luận đời tư của mình. Nhiều người từng hỏi tôi tại sao luôn im lặng, nhận phần thiệt thòi về mình. Thực ra im lặng không có nghĩa là mình không đau khổ. Tính cách tôi hơi lỳ lợm, có phần đàn ông, vì thế, tôi luôn hạn chế thổ lộ chuyện riêng tư. 

Ninh Dương Lan Ngọc: 'Tôi không yêu S.T' - 1
Minh Luân (trái) và Lan Ngọc khi còn yêu nhau. 

- Chị thích mẫu người như thế nào?

- Tôi có đặc điểm là mê những anh chàng đẹp trai. Trước kia, tôi thích vẻ đẹp của nhiều tài tử nước ngoài như Lee Min Ho, Brad Pitt... Sau này, tôi thấy ở Việt Nam cũng có nhiều bạn dễ thương quá. Chẳng hạn, khi hợp tác cùng Bình An - một anh chàng trẻ, đẹp trai và tài năng trong phim Mối tình đầu của tôi, tôi nghĩ đàn ông Việt cũng có nhiều người lý tưởng để yêu. Thực ra tôi không định hình một hình mẫu cụ thể, chỉ đơn giản là thích thì yêu thôi.

Lan Ngọc trong phim "Cô Ba Sài Gòn

- Trong bộ phim Cô Ba Sài Gòn vừa ra mắt, chị vào vai Như Ý - một nhà thiết kế thời trang sống ở năm 1969. Chị gặp khó khăn gì với vai diễn? 

- Tôi phải học cách diễn tả phong thái của người Sài Gòn thập niên 1960, 1970. Tôi xem nhiều phim của Thẩm Thúy Hằng - minh tinh lúc bấy giờ. Tôi quan sát kỹ từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của cô Hằng, cách cô lên xe, xuống xe, trò chuyện. Nghệ sĩ Kim Cương cũng uốn nắn nhiều cử chỉ cho tôi. Nhiều lúc, khi ở một mình, tôi đội tóc giả, mặc bộ quần áo của Như Ý để lấy cảm hứng. Tôi luôn nghĩ trong đầu rằng: "Mình là Như Ý, không phải Lan Ngọc". 

Tôi còn phải học những câu biểu cảm bằng tiếng Pháp. Đây thực sự là thử thách với những người chưa từng làm quen với ngoại ngữ này như tôi. Những lúc rảnh rỗi, tôi và biên kịch phim lại ra một góc trò chuyện bằng tiếng Pháp để tôi có phản xạ tự nhiên, nhanh nhạy. 

Ngoài ra, tôi còn phải làm quen, tìm hiểu nhiều xu hướng thời trang thập niên 1960 như polka dot (họa tiết chấm bi), bell-bottom (quần ống loe)... Trong phim, Như Ý nói rất nhanh khi trình bày các kiến thức thời trang. Vì thế, tôi buộc phải hiểu để diễn tả đúng chất của cô ấy chứ không học vẹt. Sau bộ phim, tôi cũng cảm thấy yêu thời trang hơn. 

Ninh Dương Lan Ngọc: 'Tôi không yêu S.T' - 2
Tạo hình của Lan Ngọc trong phim "Cô Ba Sài Gòn". 

- Cảnh quay nào trong phim khiến chị ấn tượng nhất?

- Khi Như Ý cãi mẹ và nhất quyết không chịu học may áo dài, bà Thanh Loan (do chị Ngô Thanh Vân đóng) đã tát cô một cái. Đây là đỉnh điểm mâu thuẫn của hai mẹ con. Trước khi diễn cảnh này, tôi có dặn chị Ngô Thanh Vân: "Má ơi má có tát con má tát nhẹ thôi, hoặc má tát giả. Má đừng tát con thật nha". Sở dĩ tôi phải nói với chị Vân như vậy vì hồi quay phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể, tôi rất sợ khi chứng kiến Hạ Vi bị đánh thật. Thế nhưng lúc quay phim, chị Vân vẫn tát tôi thật. Để quay đủ các cảnh trung, cận, toàn, tôi phải ăn đến 10 cái tát. Sau khi hoàn thành phân đoạn này, một bên má tôi đỏ ửng lên, đau rát và xệ hẳn xuống. Tuy nhiên, tôi vẫn phải cảm ơn chị Vân vì cú tát ấy đẩy cảm xúc của tôi đến cao trào, giúp tôi diễn xuất tròn trịa hơn. 

Ngô Thanh Vân tát Lan Ngọc trong phim

- Chị có nét tính cách gì giống nhân vật cô Ba Như Ý?

- Ngoài đời, tôi lý lắc, tưng tửng, hoạt bát và có phần kiêu ngạo. Trong phim, Như Ý 18 tuổi, là con nhà nòi, giàu có, tài năng nên khá hống hách. Bản thân tôi lúc 20 tuổi cũng vậy. Tôi may mắn thành công với vai Nương trong Cánh đồng bất tận. Tuổi trẻ mà, tôi từng khá tự cao tự đại. Thế nhưng sau này, tôi phải nếm trải những thất bại trải dài, đồng thời vật lộn tìm hướng đi cho bản thân.

Từ khoảng năm 2012 - 2014, tôi không có vai diễn nào đặc biệt. Công việc chủ yếu của tôi lúc ấy là chụp hình đăng báo. Tôi cũng không có êkíp định hướng hình ảnh nên loay hoay lựa chọn phong cách. Giờ đây, khi nghĩ lại những tháng ngày ấy, tôi nuối tiếc tuổi trẻ, thời gian của bản thân. Tuy nhiên, tôi hiểu ra rằng khi bạn thành công sớm, bạn phải đánh đổi thời gian để học hỏi, lấp đầy những kiến thức còn thiếu. 

- Dự định sắp tới của chị là gì?

- Là diễn viên, ai cũng mong mình nổi tiếng hơn, có nhiều fan. Hiện tại, tôi không phải "nữ hoàng phòng vé" hoặc một tên tuổi được tung hô, tuy nhiên, tôi khá hài lòng vì tên của mình luôn được gắn với những sản phẩm chất lượng. Trong tương lai, tôi không muốn đóng khung trong hình ảnh dịu dàng, hiền lành mà trước đây mọi người gắn cho tôi. Tôi muốn thử sức với các vai diễn đa dạng, nhiều màu sắc và mang tính nghệ thuật cao hơn. 

Theo Hà Thu (VnExpress.net)