Sao 360°

Lý Á Bằng: Người cha tuyệt vời và nỗi đau in hình nụ cười của cô con gái mắc dị tật hở hàm ếch

Lý Á Bằng - người cha chống chọi tất cả để mang lại nụ cười bình thường cho cô con gái nhỏ, và tình phụ tử bao la dành cho con gái riêng của vợ.

Lý Á Bằng - người cha chống chọi tất cả để mang lại nụ cười bình thường cho cô con gái nhỏ, và tình phụ tử bao la dành cho con gái riêng của vợ.

1. Đậu Tĩnh Đồng

Đậu Tĩnh Đồng là con gái của Vương Phi với chồng cũ Đậu Duy. Cô bé năm nay tròn 20 tuổi, nổi tiếng với cá tính tomboy siêu ấn tượng. Cô bé về ở chung với Vương Phi và Lý Á Bằng sau khi Vương Phi ly hôn với Đậu Duy và kết hôn với tài tử họ Lý.

Lý Á Bằng: Người cha tuyệt vời và nỗi đau in hình nụ cười của cô con gái mắc dị tật hở hàm ếch - Ảnh 1.

Hai mẹ con Vương Phi và Đậu Tĩnh Đồng

Sẽ khó có thể hình dung ra tình yêu của Lý Á Bằng dành cho Đậu Tĩnh Đồng, bởi anh vẫn là người đàn ông kiệm lời từ trước đến nay. Vương Phi vô cùng bận rộn, để cho chồng một mình quán xuyến từ chuyện nhà cửa đến con cái, thậm chí, đến cả con gái riêng của cô là Đậu Tĩnh Đồng cũng do Lý Á Bằng coi sóc. Nam tài tử họ Lý một mình gánh trọng trách nặng nề, nhưng đối với anh là một niềm hạnh phúc mà cả đời mình theo đuổi.

Đưa đón bé Đậu Tĩnh Đồng đi học, họp phụ huynh, ngày nghỉ đưa con đi chơi công viên,... tất tần tật đều do Lý Á Bằng đảm nhận đầy đủ. Đậu Tĩnh Đồng từng rất thích có một chú lợn con làm vật nuôi trong nhà, nhưng mẹ cô bé nhất quyết không đồng ý, vậy là Lý Á Bằng lại giấu vợ, mua "trộm" tặng Tĩnh Đồng. Đến tận bây giờ, nhắc tới Đậu Tĩnh Đồng, Lý Á Bằng đều gọi cô bé với cái tên trìu mến: "Con gái lớn của tôi".

Lý Á Bằng: Người cha tuyệt vời và nỗi đau in hình nụ cười của cô con gái mắc dị tật hở hàm ếch - Ảnh 2.

Năm Đậu Tĩnh Đồng sang Mỹ du học, Lý Á Bằng dặn con vỏn vẹn một câu: "Làm người thì đừng nên kiêu ngạo, nhưng cũng đừng đánh mất lòng tự hào. Đời người vô thường, đừng quan tâm thiệt hơn". Tấm lòng tận tâm của Lý Á Bằng khiến cô bé tuổi teen cảm nhận được sự ấm áp, và cô bé từ lâu đã gọi dượng của mình bằng "bố" một cách tự nhiên và chứa đựng tình cảm.

Lý Á Bằng: Người cha tuyệt vời và nỗi đau in hình nụ cười của cô con gái mắc dị tật hở hàm ếch - Ảnh 3.

Năm nào cũng vậy, cứ đến sinh nhật Đậu Tĩnh Đồng, Lý Á Bằng đều gửi lời chúc riêng cho "cô con gái lớn" của anh. Buổi concert đầu tiên của Đậu Tĩnh Đồng, cả Vương Phi và Đậu Duy đều vắng mặt, chỉ có mình Lý Á Bằng lặng lẽ đến từ rất sớm, dùng điện thoại quay lại hình ảnh biểu diễn của Đậu Tĩnh Đồng. Khoảnh khắc này, đến tận bây giờ, nhiều người cũng vô cùng xúc động và dành nhiều thiện cảm cho anh. 

Lý Á Bằng: Người cha tuyệt vời và nỗi đau in hình nụ cười của cô con gái mắc dị tật hở hàm ếch - Ảnh 4.

Công việc của một diễn viên, một doanh nhân và cả một nhà từ thiện khiến Lý Á Bằng xoay trong mớ bòng bong. Vậy nhưng, trở về nhà, anh vẫn một mình dạy 2 con học, kể truyện trước khi đi ngủ. Ngày nghỉ dẫn hai con đi leo núi, đi bộ rèn luyện sức khoẻ.

2. Lý Yên

Lý Yên sinh ra trong một gia đình đã từng ấm êm, với mẹ là "thiên hậu Cpop" Vương Phi và bố là tài tử phim kiếm hiệp Lý Á Bằng. Vậy nhưng, mái ấm ấy bỗng chốc tan tành bởi quyết định ly hôn từ phía hai người. 

Lý Á Bằng: Người cha tuyệt vời và nỗi đau in hình nụ cười của cô con gái mắc dị tật hở hàm ếch - Ảnh 5.

Lý Yên mang trên mình dị tật khiến nụ cười em khác biệt so với các bạn cùng trang lứa. Khoảnh khắc nhận ra đứa con vợ mình mang nặng đẻ đau được sinh ra thiếu hoàn mỹ, trái tim Lý Á Bằng như vỡ vụn. Ngày ngày chứng kiến con gái lớn lên, ngày ngày nhận ra con mình thiệt thòi, Lý Á Bằng đau lòng mà dâng lên lòng quyết tâm chạy chữa cho con, đồng thời, tự biến tình yêu của mình thành "lồng kính vô trùng", đùm bọc chở che cho con khỏi miệng lưỡi thế gian.

Lý Á Bằng: Người cha tuyệt vời và nỗi đau in hình nụ cười của cô con gái mắc dị tật hở hàm ếch - Ảnh 6.

Thế rồi, một cuộc chạy đua với khoa học công nghệ của Lý Á Bằng bắt đầu. Anh đưa con sang tận Mỹ để làm phẫu thuật. Cùng với đó, anh huy động cùng bạn bè lập quỹ giúp trẻ em mắc chứng hở hàm ếch giống con gái mình và đặt tên: "Quỹ Yên Nhiên Thiên Sứ".

Dù rằng gồng mình bảo vệ con, nhưng Lý Á Bằng trong sâu thẳm vẫn biết con gái mình khác biệt với bạn bè của cô bé. Có những phút giây chạnh lòng đến đau nhói xót xa vì con, nhưng anh vẫn phải tự nhủ mình cần phải mạnh mẽ để không ai có thể làm tổn thương trái tim của con gái nhỏ. Sau khi quỹ được thành lập, Lý Á Bằng nhận ra rằng, bản thân mình không hề đơn độc, con gái cũng không hề một mình, anh càng vững tin.

Lý Á Bằng: Người cha tuyệt vời và nỗi đau in hình nụ cười của cô con gái mắc dị tật hở hàm ếch - Ảnh 7.
 
Lý Á Bằng: Người cha tuyệt vời và nỗi đau in hình nụ cười của cô con gái mắc dị tật hở hàm ếch - Ảnh 7.
 
Lý Á Bằng: Người cha tuyệt vời và nỗi đau in hình nụ cười của cô con gái mắc dị tật hở hàm ếch - Ảnh 7.
Lý Á Bằng: Người cha tuyệt vời và nỗi đau in hình nụ cười của cô con gái mắc dị tật hở hàm ếch - Ảnh 7.
 
Lý Á Bằng: Người cha tuyệt vời và nỗi đau in hình nụ cười của cô con gái mắc dị tật hở hàm ếch - Ảnh 7.
 
Lý Á Bằng: Người cha tuyệt vời và nỗi đau in hình nụ cười của cô con gái mắc dị tật hở hàm ếch - Ảnh 7.

Mỗi lần đến bệnh viện kiểm tra cùng con, Lý Á Bằng đều nắm tay con, vỗ về an ủi con, để bé Lý Yên bớt sợ hãi. Bản thân anh cũng vô cùng lo sợ và xót xa, nhưng nếu như hai cha con đều mang trong mình tâm thế sợ hãi, Lý Yên còn nhỏ, ai sẽ là người cô bé có thể dựa dẫm và đặt 100% niềm tin?

3. Bức thư dành viết cho con gái chất chứa nỗi lòng của người cha yêu con vô hạn

Vết sẹo mà Lý Yên đang mang trên gương mặt khiến Lý Á Bằng đau đáu nhưng cũng là động lực để hai cha con cùng nhau tiến về phía trước. Trong bức thư của mình, Lý Á Bằng viết:

Lý Á Bằng: Người cha tuyệt vời và nỗi đau in hình nụ cười của cô con gái mắc dị tật hở hàm ếch - Ảnh 8.

"Khi sang Mỹ để làm phẫu thuật cho con, bố đã viết một câu: "Thượng đế đã ban cho con chiếc sẹo, bố sẽ biến chiếc sẹo đó trở thành niềm tự hào của con". Sau đó, bố thành lập quỹ từ thiện "Yên Nhiên Thiên Sứ", bạn bè xung quanh hỏi về sau khi con lớn lên có cho con tiếp tục làm công việc từ thiện hay không, bố nói rằng làm từ thiện là một điều bố đã lựa chọn cho cuộc sống của bố, bố không có ý cưỡng ép con gái mình, nhưng bố sẽ vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi có con tham gia, và bố càng vui mừng hơn khi con có thể dũng cảm đối mặt với cuộc sống này, dù có thành công hay thất bại, dù cuộc đời nở hoa hay cuộc sống khốn khó. Yên Nhi, bố hy vọng con có thể trở thành một người như vậy."

... Con cùng với vết sẹo mà thượng đế ban cho, sinh trong gia đình này, bố mẹ và cả nhà chăm sóc con cẩn thận, từng li từng tí với mong ước rằng con có thể lớn lên khỏe mạnh. Thật không ngờ rằng, con có thể tự tin vui cười, còn quay những đoạn video nhỏ nhỏ, dùng cách riêng của mình để nói về sự tồn tại của con. Con khiến sự bất an trong bố tan biến. Con có được, có mất. Yên Nhi à, bố hy vọng rằng khi nào con lớn lên, con sẽ luôn là chính con, luôn là một người "độc nhất vô nhị".

Lý Á Bằng: Người cha tuyệt vời và nỗi đau in hình nụ cười của cô con gái mắc dị tật hở hàm ếch - Ảnh 9.

Và trong bức thư nhỏ gửi bố, Yên Nhi vẫn chỉ quan tâm tới sức khoẻ của Lý Á Bằng, bởi đối với cô bé, thế giới ngoài kia dù có thế nào cũng không quan trọng được bằng người mà em yêu thương nhất.

Mỗi ngày qua đi, bố vẫn hút thuốc nhiều. Mỗi lần bố hút thuốc sẽ vô cùng có hại cho sức khỏe. Hôm nay là ngày sinh nhật mừng tuổi 45 của bố, con cũng sẽ không nói với bố lần thứ 2 rằng: "Con yêu bố, nhưng nếu như bố đừng hút thuốc nữa, con sẽ yêu bố nhiều hơn".

Lý Á Bằng: Người cha tuyệt vời và nỗi đau in hình nụ cười của cô con gái mắc dị tật hở hàm ếch - Ảnh 10.

Vẫn là cả cuộc đời dài phía trước Lý Á Bằng yêu thương và đùm bọc, nhưng anh cũng nhận ra rằng, con gái mình không hề yếu đuối mà vô cùng mạnh mẽ và dạn dĩ vô cùng, chẳng vì vẻ bề ngoài khác biệt với các bạn mà tự ti, thay vào đó cô bé còn tự tin trải nghiệm cuộc sống của một thiếu nữ đang ở độ tuổi dậy thì, biết làm đẹp, biết trò chuyện giao tiếp với mọi người hết sức tự nhiên và đáng yêu.

Lý Á Bằng từng hình dung tình yêu dành cho con gái mình là "lồng kính vô trùng" bảo vệ con, nhưng hơn ai hết, sâu thẳm trong trái tim mình, anh biết rằng con gái có trái tim rộng mở. Thế giới này của hai bố con đang dần dần chuyển sang một giai đoạn trưởng thành mới, nơi bé Yên Nhi bóc tách dần "lồng kính" kia, tận hưởng và trải nghiệm cuộc sống. Tình yêu của anh dành tặng cho 2 cô con gái, dù một bé chẳng phải con ruột của mình là minh chứng cho tình cảm nặng sâu, tình phụ tử cao cả và thiêng liêng.

Lý Á Bằng: Người cha tuyệt vời và nỗi đau in hình nụ cười của cô con gái mắc dị tật hở hàm ếch - Ảnh 11.

Theo Q.Anh (Trí Thức Trẻ)