Sao 360°

Long Nhật: "Vợ con yêu tôi bất chấp thị phi"

'Nhiều lúc tôi tự trách mình sao cứ quậy cho cố xác vô để làm khổ vợ con, nhưng may mắn của đời tôi là luôn được vợ con yêu và hiểu'.

 
long-nhat-vo-con-yeu-toi-bat-chap-thi-phi

Long Nhật cùng vợ và các con. 

Năm 1998, khi đang nổi đình nổi đám ở Hà Nội bởi bài hát Mấy nhịp cầu tre phát liên tục trên đài truyền hình Việt Nam, Long Nhật được trường văn hóa nghệ thuật Hải Phòng mời về giảng dạy một số tiết cho sinh viên. Tiếng sét ái tình bỗng dưng xuất hiện khiến chàng ca sĩ có giọng hát ngọt lịm quên cả đất trời.

Đứng trên bục giảng, ánh mắt của người thầy trẻ thi thoảng cứ nhìn về phía cô sinh viên xinh đẹp nết na nhất nhì trường, người đó chính là Kim Ngân. Quá mê quá thích, Long Nhật bắt đầu lên kế hoạch tán tỉnh bất chấp cô nàng luôn miệng "chẳng thích Long Nhật, cứ mềm mềm ẻo ẻo như sợi bún. Chỉ thích Đan Trường thôi". Vậy mà cuối cùng cả hai lại thành đôi.

Cảm xúc mạnh mẽ khiến danh ca xứ Huế bỏ bê dần Hà Nội và chỉ nhận những show diễn loanh quanh Hải Phòng. "Dù trước đó tôi từng gặp phải nhiều thị phi với nhiều người đàn ông nhưng khi gặp Ngân, tôi nghĩ đây chính là người phụ nữ mình sẽ yêu suốt đời. Khi ấy tôi muốn có mái nhà thật sự, muốn đi hát về là có sẵn vợ con đang chờ nên quyết định cưới. Trước đó, tôi nói thật tất cả với cô ấy chuyện của mình, chuyện tôi như con gái và cả những mối quan hệ với những người đàn ông từng yêu tôi",ca sĩ tâm sự.

Hay tin con trai quen bạn gái, bố mẹ và những người thân trong họ hàng đều "mừng rơi nước mắt" bởi trước đó thiên hạ đồn đầy tai chuyện thằng Nhật "con gái", thằng Nhật chỉ yêu trai. Rồi người lớn sang nhà nói chuyện với nhau, rồi hỏi cưới cứ thế diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Thế nhưng chỉ vài năm sau, khi lấy nhau và có được hai mặt con, Long Nhật đã phải xa rời gia đình nhỏ để sang Mỹ. Mọi việc trong gia đình, từ chăm sóc cho đến nuôi dạy con, anh "nhường" hết cho vợ và gia đình vợ.

"Vợ đẻ con xong thì cả nhà dọn từ Hải Phòng vào Sài Gòn nhưng sau đó thấy tình hình nhạc trữ tình trong nước xuống quá, tôi buồn bã và stress nặng nên tạm biệt vợ con sang Mỹ với mong muốn có thể tìm được đất diễn. Không có tôi ở nhà, trong suốt 3 năm, từ 2007 đến 2009, bà xã lại phải đưa các con trở ra Bắc vừa kinh doanh mua bán vừa chăm con một mình", Long Nhật nói.

long-nhat-vo-con-yeu-toi-bat-chap-thi-phi-1

Long Nhật luôn biết ơn bà xã vì đã thay mình chăm sóc các con.

Lang bạt tại Mỹ không có kết quả như mong đợi, trở về Việt Nam, thấy mọi thứ đã trễ, Long Nhật tiếp tục "gây nên những chuyện" mà theo anh là dễ ảnh hưởng đến những thành viên trong gia đình nhỏ của mình như làm "bà tám showbiz", scandal với Minh Ly - một Việt kiều Mỹ. 

"Khi làm bà tám show biz hoặc chuyện có người tình mua xe, mua nhà bạc tỉ đều là xây dựng theo mục đích. Trước khi dọn con đường trở về nghiệp đóng kịch, đóng phim thì muốn quậy để mọi người chú ý sau đó dừng lại để tập trung chuyên môn. Gây bão thì phải biết dọn bão, song việc tôi quậy um sùm như vậy ít nhiều cũng sẽ dễ khiến gia đình nhỏ không vui", nam ca sĩ nói.

Long Nhật thừa nhận từng muốn ly dị vì bản thân nhiều thị phi scandal về giới tính nên luôn luôn có mặc cảm có lỗi. "Dù tôi đi làm kiếm tiền cho vợ con nhưng tôi thấy mình có lỗi nhưng khi tôi muốn chia tay thì vợ không chấp nhận. Vợ tôi nói, 'em không phải là mớ rau, mớ cải muốn mua về thì mua, muốn bỏ thì bỏ'. Tôi giận mình lắm vì quậy cho cố cho xác rồi làm khổ vợ khổ con".

Nhiều thị phi, nhất là thị phi về giới tính, thế nhưng chàng ca sĩ Mấy nhịp cầu tre lại may mắn có được sự hậu thuẫn từ phía gia đình nhỏ của mình. Hai mươi năm sống cùng nhau, Long Nhật cho rằng các con và bà xã chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất để anh có được cuộc sống riêng tư ung dung như hiện nay.

"Ngân rất yêu tôi, cô ấy luôn hiểu chuyện và đồng cảm với chồng. Ngân thậm chí còn phản pháo lại dư luận. Ngân thường phản ứng lại khiến mọi người phải chùng bước không còn trêu chọc nữa. Có lần một người đàn ông bảo: 'Em ơi, tại sao em lại yêu Long Nhật, Long Nhật là người yêu của anh đấy', Ngân phản pháo: 'Người yêu chồng tôi chỉ toàn đại gia và người đẹp, chắc không đến lượt anh'. Bà xã tôi là vậy đấy, chẳng những xinh đẹp, giỏi giang mà tất cả thị phi đều được cô ấy bỏ ngoài bờ cửa, mỗi lần tôi về nhà thì chỉ có mùa xuân, Ngân yêu tôi vô điều kiện. Tôi mang ơn cô ấy, tôi luôn cảm ơn số phận cho mình ngày hôm đó đã gặp được cô ấy. Tôi là người hạnh phúc, 25 năm đi hát được yêu thương, vợ lại hết mực thương yêu, mọi thứ gần như viên mãn".

Về "chuyện vợ chồng", Long Nhật nói thiên hạ chỉ nhìn từ ngoài vào rồi cho rằng hai người không hạnh phúc nhưng thực tế cả hai vẫn say đắm cùng nhau và chuyện chăn gối giữa hai người vẫn hết sức tuyệt vời. Đó là người phụ nữ tuyệt vời nhất của đời tôi. Giờ đây, dù Long Nhật ở TP HCM với con gái lớn, bà xã ở Hải Phòng với 3 con nhỏ nhưng tháng nào anh cũng ra Hải Phòng mấy lần hoặc vợ anh vào với anh trong những chuyến lấy quần áo về bán.

long-nhat-vo-con-yeu-toi-bat-chap-thi-phi-2

Vợ chồng Long Nhật và cô con gái út mới mấy tháng tuổi.

Về con cái, "bà tám show biz" thừa nhận mình không biết dạy con, chỉ biết cưng chiều, thương con, anh chở con đi mua sách, mua đồ chơi, đưa con qua Mỹ. "Tôi chỉ biết cưng chiều chứ không biết dạy con, mưa thì cho nghỉ học, không muốn ăn cơm thì cho ăn bánh. Có thời gian là bù đắp hết cho vợ con, chưa bao giờ lớn tiếng với vợ và con. Chỉ biết dành những gì tốt đẹp nhất chứ không nghĩ đến việc nuông chiều con là làm con hư", anh nói.

Thường xuyên nghe và thấy bố giả gái, tính tình cử chỉ bố cũng giống con gái, bố lại "mang tiếng có người tình đàn ông", song các con của Long Nhật vẫn luôn yêu bố vô điều kiện. Hiện cả 3 con lớn của nam ca sĩ đều đã ở tuổi đủ lớn khôn để "mắc cỡ" hoặc "xấu hổ" vì bố mình hơi khác người, thế nhưng cả ba đều rất ủng hộ và tự hào về bố mình, đặc biệt các bé chưa bao giờ các con than phiền về việc bố giả gái. Mỗi lần bố có vai diễn mà các bạn trong lớp coi được thì luôn khoe với bố Nhật. Các bé thích bố Nhật lên trường hát cho các bạn nghe.

"Đứng trước các con, tôi như bị thôi miên nên không từ chối được điều gì con muốn. Còn với các con, khi ba về thì ba là tất cả. Về việc thường xuyên giả nữ thì con rất đồng tình. Gia đình hiểu tôi là nghệ sĩ phải hóa thân. Con thậm chí còn thích ba vào các vai nữ", anh tâm sự.

Thừa nhận mình quậy nhưng luôn được gia đình tin tưởng vì biết không ăn chơi vũ trường, hút chích, cái hư lớn nhất là mê hát, mê làm nghệ thuật mà bỏ lơ gia đình nhỏ của mình. Cũng có nhiều lúc bị vợ giận, mắng mình không ra gì, Nhật cũng thừa nhận với vợ con là mình hư và may mắn luôn được tha thứ.

Gần 50 tuổi, cuộc đời của chàng ca sĩ xứ Huế dần bớt ồn ào để tập trung vào công việc diễn xuất và lo cho gia đình, Long Nhật dự định cho con vào TP HCM học đạo diễn nhưng bà xã muốn các con được đi Mỹ học. "Tôi luôn mơ ước vợ chồng được về ở cùng nhau, điều này sẽ thành hiện thực trong tương lai không xa", ông vua scandal nói.
 

Theo Thiên Chương (Ngoisao.net)