Sao 360°

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lặn lội tới làng chài phát quà Trung thu

Trước giờ đón trăng rằm vài tiếng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Thanh Tú đến khu vực của người nghèo dưới bãi sông Hồng, phường Phúc Xá (Hà Nội) trao quà cho trẻ em.

Trước giờ đón trăng rằm vài tiếng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Thanh Tú đến khu vực của người nghèo dưới bãi sông Hồng, phường Phúc Xá (Hà Nội) trao quà cho trẻ em.

Trong trang phục giản dị, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng đoàn viên, thanh niên của CLB Liên Kết Trẻ tổ chức chương trình “Mang Tết Trung thu, Tết sẻ chia tới trẻ em làng chài”.

Hoa hau Do My Linh lan loi toi lang chai phat qua Trung thu hinh anh 2

Làng chài Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) là nơi nhiều người nghèo khổ, những mảnh đời không nhà không cửa trú chân. Họ đến từ nhiều vùng quê khác nhau như: Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên…

Hoa hau Do My Linh lan loi toi lang chai phat qua Trung thu hinh anh 3

Hoa hậu Mỹ Linh thoải mái trò chuyện, vui chơi với các em nhỏ. “Nhìn những nụ cười, những ánh mắt hồn nhiên vui tươi của các em nhỏ làng chài ngày hôm nay, Mỹ Linh cảm nhận được niềm vui, sự háo hức của các em nhỏ khi phá cỗ”, cô nói.

Hoa hau Do My Linh lan loi toi lang chai phat qua Trung thu hinh anh 4

Trong không gian nhỏ bé, mâm cỗ trung thu chỉ là vài chiếc đèn ông sao, vài ba hộp bánh nhưng cũng khiến những đứa trẻ ở nơi đây thêm rộn ràng.

Hoa hau Do My Linh lan loi toi lang chai phat qua Trung thu hinh anh 5

Bà Hường, một người dân sống ở làng chài cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi được đón hoa hậu đến vui Trung thu. Mấy đứa trẻ được biết trước cứ hóng mãi hỏi bà bao giờ cô Mỹ Linh đến”.

Hoa hau Do My Linh lan loi toi lang chai phat qua Trung thu hinh anh 6

Mỗi phần quà được Hoa hậu Mỹ Linh và Thanh Tú trao tận tay các em nhỏ.

Hoa hau Do My Linh lan loi toi lang chai phat qua Trung thu hinh anh 7

Cả hai người đẹp đều rất bất ngờ khi ở Hà Nội vẫn còn những nơi sống khổ như ở làng chài. “Mặc dù đã đi thiện nguyện trên khắp mọi miền Tổ quốc nhưng đây là lần đầu mà Tú đến với làng chài An Xá. Tú bất ngờ vì ở giữa thủ đô vẫn còn những nơi còn hoang sơ như thế này”, cô chia sẻ.

Hoa hau Do My Linh lan loi toi lang chai phat qua Trung thu hinh anh 8

“Khung cảnh nơi đây khiến tú có những xúc động riêng. Vì thế Tú muốn có cơ hội nhiều hơn được gặp các em nhỏ nơi đây để trao những niềm vui nhỏ nhỏ dịp Tết Trung thu. Tú muốn các em ở đây biết được rằng, ở ngoài kia, vẫn có những người quan tâm đến các em mà mong muốn các em luôn được vui sống với đúng tuổi thơ của mình”, á hậu Thanh Tú chia sẻ.

Hoa hau Do My Linh lan loi toi lang chai phat qua Trung thu hinh anh 9

“Người lớn chúng ta hãy đừng bỏ rơi những trẻ em khốn khó, hãy đánh thức và nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng của các em, để các em đều có cơ hội biến ước mơ thành hiện thực”, anh Nguyễn Phúc Đại, Chủ nhiệm CLB Liên Kết Trẻ bày tỏ.

Hoa hau Do My Linh lan loi toi lang chai phat qua Trung thu hinh anh 10

Đó cũng là ước nguyện của Hoa hậu Mỹ Linh khi đến với trẻ em làng chài: “Linh mong muốn các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền của đất nước sẽ có một cái Tết Trung thu đủ đầy và tràn ngập tình yêu thương”.

Hoa hau Do My Linh lan loi toi lang chai phat qua Trung thu hinh anh 11

Hàng ngày, Bách (5 tuổi) cùng anh trai ở nhà với nhau để bà đi chợ. Mẹ của em mất từ khi em mới lên 8 tháng tuổi. Bố vướng vào vòng lao lý nên gần như Bách chưa có một mùa Trung thu nào trọn vẹn bên gia đình. “Hàng năm cứ đến dịp này có nhiều người đến tặng quà, chia sẻ với mấy đứa nhỏ, thấy chúng nó vui, tôi cũng vui lây”, bà của Bách cho hay.

Hoa hau Do My Linh lan loi toi lang chai phat qua Trung thu hinh anh 12

Khu xóm bỗng nhiên tấp nập hơn sau cơn mưa xối xả. Người người đi lại để được tận mắt nhìn thấy Hoa hậu, còn trẻ em háo hức nhận quà Trung thu.

Theo Q.Trang (Tri Thức Trực Tuyến)