Sao 360°

Đang tuổi thanh xuân rực rỡ, 3 sao nữ Hàn đã chọn cho mình một cái chết thật bi thảm

Điều đáng nói, cả 3 diễn viên đều sinh cùng năm nhưng họ lại chọn kết liễu đời mình một cách bi thảm khiến làng giải trí không khỏi ám ảnh.

Điều đáng nói, cả 3 diễn viên đều sinh cùng năm nhưng họ lại chọn kết liễu đời mình một cách bi thảm khiến làng giải trí không khỏi ám ảnh.

Lee Eun Joo (1980 - 2005)

Vào khoảng đầu những năm 2000, cái tên Lee Eun Joo đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả Hàn Quốc. Đặc biệt, Lee Eun Joo còn được khán giả Việt Nam biết đến qua vai diễn trong phim Chim Lửa, đóng cùng Eric Moon. Khi đó, mọi người đều cho rằng cô là một trong những diễn viên may mắn khi được đóng cặp cùng các nam tài tử nổi tiếng lúc bấy giờ như Lee Byung Hun, Jang Dong Gun, Won Bin, Cha Tae Hyun, Eric Moon...

Đang tuổi thanh xuân rực rỡ, 3 sao nữ Hàn đã chọn cho mình một cái chết thật bi thảm - Ảnh 1.

Lee Eun Joo đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả Hàn Quốc qua những vai diễn bất hạnh. (Ảnh: Internet)

Với lối diễn xuất chân thật và dễ gây thiện cảm, các vai diễn của Lee Eun Joo đều gây được tiếng vang và lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Điều đáng nói, trong số tất cả các vai diễn mà Lee Eun Joo đảm nhận, đều là những người phụ nữ có số phận và kết cục bi thảm. Nếu vai diễn đó không bị ung thư thì qua đời vì tai nạn giao thông, hay thậm chí là bị bắn chết ngay trước mặt chồng,...Vì vậy, khi Lee Eun Joo qua đời, nhiều người không khỏi bàng hoàng và ngạc nhiên, thậm chí một số ý kiến cho rằng những vai diễn bi thảm ấy đã vận vào cuộc đời không may mắn của nữ diễn viên.

Đang tuổi thanh xuân rực rỡ, 3 sao nữ Hàn đã chọn cho mình một cái chết thật bi thảm - Ảnh 2.

Bộ phim điện ảnh đã vô tình "kết liễu" cuộc đời của Lee Eun Joo. (Ảnh: Internet)

Năm 2004, Lee Eun Joo quyết định đảm nhận thử thách bằng cách lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên bộ phim này không phải là tác phẩm bình thường mà là một bộ phim 18+ The Scarlet Letter với nhiều cảnh giường chiếu nóng bỏng. Trong phim, Lee Eun Joo có nhiều cảnh ân ái với bạn diễn và khiến người xem không khỏi "đỏ mắt". Được biết, để thực hiện những cảnh quay này, Lee Eun Joo đã phải khỏa thân hoàn toàn. Sau khi phim được khởi chiếu, tên tuổi của Lee Eun Joo nổi tiếng toàn Châu Á nhưng mấy ai biết được sau khi hoàn thành bộ phim này, Lee Eun Joo đã rơi vào trầm cảm và không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về những cảnh quay kia.

Đang tuổi thanh xuân rực rỡ, 3 sao nữ Hàn đã chọn cho mình một cái chết thật bi thảm - Ảnh 3.

Không thể chịu nỗi ám ảnh sau những cảnh quay nóng bỏng, nữ diễn viên đã tự vẫn trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè và khán giả. (Ảnh: Internet)

Ngày 22/2/2005, anh trai của Lee Eun Joo đã phát hiện nữ diễn viên nằm bất động trong phòng tắm cùng bức thư tuyệt mệnh gửi mẹ và anh trai. Trong thư, Lee Eun Joo không ngừng xin lỗi mẹ, cô nói rằng bản thân muốn làm việc rất nhiều nhưng cô cảm giác cuộc sống này không còn ý nghĩa nữa, cô không muốn nổi tiếng. Bên cạnh đó, trong bức thư có một chi tiết hé lộ nguyên nhân khiến cô kết liễu đời mình: "Con cảm thấy như bị vào bẫy, và không muốn người khác nhìn con như thế. Bây giờ đã là giữa tháng hai rồi. Tới lúc này mà con còn bị đeo bám". Mẹ và anh trai của Lee Eun Joo cho biết, cô đã suy sụp và rơi vào trạng thái trầm cảm sau khi đóng cảnh nóng ám ảnh này. Mặc dù có rất nhiều tranh cãi xung quanh nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Lee Eun Joo nhưng có một điều chắc chắn rằng cô không thể chịu nổi áp lực của dư luận và rơi vào cảm giác tuyệt vọng, mất niềm tin trong cuộc sống.

Jung Da Bin (1980 - 2007)

Đang tuổi thanh xuân rực rỡ, 3 sao nữ Hàn đã chọn cho mình một cái chết thật bi thảm - Ảnh 4.

Jung Da Bin là một trong những diễn viên triển vọng trong đầu những năm 2000. (Ảnh: Internet)

Jung Da Bin sinh năm 1980, cô là nữ diễn viên triển vọng trong đầu những năm 2000. Khác với những diễn viên khác, Jung Da Bin không có ngoại hình xuất sắc, nhưng nhờ lối diễn xuất tự nhiên và gần gũi, những vai diễn của Jung Da Bin gây ấn tượng sâu đậm với khán giả màn ảnh nhỏ. Khác với những vai diễn của Lee Eun Joo, Jung Da Bin thường hóa thân vào những cô gái lạc quan và yêu đời. Khán giả Việt Nam cũng từng biết đến Jung Da Bin qua những bộ phim như: Bão mùa hè Chị dâu 19 tuổi (đóng cùng Kim Jae Won), Con mèo dưới mái nhà (đóng cùng Kim Rae Won), He was cool (đóng cùng Song Seung Hun)...

Đang tuổi thanh xuân rực rỡ, 3 sao nữ Hàn đã chọn cho mình một cái chết thật bi thảm - Ảnh 5.

Jung Da Bin và Kim Rae Won trong phim Con mèo dưới mái nhà. (Ảnh: Internet)

Sáng ngày 10/2/2007, làng giải trí Hàn Quốc chấn động trước thông tin Jung Da Bin tự vẫn tại nhà riêng. Theo lời khai của bạn trai, tối ngày 9/2, anh và Jung Da Bin đã cùng uống rượu đến 3 giờ rưỡi sáng và về nhà trong tình trạng say mèm. Sáng dậy, anh mở cửa phòng vệ sinh và phát hiện Jung Da Bin dùng khăn lông treo cổ tự vẫn. Anh lập tức đưa cô đến bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp. Sau khi cảnh sát bắt tay vào điều tra cái chết của Jung Da Bin thì kết luận rằng, không có dấu hiệu nào cho vụ ám sát và Jung Da Bin đã tự kết liễu đời mình. Tuy nhiên, bạn trai của Jung Da Bin cho biết, trước khi qua đời cô không có dấu hiệu gì bất thường về tâm lý nên sự ra đi của nữ diễn viên khiến anh hoàn toàn suy sụp. Dù vậy, nhưng một số bạn bè trong giới và người thân phỏng đoán rằng, rất có thể cái chết của Jung Da Bin liên quan đến áp lực công việc. Tình trạng này bắt nguồn khi xảy ra tranh chấp giữa cô và công ty quản lý vào năm 2005.

Đang tuổi thanh xuân rực rỡ, 3 sao nữ Hàn đã chọn cho mình một cái chết thật bi thảm - Ảnh 6.

Di ảnh của nữ diễn viên bạc mệnh. (Ảnh: Internet)

Trước ngày Jung Da Bin tự sát, cô đã đăng tải một bài viết trên trang cá nhân ám chỉ sự ra đi của mình: "Những chuyện phức tạp khiến tôi bối rối và chán chường, tôi sắp chết đến nơi rồi. Tôi như muốn nổi điên khi mọi việc không tuân theo ý muốn của mình, nhưng Chúa lại ôm lấy tôi. Trong giây phút đó, tôi đột nhiên vững vàng trở lại, và Chúa cũng đã đến bên tôi”. Có thể nói, sự ra đi của Jung Da Bin là một mất mát khá to lớn dối với làng điện ảnh Hàn Quốc. Đến nay, khản giả vẫn nhớ đến nữ diễn viên triển vọng năm nào và luôn mong rằng cô sẽ không áp lực ở thế giới bên kia.

Jang Ja Yeon (1980 - 2009)

Đang tuổi thanh xuân rực rỡ, 3 sao nữ Hàn đã chọn cho mình một cái chết thật bi thảm - Ảnh 7.

Để nổi tiếng, Jang Ja Yeon đã phải trả giá quá đắt. (Ảnh: Internet)

Có thể nói, cái chết của nữ diễn viên Jang Ja Yeon là cái chết ám ảnh và khiến làng giải trí Hàn Quốc chấn động nhất mọi thời đại. Không như những diễn viên khác, con đường diễn viên của Jang Ja Yeon chông gai và đau khổ hơn nhiều, cô đã phải trả giá quá đắt cho sự nghiệp của mình. Vốn là một diễn viên vô danh, Jang Ja Yeon đã nhanh chóng được nổi tiếng khắp Châu Á với bộ phim truyền hình ăn khách một thời Boy Over Flower, đóng cùng Lee Min Ho, Kim Hyun Joong, Goo Hye Sun,...Tuy nhiên, mấy ai biết được, để đến với nghiệp diễn này, nữ diễn viên đã phải đánh đổi và hy sinh cay đắng như thế nào?

Đang tuổi thanh xuân rực rỡ, 3 sao nữ Hàn đã chọn cho mình một cái chết thật bi thảm - Ảnh 8.

Jang Ja Yeon nổi tiếng sau bộ phim Boys Over Flowers. (Ảnh: Internet)

Theo như lời nhân chứng thân cận với Jang Ja Yeon cho biết, cô đã từng tâm sự rằng để có được sự nổi tiếng này, thì ngoài năng lực bản thân cô đã phải đánh đổi cả cuộc đời con gái. Cô chia sẻ, giám đốc của công ty quản lý thường xuyên đưa cô đi mua sắm và đối xử rất tốt với cô, cứ ngỡ đó là quan hệ chủ - tớ, nhưng Jang Ja Yeon nào ngờ, ông ta lại đưa cô vào khách sạn và cưỡng hiếp. Điều đáng nói, người đó còn gọi thêm những người đàn ông khác đến và thay nhau quan hệ với nữ diễn viên. Không chỉ dừng lại ở đó, toàn bộ hành động đồi bại này đều được quay lại bằng điện thoại di động và dùng làm con tin uy hiếp nữ diễn viên, nếu như cô không nghe lời sẽ hủy hoại sự nghiệp của cô. Và Jang Ja Yeon đã phải sống trong những ngày tháng tủi nhục như thế.

Đang tuổi thanh xuân rực rỡ, 3 sao nữ Hàn đã chọn cho mình một cái chết thật bi thảm - Ảnh 9.

Jang Ja Yeon đã kết liễu đời mình sau những ngày tháng tủi nhục. (Ảnh: Internet)

Ngày 7/3/2009, thi thể của Jang Ja Yeon được tìm thấy tại nhà riêng ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi. Theo báo cáo điều tra cho biết, Jang Ja Yeon đã treo cổ tự tử, trước đó cô có gọi điện thoại cho em gái và nói rằng cảm thấy căng thẳng và muốn chết để thoát khỏi cuộc sống địa ngục này. Quá sợ hãi, người này đã liên tục liên lạc với Jang Ja Yeon nhưng không thể, sau đó em gái cô đã đến nhà vào 7h sáng và chứng kiến cảnh tượng đau buồn này. Sau khi Jang Ja Yeon qua đời, nhiều người suy đoán rằng rất có thể cuộc sống tủi nhục kia đã đẩy cô vào bế tắc và kết liễu đời mình. Cái chết của Jang Ja Yeon lúc đó đã khiến bạn bè đồng nghiệp và khán giản không khỏi bàng hoàng và xót thương.

Đang tuổi thanh xuân rực rỡ, 3 sao nữ Hàn đã chọn cho mình một cái chết thật bi thảm - Ảnh 10.

Sở tư pháp Hàn Quốc kết luận bức di thư của Jang Ja Yeon là giả. (Ảnh: Internet)

Ngỡ tưởng cái chết đó đã khép lại mọi thứ nhưng vào đúng 2 năm sau, tức là vào tháng 3/2011, ngành giải trí Hàn Quốc một lần nữa xôn xao về bức di thư được cho là của Jang Ja Yeon trước khi chết. Bản tài liệu dài 230 trang đã tố cáo 31 người tham gia xâm hại tình dục với hơn 100 lần trong một thời gian dài. Bên cạnh đó, các bức di thư này còn nêu rõ tên tuổi của những nhân vật có “máu mặt” trong làng giải trí xứ Hàn có dính lúi tới sự vụ. Sau đó, Sở Tư pháp Hàn Quốc đã tổ chức họp báo và khẳng định rằng, bức di thư này thực chất chỉ là giả mạo, đại diện phát biểu: “Sau khi so sánh chữ viết tay của Jang Ja Yeon và chữ trong các bức thư, chúng tôi thấy chữ viết trong thư không phải là của Jang Ja Yeon. Vì vậy, chúng tôi tin rằng bức di thư này là giả. Cô ấy chắc chắn đã không viết những bức thư này". Tuy nhiên, sau cái chết của Jang Ja Yeon đã khiến dư luận “dậy sóng” về góc khuất của làng giải trí xứ này.

Theo Jia You (Thời Đại)