Sao 360°

Đăng Khôi: "Tôi không ngại xin lỗi vợ dù mình đúng hay sai"

Ca sĩ gốc Hà Nội thẳng thắn chia sẻ, anh không ngại xin lỗi vợ dù mình đúng hay sai. Điều gì vợ nói hợp lý thì nghe, nếu không thì nhường.

Ca sĩ gốc Hà Nội thẳng thắn chia sẻ, anh không ngại xin lỗi vợ dù mình đúng hay sai. Điều gì vợ nói hợp lý thì nghe, nếu không thì nhường.
 

Gia đình hạnh phúc của Đăng Khôi. Ảnh: NVCC

 
Không ngại mang tiếng sợ vợ

- Vừa qua, nhà anh bị trộm viếng thăm phá két lấy đi gần 1 tỷ đồng. Điều này ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống gia đình anh?

- Cũng như mọi người bị mất trộm, chúng tôi đều hoang mang, sợ hãi bởi nhà mình đã có cửa khóa cẩn thận như thế mà trộm còn vào được. Mấy ngày sau đó, tôi phải đưa vợ và hai con tôi đi nhà khác ở. Hai con tôi còn nhỏ nên an ninh là điều tôi lo lắng nhất. Vì vậy, tôi lắp thêm cửa, hệ thống báo động xung quanh nhà. Đến nay, tiền bạc chưa lấy lại được nhưng mọi thứ đã trở lại bình thường.

- Sinh ra trong gia đình giàu có ở Hà Nội, từ nhỏ anh đã được ba mẹ chăm lo, tạo điều kiện để phát triển sự nghiệp nên nghe nói anh cũng chiều chuộng và chăm 2 con trai kỹ lắm?

- Đúng, vợ chồng tôi lo lắng và chăm sóc kỹ cho các con nhưng không có nghĩa các con muốn gì được nấy hay bao bọc, không dám cho con ra ngoài. Ngược lại, tôi muốn các con hòa nhập với thế giới bên ngoài, biết được nhiều hơn nên thường đưa các con đi bơi, chơi nhà bóng, lắp lego, tập cưỡi ngựa. Tôi quan niệm, con trẻ nên hoạt động nhiều để khám phá thế giới. Các con có thể nghịch bẩn, mướt mồ hôi, vấp ngã và học cách tự đứng lên.

- Không chỉ chiều con, anh cũng nổi tiếng là người chiều vợ. Anh từng thừa nhận luôn là người xin lỗi vợ trước khi hai người có mâu thuẫn. Anh không sợ bị nhận xét là sợ vợ sao?

- Vợ mình mà, để cô ấy về nhất có sao đâu. Cô ấy hi sinh nhiều rồi, tôi thấy mình chưa làm được gì lớn lao cho vợ. Tôi nghĩ, là đàn ông thì nên chiều vợ. Điều gì vợ nói hợp lý là nghe, nếu không thì nhường.

Vợ chồng tôi có công ty riêng và cùng điều hành quản lý nên đôi khi trong công việc có một số bất đồng. Để hạn chế mâu thuẫn, chúng tôi thống nhất phân chia công việc và trách nhiệm rõ ràng: liên quan đến việc của ai người đó sẽ xử lý, người còn lại sẽ góp ý trên tinh thần xây dựng.

Riêng trong chuyện gia đình, cứ lên tiếng xin lỗi vợ bất kể mình đúng hay sai để không khí vui vẻ, nhẹ nhàng. Gần đây, hai vợ chồng bất đồng quan điểm khi dạy con trai đầu - bé Ken. Sau gần 1 ngày không nói chuyện với nhau thì tôi mở lời xin lỗi, mặc dù lỗi là do cả 2.

Tôi nghĩ, phụ nữ mau giận nhưng cũng mau nguội.  Chúng tôi cùng thống nhất dù giận nhau thế nào thì cả hai cũng cố gắng hàn gắn không để sang ngày thứ 2, thứ 3. Nếu để cơn giận kéo dài sẽ dẫn đến cả hai sẽ có nhu cầu tìm niềm vui khác.

Bé Đăng Anh - con trai thứ 2 của Đăng Khôi kháu khỉnh, đáng yêu khi tròn 5 tháng tuổi. Ảnh: NVCC

 
"Vợ tôi là một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu"

- Tránh việc tìm niềm vui khác nên phải chăng đó là lý do khiến chị Thủy Anh luôn đồng hành với chồng ở các sự kiện và các chuyến lưu diễn?

- Với tôi, gia đình là trên hết. Sau 11 năm gắn bó thì cô ấy không chỉ là người vợ, người yêu mà là người bạn tri kỷ của mình. Mọi người hay trêu chúng tôi, là sao đi đâu làm gì hai người cũng kè kè bên cạnh nhau? Hình như đó là thói quen khó bỏ rồi. 

Thủy Anh vốn đồng hành trong các buổi diễn của tôi từ năm 2005. Lúc đầu, tôi muốn cô ấy đi cùng để có nhiều thời gian trò chuyện với nhau hơn. Lâu dần thành quen, show diễn nào cô ấy bận, không đi được thì tôi lại thấy thiếu vắng.

Đi lưu diễn được các fan nữ yêu thích nên có bạn níu vai, hôn lên má, chụp ảnh liên tục là chuyện bình thường. Tuy nhiên, cô ấy không ghen mà còn tình nguyện làm phó nháy.

Trong những chuyến đi lưu diễn ngoài nước, tôi coi đó như cơ hội để vợ chồng kết hợp đi du lịch cùng nhau. Đó là thời gian hâm nóng tình cảm sau những ngày bận rộn vì công việc và con cái.

- Vậy điều gì ở vợ khiến anh nể nhất?

- Thuỷ Anh là tuýp người phụ nữ hiện đại, vừa làm việc vừa chăm sóc gia đình, con cái nhưng luôn quan tâm đến bản thân mình. Cô ấy lúc nào cũng gọn gàng, thời trang, tươi vui là thế nhưng là một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu đấy. Ngoài thời gian cho công việc và chăm sóc con cái, cô ấy vào bếp nấu những món ăn ngon cho cả nhà.

- Trước khi kết hôn, tình yêu của anh chị bị gia đình vợ phản đối. Anh đã "đắc nhân tâm" bố mẹ vợ thế nào?

- Từ khi sống chung, chúng tôi đặt ra những nguyên tắc nho nhỏ trong gia đình, về cách cư xử hiếu thảo với bố mẹ hai bên, người ngoài, cách dạy dỗ con cái... nên hầu như suy nghĩ và cách xử lý của chúng tôi đều thống nhất với nhau, điều đó sẽ hạn chế được rất nhiều bất đồng trong cuộc sống chung.

Trải qua 11 năm yêu nhau, có thể nói chúng tôi rất hiểu tính cách của nhau nên dễ dàng chia sẻ khi có khúc mắc. Với ba mẹ hai bên, chúng tôi tôn trọng và yêu quý, tuyệt đối không có chuyện phân biệt dâu rể. Chúng tôi đều được sinh ra trong những gia đình gia giáo nên hiếu nghĩa chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu. Ba mẹ vợ ở Hà Nội nên vợ chồng tôi thường liên lạc face time hàng ngày để trò chuyện và để ông bà nhìn ngắm hai cháu nhỏ.
 
>> Bà xã Đăng Khôi hở bạo đối lập "bà bầu" Thu Minh
 
Theo B.Hằng (Zing.vn)