Sao 360°

Cuộc sống đầy scandal của nàng Á hậu bê bối nhất nhì Hàn Quốc

Á hậu Hàn Quốc năm 1992 Lee Seung Yeon được xem là người đẹp của những scandal.

Á hậu Hàn Quốc năm 1992 Lee Seung Yeon được xem là người đẹp của những scandal.
 

Sinh năm 1968, Lee Seung Yeon tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 24 tuổi và đạt danh hiệu Á hậu 2.

Một năm sau đó, người đẹp dự thi Hoa hậu Thế giới và xuất sắc lọt vào top 10. Đó là thành tích được đánh giá là nổi bật trong lịch sử hoa hậu Hàn Quốc lúc bấy giờ.

Cuộc sống đầy scandal của nàng Á hậu bê bối nhất nhì Hàn Quốc - Ảnh 1.

Lee Seung Yeon từng là hình mẫu của hàng triệu cô gái xứ kim chi.


Thành công từ những cuộc thi sắc đẹp đã giúp Lee Seung Yeon nhanh chóng dấn thân vào con đường nghệ thuật.

Năm 1996, bộ phim truyền hình Mối tình đầu do cô đảm nhận vai nữ chính được công chiếu đã tạo nên cơn sốt không chỉ ở Hàn Quốc mà còn lan ra khắp các quốc gia châu Á. Đây là bộ phim có rating cao nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn với con số 65,8%.

Mối tình đầu giúp Lee Seung Yeon rũ bỏ được cái mác "hoa hậu đóng phim", trở thành nữ diễn viên thực thụ. Tên tuổi của cô tiếp tục nổi danh với hàng loạt bộ phim đình đám như Áo cưới, Piano Man, Saturday.

Cuộc sống đầy scandal của nàng Á hậu bê bối nhất nhì Hàn Quốc - Ảnh 2.

Lee Seung Yeon trong Mối tình đầu.


Sự nghiệp lên như diều gặp gió, năm vừa tròn 30 tuổi, Lee Seung Yeon đã có talk show của riêng mình. Khán giả ngày càng "say mê" cô nàng á hậu này không chỉ bởi vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành", mà còn bởi lối nói chuyện thông minh, hài hước.

... đến kẻ tội đồ không thể được thứ tha

Đúng vào đỉnh cao của sự nghiệp, năm 30 tuổi, Lee Seung Yeon lần đầu làm xấu đi hình ảnh của mình.

Bằng lái xe của á hậu 1992 bị phát hiện là bằng giả. Người đẹp bị tuyên án 1 năm tù treo và 80 giờ lao động công ích.

Ngay lập tức, cô bị gạch tên khỏi tất cả các dự án truyền hình đang tham gia. Talk show bị ngừng phát sóng. Những lời mời quảng cáo, đóng phim cũng ít dần.

Khi sự nghiệp đang bên bờ vực thẳm thì năm 2002, Lee Seung Yeon bị cáo buộc liên quan đến việc lái xe gây tai nạn và bỏ trốn. Dù không phải người cầm lái, nhưng chiếc xe gây án đứng tên Lee Seung Yeon cũng khiến cô lại rơi vào cảnh lao đao.

Năm 2004, trong những nỗ lực tuyệt vọng để vực lại danh tiếng, Lee Seung Yeon phát hành bộ sách ảnh Tòng quân úy an phụ.

Mục đích ban đầu của bộ sách này là lên án chiến tranh, gợi lại thời kỳ đen tối trong lịch sử Hàn Quốc khi hàng trăm ngàn phụ nữ bị binh lính Nhật bắt làm nô lệ. Qua đó, cựu á hậu muốn kêu gọi người dân chung tay giúp đỡ những phụ nữ này.

Nhưng, đây là nước cờ gây ra sai lầm nghiêm trọng trong sự nghiệp của Seung Yeon.

Cuộc sống đầy scandal của nàng Á hậu bê bối nhất nhì Hàn Quốc - Ảnh 3.

Cuộc sống đầy scandal của nàng Á hậu bê bối nhất nhì Hàn Quốc - Ảnh 4.

Những bức ảnh bị người dân Hàn Quốc coi là "đáng kinh tởm" trong bộ sách ảnh Tòng quân úy an phụ của Lee Seung Yeon


Công chúng phẫn nộ với những bức ảnh nàng "ngọc nữ" một thời khi thì nằm trên nền đất với trạng thái như vừa bị cưỡng hiếp, trang phục nhàu nát, gương mặt thất thần, khi thì ngâm mình dưới nước trên người không mảnh vải che thân.

Bộ sách ảnh chẳng những không tạo được sự ủng hộ của dư luận mà còn bị chính những người mà Lee Seung Yeon muốn giúp đỡ - những phụ nữ từng bị bắt làm nô lệ trong chiến tranh, phản đối mãnh liệt. Họ cho rằng cô đã cố tình gợi lại nỗi đau mà họ đã cố gắng chôn vùi.

Lee Seung Yeon phải quỳ gối trước từng người để cầu xin tha thứ. Giám đốc công ty quản lý của cô phải cạo trọc đầu, công khai đốt hết toàn bộ tư liệu liên quan đến bộ sách ảnh này.

Cuộc sống đầy scandal của nàng Á hậu bê bối nhất nhì Hàn Quốc - Ảnh 5.
 
Cuộc sống đầy scandal của nàng Á hậu bê bối nhất nhì Hàn Quốc - Ảnh 6.
 
Cuộc sống đầy scandal của nàng Á hậu bê bối nhất nhì Hàn Quốc - Ảnh 7.

Dù đã quỳ gối xin lỗi, Lee Seung Yeon vẫn không thể tẩy sạch vết nhơ trong sự nghiệp

Bị cả dân tộc nguyền rủa, sự nghiệp của ngọc nữ một thời tưởng như đã chấm hết tại đây.

Trong khi tất cả các công ty giải trí, các nhà sản xuất phim, các đơn vị quảng cáo đều quay lưng với Lee Seung Yeon, thì đạo diễn "quái tính" Kim Ki Duk mạnh dạn chọn cô vào vai chính cho bộ phim Căn nhà trống.

Vị đạo diễn này chia sẻ, bộ phim nói về nhân vật mà cuộc đời đang bên bờ vực thẳm. Với những trải nghiệm thực sự, ông tin rằng Lee Seung Yeon sẽ hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Cuộc sống đầy scandal của nàng Á hậu bê bối nhất nhì Hàn Quốc - Ảnh 8.

Lee Seung Yeon đảm nhận vai diễn khá khó và táo bạo trong Căn nhà trống


Đúng như những gì Kim Ki Duk kì vọng, diễn xuất của Lee Seung Yeon được Ban tổ chức liên hoan phim Venice tại Ý đánh giá cao. Bộ phim cũng đạt nhiều giải thưởng danh giá.

Nhưng, Lee Seung Yeon vẫn là kẻ tội đồ không được công chúng thứ tha.

Một trang mạng của Hàn tổ chức thăm dò phản ứng của người dân với câu hỏi: Bạn có chấp nhận việc Lee Seung Yeon trở lại làng giải trí hay không?

Kết quả, 78% ý kiến chọn "Không".

Phản ứng phũ phàng của dư luận khiến Lee Seung Yeon dần rút lui hẳn khỏi các dự án phim.

Cuộc sống đầy scandal của nàng Á hậu bê bối nhất nhì Hàn Quốc - Ảnh 9.

Mãi đến nhiều năm sau, Lee Seung Yeon mới dám tái xuất trước công chúng


Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, đến năm 2006, Lee Seung Yeon từng bước tái xuất với một số phim truyền hình, đồng thời tập trung vào lĩnh vực thiết kế thời trang và dần lấy lại được cảm tình của công chúng.

Những tháng ngày tù tội

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, tưởng như số phận đã mỉm cười với Lee Seung Yeon thì đến năm 2013, ngọc nữ lại bị tòa triệu tập vì thường xuyên sử dụng trái phép chất gây nghiện propofol.

Theo điều tra của tòa án, trong vòng 6 năm, nữ diễn viên sử dụng chất cấm 320 lần.

Với tội danh này, Lee Seung Yeon bị phạt 8 tháng tù giam.

Cuộc sống đầy scandal của nàng Á hậu bê bối nhất nhì Hàn Quốc - Ảnh 10.

Lee Seung Yeon khi bị tòa triệu tập


Chưa hết bàng hoàng, cô tiếp tục bị công ty quảng cáo kiện tội vi phạm hợp đồng và phải bồi thường 100 triệu won vì làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu của công ty.

Đến đây, sự nghiệp của Lee Seung Yeon có lẽ đã không cách nào cứu vãn. Ở độ tuổi ngoại tứ tuần, nàng á hậu ngày nào đã mất đi cơ hội làm lại từ đầu hay xây dựng lại lòng tin trong công chúng.

Giữa tháng 7 vừa rồi, Lee Seung Yeon lên truyền hình chia sẻ về những sự cố trong cuộc đời mình. Dù nữ diễn viên Mối tình đầu tốn rất nhiều nước mắt, nhưng vẫn rất khó để làm lay động người xem.

Cuộc sống đầy scandal của nàng Á hậu bê bối nhất nhì Hàn Quốc - Ảnh 11.

Màn khóc lóc trên truyền hình trong lần trở lại vừa rồi của Lee Seung Yeon không được công chúng cảm thông


Trong mắt khán giả Hàn Quốc bây giờ, hình ảnh Á hậu Hàn Quốc 1992 Lee Seung Yeon đã không còn, thay vào đó là một kẻ tội đồ, nghiện ngập với cuộc đời đầy những vết nhơ.

Theo H.My (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)