Sao 360°

Cuộc đời sóng gió của Mai Phương: Sinh con một mình trong nước mắt, con vừa lên 5 thì phát hiện ung thư phổi

Cuộc đời của Mai Phương là chuỗi những nỗi buồn đau kéo dài.

Đêm muộn hôm qua (18/8), làng giải trí Việt bàng hoàng trước thông tin nữ diễn viên Mai Phương gặp bạo bệnh. Theo thông tin chia sẻ, Mai Phương mặc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối hiện đang phải điều trị tích cực tại bệnh viện 175. 

Ngay sau khi thông tin tràn ngập trên truyền thông, bạn bè thân thiết của Mai Phương mới hay tin dữ bởi trong suốt quá trình bị bệnh cô đều giữ kín không muốn mọi người phải lo lắng cho mình.

Sinh năm 1985, trong suốt sự nghiệp của mình, Mai Phương được biết đến với vai trò là nữ diễn viên, ca sĩ thành công. Khuôn mặt xinh xắn, nụ cười tươi rạng rỡ của Mai Phương khiến khán giả không thể nào quên trong các bộ phim truyền hình dài tập như Hương phù sa, Mộng phù du, Những thiên thần áo trắng, Một ngày không có em, Sóng đời, Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa...

Không chỉ diễn xuất, Mai Phương còn được đánh giá là cô gái đa tài khi từng lấn sân sang lĩnh vực ca hát và gặt hái rất nhiều thành công.

Cuộc đời sóng gió của Mai Phương: Sinh con một mình trong nước mắt, con vừa lên 5 thì phát hiện ung thư phổi

Những tưởng, cuộc đời cô gái tài hoa, xinh đẹp như vậy sẽ bình yên trôi qua thì cuộc sống lại nghiệt ngã gieo cho cô số phận long đong lận đận. Cuộc đời của Mai Phương là chuỗi của những nỗi đau đớn từ tinh thần cho tới thể xác.

Có lẽ sự an ủi cuối cùng cũng là tình yêu tuyệt vời nhất của cô chính là bé Lavie. Nụ cười trong trẻo của con thơ đã giúp người phụ nữ nhỏ bé ấy thêm rất nhiều sức mạnh để đối diện với từng khúc quanh co của cuộc đời này.

Mang thai nhưng bị người tình chối bỏ, bố mẹ không chấp nhận

Khác với nhiều diễn viên, Mai Phương đến với nghệ thuật khi còn rất trẻ. Từ khi 10 tuổi cô gái xinh xắn với nụ cười tươi rạng rỡ đã là "cây văn nghệ" có tiếng của đội kịch Tuổi Ngọc.

Lớn lên, Mai Phương luôn định hướng được cuộc đời mình theo đuổi con đường nghệ thuật. Học xong cấp 3, cô thi vào khoa kịch nói của trường Cao đẳng sân khấu - điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp, Mai Phương về đầu quân cho sân khấu kịch Phú Nhuận. Với nhiều nghệ sĩ trẻ, chặng đường nghệ thuật của Mai Phương được tổng kết lại với hai chữ: Thuận lợi.

Cuộc đời sóng gió của Mai Phương: Sinh con một mình trong nước mắt, con vừa lên 5 thì phát hiện ung thư phổi - 1
Mai Phương hồi đóng Những thiên thần áo trắng.

Có tài năng, có nhan sắc, Mai Phương nhanh chóng ghi dấu ấn trên các sân khấu kịch. Sau này, cô tiếp tục thử sức với phim truyền hình và trở thành ngôi sao trẻ tài năng thời điểm ấy. Sau này, Mai Phương trở thành khuôn mặt được yêu thích khi xuất hiện trong "Những thiên thần áo trắng" cùng Midu, Nhã Phương, Nam Cường,...

Giữa đỉnh cao sự nghiệp, Mai Phương bất ngờ biến mất. Ngày ấy, chẳng mấy ai biết Mai Phương đi đâu làm gì, chỉ có thông tin cô đã sinh con gái và làm mẹ đơn thân. Nhiều người đồn thổi thông tin cha đưa trẻ nhưng Mai Phương đều lựa chọn im lặng.

Tháng 1/2018, trong chương trình Hát câu chuyện tình, Mai Phương lần đầu chia sẻ về chuyện làm mẹ đơn thân. Mai Phương chia sẻ khi sự nghiệp đang thăng hoa, cô lại quyết định chọn tình yêu, yêu cuồng nhiệt và sống chung với bạn trai là Phùng Ngọc Huy dù chưa cưới.

Sau một thời gian quen nhau, gặp nhiều sự đối lập về tính cách nên họ đã quyết định chia tay. Mai Phương lúc bấy giờ đang mang thai con của người đàn ông ấy. Tuy nhiên, thời điểm đó người đàn ông này chưa sẵn sàng để làm cha.

Không nhận được sự thừa nhận của bạn trai, Mai Phương còn phải đối diện sự phản đối của gia đình. Phải đến tận ngày cô sắp sinh, mẹ cô mới chấp nhận con và cháu.

Cuộc đời sóng gió của Mai Phương: Sinh con một mình trong nước mắt, con vừa lên 5 thì phát hiện ung thư phổi - 2
Mai Phương và người tình cũ.

Mai Phương chia sẻ lúc bắt đầu có em bé, cô gặp rất nhiều áp lực xung quanh từ vấn đề kinh tế, cha mẹ không chấp nhận. Nhưng nữ diễn viên vẫn cố gắng giữ đứa bé. Dù không biết mình sẽ đi được bao xa trong tình trạng kinh tế rất khó khăn, nhưng cô vẫn sẽ giữ đứa bé đến cuối cùng với quyết tâm "có cháo ăn cháo, có rau ăn rau".

Trong khoảng thời gian đó, người bạn trai từng chung sống và là cha của đứa trẻ vẫn dửng dưng không quan tâm đến.

Cuộc đời sóng gió của Mai Phương: Sinh con một mình trong nước mắt, con vừa lên 5 thì phát hiện ung thư phổi - 3

Những ngày tháng mang thai với Mai Phương là những ngày đẫm nước mắt. Không chồng, gia đình không ủng hộ, không thể đi làm cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn nơi phòng ngủ cho tới góc bếp. Túng thiếu quá, Mai Phương đành bán cắt lỗ đi căn hộ mà cô đang sống vì không có tiền trả góp. Mỗi tháng chỉ có 1-2 triệu tiền các sư thầy ở chùa giúp đỡ.

Ngày biết tin cha của con gái đi định cư nước ngoài, Mai Phương đã đau đớn khóc hết nước mắt.

5 năm chống chọi với đời làm mẹ đơn thân, nhận tin bạo bệnh khi tròn 33 tuổi

Sau khi chia tay nhau, bạn trai của Mai Phương ra nước ngoài định cư, từ đó cô một mình nuôi con nhỏ. 

Khi con cứng cáp, Mai Phương đã ngay lập tức quay lại làm việc để có thể lo lắng cho cuộc sống của hai mẹ con. Gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của người phụ nữ ấy khiến cô bạo bệnh lúc nào không hay.

Cuộc đời sóng gió của Mai Phương: Sinh con một mình trong nước mắt, con vừa lên 5 thì phát hiện ung thư phổi - 4
Mai Phương và con gái.

Trong suốt 5 năm trôi qua, chưa một ngày Mai Phương nghỉ ngơi. Cuộc sống khó khăn khiến cô không dám một phút lơi là chuyện làm việc kiếm tiền nuôi con.

Về những điều đã qua trong quá khứ, Mai Phương cô cho biết cô không oán hận người cũ. Cô cho biết, hiện tại cả hai vẫn là bạn bè, chỉ là không còn duyên với nhau. Trong một chương trình, nhìn lại về bản thân mình của những ngày tháng qua, Mai Phương đã chia sẻ: "Tôi thấy xót cho mình, cho những người cùng cảnh ngộ. Vì vậy tôi nghĩ phụ nữ không nên chung sống không có hôn thú, bởi suy cho cùng phụ nữ luôn thiệt thòi, chỉ là có đủ chấp nhận để mạnh mẽ bước tiếp hay không".

Cuộc đời sóng gió của Mai Phương: Sinh con một mình trong nước mắt, con vừa lên 5 thì phát hiện ung thư phổi - 5

Sau khi biết tin bị bệnh, Mai Phương đành phải gửi con cho một người bạn nhờ chăm sóc để vào nằm tại bệnh viện 175. Đã 1 tháng trôi qua, cô bé Lavie không thể đến trường, và đó có lẽ là nỗi lo lắng nhất của Mai Phương thay vì căn bệnh đang hành hạ cô từng ngày.

Vất vả là vậy, nhưng Mai Phương chưa từng oán trách cuộc sống này. Trong suốt 5 năm làm mẹ đơn thân, Mai Phương luôn giấu hoàn cảnh khó khăn của mình, vẫn vui vẻ cười đùa lạc quan khi gặp mọi người. Thậm chí cả khi bị bệnh, kinh tế khó khăn, Mai Phương vẫn không muốn anh chị em bạn bè đồng nghiệp biết.

Ở tuổi 33, Mai Phương đang còn cả tương lai rộng mở phía trước, còn bố mẹ già để chăm sóc, còn con thơ để dưỡng dục. Chính vì thế, rất đông bạn bè, người hâm mộ, đồng nghiệp đã chung tay nhau cùng giúp đỡ và hi vọng Mai Phương sẽ chiến thắng trong cuộc chiến sinh tử này.

Theo Pa Dun (Helino)