Thể thao >> Thể thao quốc tế

Xem lại tình huống cầu thủ U22 Indonesia đạp thẳng vào mặt Văn Đạt nhưng không phải nhận thẻ đỏ

Cầu thủ mang áo số 10 Osvaldo Haay bên phía U22 Indonesia có pha vào bóng vô cùng thô bạo nhưng lại chỉ nhận thẻ vàng.

Tình huống này diễn ra ở phút 56 khi Osvaldon Ardiles Haay có pha đạp bóng thẳng vào mặt của Nguyễn Văn Đạt trong một tình huống tranh chấp bóng bổng. Hậu vệ của U22 Việt Nam lập tức đổ gục xuống sân còn cầu thủ 2 đội lao vào xô xát căng thẳng.

Rất bất ngờ khi trọng tài chính chỉ rút ra một chiếc thẻ vàng cho hành vi rất xấu này của cầu thủ mang áo số 10 bên phía U22 Indonesia.

Pha bóng cầu thủ U22 Indonesia đạp thẳng vào mặt Văn Đạt

Đó chỉ là một trong những tình huống xấu chơi của U22 Indonesia trong trận này. Có thể kể đến pha bóng khác ở phút 77 khi cầu thủ mang áo số 6 của U22 Indonesia - Rafi Syarahil đạp bóng nguy hiểm thẳng vào đùi của Danh Trung.

Giống với pha bóng kể trên, cầu thủ của U22 Việt Nam đổ gục xuống sân, còn cầu thủ của U22 Indonesia chỉ phải nhận chiếc thẻ vàng.

Rafi Syarahil chỉ phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng thô bạo với Danh Trung

Chính sự nương tay đến khó hiểu này của trọng tài khiến HLV Nguyễn Quốc Tuấn tỏ ra vô cùng bực tức: "Tôi không hài lòng về công tác trọng tài ngày hôm nay. Trọng tài đã nhiều lần thổi oan cho Việt Nam, bỏ qua rất nhiều lỗi của U22 Indonesia. Đặc biệt là nhiều tình huống phạm lỗi trong vòng cấm, penalty rõ ràng nhưng họ không thổi".

Ở trận này, U22 Việt Nam phải nhận trận thua 0-1 và không thể có mặt ở chung kết giải U22 Đông Nam Á 2019 như mục tiêu đề ra trước giải.

Thái Duy (SHTT)