Thể thao

Vòng 2 V-League 2015: Đại chiến “Gạch - Gỗ” và tâm điểm Chi Lăng

Cùng với những trận cầu hấp dẫn khi Quảng Ninh gặp Hà Nội T&T, tâm điểm vòng đấu này là màn đại chiến giữa ĐTLA - HAGL và SHB Đà Nẵng tiếp SLNA.

Cùng với những trận cầu hấp dẫn khi Quảng Ninh gặp Hà Nội T&T, tâm điểm vòng đấu này là màn đại chiến giữa ĐTLA - HAGL và SHB Đà Nẵng tiếp SLNA.

Kể từ lần cuối cùng đăng quang ở V-League 2006, ĐTLA đã không còn duy trì được sức mạnh như 1 thế lực trên bản đồ bóng đá trong nước. Tuy nhiên, dù phong độ thế nào thì mỗi lần gặp HAGL, các cầu thủ chủ sân Long An lại thi đấu “máu lửa” và quyết tâm.

Dù không còn là những màn đại chiến “Gạch - Gỗ” thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ mỗi lần gặp nhau như trước đây, nhưng sự xuất hiện của Công Phượng cùng các đồng đội ở ĐT U19 Việt Nam trong màu áo HAGL đã hâm nóng bầu không khí ở V-League 2015.
 

Công Phượng và các đồng đội đang tạo nên cơn sốt thực sự ở V-League 2015 (Ảnh: Kim Điền)

Sau màn ra mắt bùng nổ cùng thắng lợi 4-2 với dấu ấn đậm nét từ “những cậu bé của bầu Đức”, HAGL đang thật sự tạo nên 1 cơn sốt ở V-League năm nay. Sau sự cố “vỡ sân” ở Pleiku, tới lượt BTC sân Long An “méo mặt” lo tăng cường an ninh cũng như công tác bán vé trước nhu cầu rất lớn từ người hâm mộ tới sân xem Công Phượng và các cầu thủ trưởng thành từ lò đạo tạo HAGL JMG Arsenal.

Người hâm mộ bóng đá nước nhà đang chờ đợi sự xuất hiện của những gương mặt tiêu biểu của U19 Việt Nam trong màu áo HAGL cùng lứa cầu thủ trẻ tài năng ở ĐTLA mà HLV Ngô Quang Sang đang rèn giũa sẽ tạo nên một đại chiến “Gạch – Gỗ” phiên bản mới đáng để chờ đợi.

16h30 (11/1) sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng – SLNA

Do cùng để thua trong trận ra quân nên chắc chắn trận đấu tâm điểm giữa SHB Đà Nẵng và SLNA sẽ diễn ra đầy kịch tính và hấp dẫn bởi quyết tâm tìm kiếm 3 điểm trọn vẹn đầu tiên trong mùa giải mới của cả 2 đội.

Sau khi lần lượt HLV Hữu Thắng cùng những trụ cột như Công Vinh ra đi cùng cơn bão khó khăn tài chính, SLNA đang lâm nguy thật sự. Tân HLV Ngô Quang Trường chưa thể thay thế tiếng nói của người tiền nhiệm trên băng ghế chỉ đạo nên việc đội bóng xứ Nghệ thiếu đi sự kết dính cần thiết trong lối chơi hay để thua 0-3 trước Hải Phòng ở trận ra quân cũng là điều dễ hiểu.
 

Những màn so tài giữa SHB Đà Nẵng và SLNA luôn quyết liệt và hấp dẫn (Ảnh: Bongdaplus)

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng cũng đang gặp khủng hoảng trên hàng công khi Gomez dù đã “khai hỏa” nhưng không thể khiến người hâm mộ quên đi “sát thủ” Gaston Merlo ngày nào. Đây là lý do khiến HLV Lê Huỳnh Đức vẫn hết sức băn khoăn về tình hình nhân sự của đội nhà trong mùa giải năm nay.

Căng như dây đàn

Sau lượt trận đầu tiên bùng nổ với 23 bàn thắng được ghi, vòng 2 V-League 2015 cũng hứa hẹn nhiều màn so tài hấp dẫn. Trên sân Cẩm Phả, Hà Nội T&T sau khi để ĐTLA chia điểm ở Hàng Đẫy tuần trước sẽ phải làm khách trước Than Quảng Ninh đầy khí thế sau khi giành trọn 3 điểm trên sân của Đồng Nai.

Trong khí đó, ĐKVĐ B.Bình Dương sau thắng lợi với tỷ số 1 set tennis là 6-1 trước Đồng Tháp hứa hẹn gặp không ít khó khăn trên sân của QNK Quảng Nam. Ở trận đấu khác, đội bóng đang xếp thứ 2 trên BXH là Hải Phòng sẽ tiếp đón Thanh Hóa ở sân Lạch Tray.

Bên cạnh đó, những màn đối đầu giữa các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé trụ hạng như Đồng Tháp – XSKT Cần Thơ hay Khánh Hòa – Đồng Nai cũng hứa hẹn nhiều kịch tính./.

Lịch thi đấu vòng 2 V-League 2015
 
Ngày 10/1

16h, sân Cao Lãnh: Đồng Tháp – Cần Thơ

16h, sân Cẩm Phả: Than Quảng Ninh – Hà Nội T&T

16h30, sân Tam Kỳ: Quảng Nam – B.Bình Dương

Ngày 11/1

16h30, sân Long An: ĐT Long An – HA Gia Lai

16h30, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng – SL Nghệ An

17h, sân Lạch Tray: Hải Phòng – Thanh Hóa

17h, sân Nha Trang: Khánh Hòa – Đồng Nai.
 
Theo Ngọc Duy (VOV.vn)