Thể thao >> AFF Cup 2018

'Vỡ trận' khi mua vé xem chung kết lượt đi, hàng loạt CĐV Malaysia ngất xỉu tại chỗ

Chỉ ít phút sau khi mở bán, quầy bán vé ở SVĐ Bukit Jalil đã trở nên hỗn loạn và có không ít người đã bị ngất xỉu tại chỗ vì chen lấn.

Theo kế hoạch của BTC, 80.000 vé xem trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam được tiến hành bán online và bán trực tiếp tại quầy, với 40.000 vé được phân phối cho mỗi hình thức bán.

Có thể nhận thấy, số lượng vé được bán tại Malaysia nhiều hơn Việt Nam, bởi sân Bukit Jalil có sức chứa gấp đôi sân Mỹ Đình. Tuy nhiên điều này cũng không làm sức nóng của cơn sốt vé tại đây thua kém so với Việt Nam.

Sau khi toàn bộ vé bán online đã được đặt mua hết trong thời gian ngắn, người mộ Malaysia chỉ còn hy vọng duy nhất là đến sân Bukit Jalil xếp hàng chờ mua vé trực tiếp.

'Vỡ trận' khi mua vé xem chung kết lượt đi, hàng loạt CĐV Malaysia ngất xỉu tại chỗ
Dù đến 10h sáng ngày 9/12 vé mới được mở bán, tuy nhiên đã có khán giả đến xếp hàng từ 11h trưa 8/12 và dòng người càng về đêm càng được nối dài (Ảnh: VTV)

Và đến sáng nay, chỉ sau 20 phút mở bán, đám đông đã mất kiểm soát và trở nên hỗn loạn. Rất nhiều người đã bị ngất và phải được sơ cứu. Tuy nhiên nhiều người sau khi tỉnh lại tiếp tục cố gắng chen vào dòng người để có thể mua được vé.

Giá vé trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 có các mệnh giá là 40 RM (tiền Malaysia, tức gần 220 nghìn tiền Việt Nam), 50 RM (280 nghìn tiền Việt Nam), 5 RM (vé giành cho trẻ em – 28 nghìn tiền Việt Nam).

Theo thông báo, các CĐV cần xuất trình thẻ Mykad (chứng minh thư) để mua vé và mỗi CĐV chỉ có thể mua tối đa 5 vé. Tuy nhiên nhiều CĐV Malaysia chia sẻ họ chưa từng thấy cơn sốt vé như thế và việc sở hữu một tấm vé vào sân ở thời điểm này là thực sự khó khăn.

'Vỡ trận' khi mua vé xem chung kết lượt đi, hàng loạt CĐV Malaysia ngất xỉu tại chỗ - 1
Một khán giả ngất xỉu khi chờ mua vé và được sơ cứu tại chỗ (Ảnh: VTV)

Âu Bằng (SHTT)