Thể thao

Võ sư Karate và cao thủ Vịnh Xuân sẽ đấu trận “hiếm có”, bỏ hết mọi luật lệ

Trận đấu đặc biệt giữa võ sư Karate Đoàn Bảo Châu và Pierre Francois Flores môn phái Vịnh Xuân đang chỉ còn được tính bằng ngày.

Trận đấu đặc biệt giữa võ sư Karate Đoàn Bảo Châu và Pierre Francois Flores môn phái Vịnh Xuân đang chỉ còn được tính bằng ngày.

"Kính chào võ sư Đoàn Bảo Châu

Tôi thật sự ngưỡng mộ lòng dũng cảm của anh và cảm thấy vô cùng vinh dự trước lời đề nghị đó. Để đáp ứng lời đề nghị của anh, tôi có ba điều kiện quan trọng.

- Tôi sẽ chấp nhận lời mời nếu anh là người đại diện chính thức của Vịnh Xuân Quyền Hà Nội.

- Tôi cần phải hoàn thành mục tiêu là trận đấu đầu tiên của tôi và sau đó chúng ta có thể gặp nhau.

- Quan trọng hơn, chúng ta cần phải tôn trọng võ thuật truyền thống. Nghĩa là không có luật lệ, không có bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào và chúng ta phải chấp nhận hậu quả khi giao đấu mà không bị những rào cản về pháp luật.

Trân trọng".

Ngay sau khi nhận được lời phản hồi này, võ sư Đoàn Bảo Châu đã khẳng định với chúng tôi rằng: "Việc thi đấu tự do không găng rất có thể sẽ gây chấn thương nhưng tôi chấp nhận mọi điều kiện của anh ấy. Về yêu cầu đầu tiên, do tôi không liên quan tới Vịnh Xuân nên tôi sẽ trao đổi lại với Flores. Tôi tin anh ấy sẽ nhận lời thượng đài".
 

Võ sư Karate và cao thủ Vịnh Xuân sẽ đấu trận “hiếm có”, bỏ hết mọi luật lệ - Ảnh 1.

Võ sư Đoàn Bảo Châu khẳng định chấp nhận mọi điều kiện từ Pierre-Francois Flores.

Sau đó, võ sư Đoàn Bảo Châu đã viết một bức thư khác để gửi tới Pierre Francois Flores với nội dung:

"Kính gửi võ sư Nam Ngu (Pierre-Francois Flores). Xin cảm ơn sự phúc đáp nhanh chóng của ông.

Trong thư trước tôi đã ghi rõ tôi là võ sư Karate Do, do vậy tôi không thể là "một đại diện chính thức của Vịnh Xuân Quyền của Hà Nội" như điều kiện ông đã nêu.

Tôi đoán có thể vì quá bận rộn nên ông đã nhầm lẫn và sẽ rộng lòng bỏ qua điều kiện này. Tôi rất thích ý của ông trong điều kiện thứ hai. Một võ sư chân chính sẽ luôn hoàn thành công việc mà họ đã bắt đầu. Người của võ không chấp nhận sự nửa vời. Chúng ta có thể giao đấu khi ông đã hoàn thành công việc của mình. Tôi sẽ dõi theo sự nghiệp võ thuật của ông với sự thích thú và ngưỡng mộ.

Về điều kiện thứ ba. Tất nhiên là tôi tôn trọng tính truyền thống trong võ học. Nếu không có truyền thống thì không có chúng ta của ngày hôm nay. Tôi đồng ý những điều kiện của ông là song đấu không luật, không thiết bị bảo vệ, chấp nhận hậu quả.

Chúc ông dồi dào sức khoẻ và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong võ học. Tôi tin rằng nếu có nhiều võ sư quả cảm như ông, nền võ học thế giới sẽ có cơ hội phát triển rực rỡ hơn nữa".

Như vậy, cả hai võ sư Pierre-Francois Flores và Đoàn Bảo Châu đều sẵn sàng cho một trận tỉ thí mà ở đó hoàn toàn không có bất kỳ một quy tắc nào. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu đặc biệt bậc nhất trong sự nghiệp của cả hai võ sư và màn thượng đài này có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tất nhiên, do là cuộc đấu để giao lưu nên dù bỏ qua luật lệ song các võ sĩ vẫn sẽ đánh có chừng mực để bảo vệ tinh thần thượng võ thay vì chiến đấu theo kiểu "một mất một còn", có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe. Điều quan trọng hơn, trận đấu này vẫn sẽ cần được cấp phép từ các cơ quan chức năng.

Ít ngày trước, võ sư Đoàn Bảo Châu khẳng định rằng ông không coi trọng kết quả thắng thua khi thách đấu Pierre-Francois Flores mà chỉ muốn thông qua hành động này để truyền tải thông điệp về tinh thần cởi mở và thượng võ trong võ học.

Trong khi đó, ngày 2/6, võ sư Pierre-Francois Flores cũng gửi thư tới chủ tịch Lê Kim Hoà và những lãnh đạo Hội Võ thuật TP.HCM nhằm đề nghị Hội đứng ra tổ chức trận đấu giữa ông với võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt. Tuy nhiên, việc Hội Võ thuật TP.HCM sẽ trả lời ra sao và kịch bản về trận đấu này vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Võ sư Đoàn Bảo Châu thi triển quyền cước cách đây đúng 30 năm (năm 1987)

Theo Tiểu Mã (Trí Thức Trẻ)