Thể thao

Vì sao CĐV Croatia phá trận đấu của đội nhà

Croatia đang đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi Euro 2016 vì sự cố CĐV đánh lẫn nhau trên khán đài và ném pháo sáng xuống sân trong trận đấu với CH Czech mới đây.

Croatia đang đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi Euro 2016 vì sự cố CĐV đánh lẫn nhau trên khán đài và ném pháo sáng

 

Động cơ nào khiến người hâm mộ Croatia làm loạn và làm liên luỵ đến đội nhà là câu hỏi ngay lập tức được đặt sau sự cố mà họ gây ra trên sân Saint Étienne.

Đó là câu hỏi không dễ trả lời, bởi đằng sau nó là cả câu chuyện dài. Vụ việc thoạt nhìn tưởng mang tính bộc phát của một bộ phận CĐV Croatia, nhưng theo điều tra của báo chí Anh, trên thực tế, đây là hành động phản đối có tính toán nhằm vào liên đoàn bóng đá nước này.

vi-sao-cdv-croatia-pha-tran-dau-cua-doi-nha

Sân Geoffroy Guichard ở Saint Étienne trở thành nơi để các CĐV quá khích Croatia thể hiện thái đội phản kháng với các nhân vật chóp bu của bóng đá nước nhà. Ảnh: Reuters.

Mục tiêu của những CĐV quá khích là phó chủ tịch Zdacko Mamic, đồng thời cũng là cựu giám đốc điều hành của Dinamo Zagreb. Ông này từng bị bắt giữ hồi tháng 11/2015 do vi phạm các nguyên tắc chuyển nhượng ở Dinamo Zagreb, nhưng sau đó được tại ngoại.

Mamic bị cáo buộc biển thủ 16 triệu đôla ngân quỹ của Dinamo từ năm 2008. Sau đó, ông từ chức Giám đốc điều hành của Dinamo hồi tháng 2/2016 nhưng vẫn là nhân vật có ảnh hưởng tới câu lạc bộ này với vai trò cố vấn và thường được mô tả như kẻ lũng đoạn nền bóng đá Croatia.

Nhân vật thứ hai mà nhóm CĐV quá khích hướng tới là giám đốc LĐBĐ Croatia Damir Vrbanovic, người được cho là tiếp tay giúp Mamic thực hiện những hành vi phạm pháp.

Bên cạnh hai cái tên kể trên, các CĐV của Croatia cũng cảm thấy bức xúc trước việc cựu ngôi sao tiền đạo Davor Suker, người hiện đang ngồi ghế chủ tịch LĐBĐ Croatia chỉ là một con rối để Zdavko Mamic, Damir Vrbanovic giật dây. Họ cho rằng danh thủ này đang bị lợi dụng làm công cụ kiếm tiền cho Mamic và Vrbanovic.

vi-sao-cdv-croatia-pha-tran-dau-cua-doi-nha-1

Suker, Mamic và Vrbanovic (từ trái sang) bị cho là ba nhân vật đang lũng loạn bóng đá Croatia và là nguồn cơn của sự tức giận từ phía các CĐV nhà. Ảnh: Tportal.hr.

Thù hận với giới lãnh đạo LĐBĐ Croatia, các CĐV cực đoan quyết định trút bỏ lên các trận đấu của đội tuyển nhà, và cuộc đối đầu với CH Czech tại Euro 2016 là một ví dụ. Đó là trận đấu mà cả Mamic lẫn Vrbanovic đều có mặt trên khán đài VIP. Nhóm CĐV này tin rằng, chỉ khi thể diện quốc gia bị ảnh hưởng và đội tuyển thi đấu thất bại, thì lúc đó bóng đá Croatia mới có đổi thay tích cực.

Trước đó, hồi tháng 6/2015, trong trận tiếp Italy tại vòng loại Euro 2016 trên sân Spilt’s Poljud, CĐV Croatia cũng đã vẽ hình dấu thập ngoặc - biểu tượng của chủ nghĩa phát xít. Dấu thập ngoặc ấy được cho là do một CĐV quá khích vẽ ra để khiến LĐBĐ Croatia phải nhận án phạt của UEFA. Mà bản thân trận đấu giữa Croatia - Italy đó cũng diễn ra trên sân không có khán giả vì một án phạt khác mà đội chủ nhà phải nhận do CĐV la ó, có hành vi phân biệt chủng tộc trước đó.

Mục tiêu của nhóm CĐV cực đoán Croatia là rất rõ ràng, họ muốn có những thay đổi trong bộ máy liên đoàn và nền bóng đá nước nhà. Nhưng phá vỡ trận đấu của đội tuyển quốc gia không phải là cách được nhiều người đồng tình. Chính vì vậy mà ẩu đả đã xảy ra khi một nhóm CĐV khác bất bình với hành vi ném pháo sáng xuống sân của nhóm CĐV cực đoan kia trong trận gặp CH Czech.

Không khí u ám và thất vọng, trong khi đó, đang bao trùm lên ban lãnh đạo và các cầu thủ Croatia. Dù đang có bốn điểm qua hai lượt trận và tràn trề hy vọng vào vòng 1/16, lúc này, chẳng ai muốn nhắc đến trận hòa 2-2 với CH Czech. "Có lẽ tốt nhất là chúng tôi ngừng thi đấu, còn hơn là để những chuyện như ngày hôm nay xảy ra", Ivan Perisic phát biểu khi được hỏi về sự cố ở Saint Étienne. 

vi-sao-cdv-croatia-pha-tran-dau-cua-doi-nha-2

Croatia đang lo lắng có thể bị loại, vì sự cố mà các CĐV gây ra. Ảnh: Reuters.

HLV Ante Cacic thì lo ngại rằng, hành vi của các CĐV quá khích chưa chắc đã làm thay đổi bóng đá Croatia theo hướng tích cực, mà ngay trước mắt có thể biến đội tuyển, các tuyển thủ và những người thật sự yêu mến ĐTQG trở thành nạn nhân. "Đó là những kẻ khủng bố thể thao, chứ không phải người hâm mộ chân chính", ông này nói.

Theo Thái Hân (VnExpress.net)