Thể thao

VĐV đua thuyền Việt Nam giành HCV không... biết bơi

Cách đây ít phút, Trương Thị Phương đã mang HCV về cho Việt Nam ở nội dung đua thuyền Canoeing C1-200m nhưng sau đó cô gặp tình huống “dở khóc, dở cười” vì không biết bơi.

Cách đây ít phút, Trương Thị Phương đã mang HCV về cho Việt Nam ở nội dung đua thuyền Canoeing C1-200m nhưng sau đó cô gặp tình huống “dở khóc, dở cười” vì không biết bơi.

Đó là việc VĐV đua thuyền này không hề... biết bơi. Chính vì thế khi thuyền lật nhào, phần vì kiệt sức, phần vì không biết bơi nên Phương phải bám ngay lấy thuyền, chờ đoàn cứu hộ ra hỗ trợ.
 

Trương Thị Phương bị lật thuyền (Ảnh: Zing.vn).

 
Khi vừa lên thuyền hỗ trợ, VĐV vừa đoạt HCV này còn bị nôn. May là khi lên đến bờ, sức khỏe của cô vẫn hoàn toàn ổn định. VĐV này rơi lệ trong niềm hạnh phúc chiến thắng.

Chuyện Trương Thị Phương không biết bơi có thể khiến nhiều NHM bật cười nhưng nó cho thấy sự dũng cảm của một nữ VĐV đua thuyền.

Quanh năm tập luyện, thi đấu trên sông nước, rủi ro cho Trương Thị Phương là rất lớn nhưng cô vẫn vượt qua để mang vàng về cho tổ quốc tại SEA Games 28.
 
>> Sốc: Nữ VĐV Việt Nam 16 tuổi tạo "cơn địa chấn" SEA Games

Theo Đoàn Dự (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)