Thể thao

Valdes bị "trảm": Bàn tay sắt bọc nhung của Van Gaal

Louis van Gaal vừa gửi lời cảnh báo tới tất cả các cầu thủ tại MU bằng việc loại bỏ Victor Valdes một cách khá “tàn nhẫn”.

Louis van Gaal vừa gửi lời cảnh báo tới tất cả các cầu thủ tại MU bằng việc loại bỏ Victor Valdes một cách khá “tàn nhẫn”.

Tuy nhiên, chỉ một quyết định tưởng chừng như rất nhỏ (từ chối chơi cho đội trẻ mùa trước), Valdes đã không có tên trong danh sách du đấu tới Mỹ và hôm qua nhận trát nghỉ việc. Trước đó một ngày, thủ thành 33 tuổi này còn vui vẻ đăng tải bức ảnh thể hiện sự chăm chỉ tại Carrington.
 

Van Gaal tiếp tục mạnh tay với những cầu thủ bất tuân lệnh

 
Một lần nữa, “Hoa tulip sắt” cho thấy quyền lực tuyệt đối tại Old Trafford. Bất chấp tương lai đầy bấp bênh của De Gea, ông vẫn sẵn sàng đẩy đi Valdes dù quyết định này sẽ chỉ tạo thêm bất lợi choMU trong việc củng cố vị trí người gác đền.

Trước đó Cleverley đã được “biếu” miễn phí cho Everton. Nani cũng chẳng dám quay về Old Trafford và được bán đứt cho Fenerbahce.

Ngay cả cậu học trò cưng Van Perise – người mà Van Gaal trao chiếc băng thủ quân của tuyển Hà Lan tại kỳ World Cup năm ngoái – cũng phải ra đi. Ở bến đỗ mới Thổ Nhĩ Kỳ, Van Persie hết lời khen ngợi CĐV và cầu thủ MU, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lời nào đả động đến ông thầy đồng hương.
 

3 tân binh của MU sẽ phải cạnh tranh quyết liệt

 
MU đã bỏ ra hơn 75 triệu bảng cho 4 tân binh đình đám Depay, Darmian, Schweinsteiger và Schneiderlin trong mùa hè. Và Van Gaal nhấn mạnh tất cả người mới lẫn cũ đều phải nỗ lực để có được chỗ đứng trong đội hình xuất phát.

“Bất cứ ai có mặt tại đây đều có thể đóng góp cho đội bóng”, Van Gaal nói khi đang cùng MU du đấu tại Mỹ. “Tôi phải nói điều này với các cầu thủ. Bạn phải chiến đấu cho vị trí của mình”.

“Trong môi trường đỉnh cao, không bao giờ có thứ gì được đảm bảo. Ngay cả vị trí của tôi cũng vậy”, ông tiếp tục. “Schneiderlin sẽ phải chiến đấu với Schweinsteiger, Carrick và Blind bởi họ đều chơi ở giữa sân.”

Van Gaal – Valdes: Tái diễn mâu thuẫn khi còn ở Barca

Đây không phải là lần đầu tiên Van Gaal va chạm với Valdes. Giữa 2 người đàn ông này cũng từng xảy ra “chiến tranh” khi họ làm việc ở Barca năm 2002.

13 năm trước, Valdes được lên đội 1 bên cạnh một tài năng đầy hứa hẹn là Pepe Reina. Nhưng nhờ sự đảm bảo của Van Gaal, Valdes có suất bắt chính ở sân Nou Camp trong khi Reina bị đem cho mượn tại Villarreal.

Nhưng sau 2 tháng đầu tiên của mùa giải, Valdes bị đầy xuống băng ghế dự bị và còn bị yêu cầu chơi cho đội trẻ tại giải hạng 2 của Tây Ban Nha. Valdes bỏ tập đồng thời ẩn ý nói bị HLV “phản bội”.
 

Một lần nữa Van Gaal lại "trảm" Valdes

 
Khi ấy Van Gaal gặp sức ép rất lớn tại Barca và truyền thông nhanh chóng xoáy vào sự rạn nứt giữa ông với thủ thành đầy tiềm năng của CLB. Rốt cục Valdes được trở lại đội 1 nhưng chỉ mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

Sự nghiệp của chàng trai 20 tuổi chỉ được sang trang khi “Hoa tulip sắt” bị sa thải vào tháng Giêng. Kể từ ấy, như ai cũng biết, Valdes trở thành huyền thoại của Barca và giữ vị trí số 1 suốt 11 năm tiếp theo.

Ở tuổi 33, Valdes vẫn còn có thể thi đấu đỉnh cao thêm vài năm nữa. Anh đang được Valencia vẫy gọi trở về La Liga.
 
Valdes phản bác trên Twitter
 
Thủ thành 33 tuổi đăng bức ảnh chụp những trận đấu của anh trong màu áo U21 MU, kèm theo duy nhất bình luận là dấu chấm hỏi và từ "Tôn trọng".
 
Hành động này là để đáp trả lời cáo buộc không tuân lệnh mà Van Gaal vừa "rêu rao".
 
Valencia liên hệ hỏi mua Valdes

Tin Victor Valdes và Louis Van Gaal xung đột ở Manchester khiến Valencia vui như mở cờ trong bụng vì họ đang chật vật tìm mua thủ môn. Kể từ khi Diego Alves bị thương ở đầu gối cách đây vài tháng và phải làm phẫu thuật, Valencia đã đi tìm người thay thế nhưng lần lượt bị từ chối do không vừa giá cả hay do không đủ hấp dẫn. Nhưng những diễn biến mới ở MU đã khiến Valencia nhanh chóng gọi điện cho “Quỷ Đỏ” để hỏi mua Valdes.

 
Theo Dương Hà (Khampha.vn)