-->
Thể thao

U23 Việt Nam sau màn tổng duyệt: Lo nhiều hơn hy vọng

U23 Việt Nam đã vẽ bức tranh tổng thể về chính họ trước thềm SEA Games, trong đó không có nhiều dấu ấn tích cực.

U23 Việt Nam đã vẽ bức tranh tổng thể về chính họ trước thềm SEA Games, trong đó không có nhiều dấu ấn tích cực.
HLV Miura không có mặt. Ông để lại quyền điều hành cho trợ lý Nguyễn Thanh Sơn. Điều này có thể tạo ra ảnh hưởng nhất định đến tinh thần của các tuyển thủ, nhưng không thể xóa hết những gì họ đã chuẩn bị suốt thời gian qua. Thế nên, màn trình diễn của U23 Việt Nam ở trận đấu này vẫn là sản phẩm của ông thầy người Nhật.
 

Công Phượng ghi bàn đẹp mặt nhưng sau đó anh chơi quá cá nhân.

 
Ấn tượng lớn nhất của U23 Việt Nam ở trận này là sự nỗ lực của các cầu thủ ở hiệp đầu. Tuy vậy, điểm sáng ấy chỉ là nỗ lực, chứ không phải chuyên môn. Phần lớn thời gian của hiệp 2, U23 Việt Nam đã thi đấu chẳng hơn gì đối thủ. Thậm chí, nếu tính kết quả riêng biệt, hiệp này chúng ta thua.
 
Quế Ngọc Hải vắng mặt, băng đội trưởng được trao cho Hồ Ngọc Thắng. Điều này hoàn toàn hợp lý trên phương diện tổ chức. Nhưng về cá nhân, tân đội trưởng của U23 Việt Nam đã có trận đấu dưới sức.
 
Suốt thời gian có mặt trên sân, tiền vệ đang khoác áo Đà Nẵng không thể hiện được vai trò khuấy đảo vốn có, trong khi gánh nặng trách nhiệm lại khiến anh hụt hơi ở rất nhiều tình huống đơn giản. Cho đến khi bị thay ra, Ngọc Thắng vẫn không có đường chuyền sáng nước nào.
 
Tương tự như Ngọc Thắng, các tiền vệ còn lại được xếp đá chính là Duy Mạnh, Hữu Dũng và Văn Toàn cũng lâm vào cảnh tương tự. Những pha bóng tạo ra điểm nhấn phần lớn đến từ nỗ lực cá nhân chứ không phải phối hợp.
 
 
Hiệp đấu này, pha solo thành bàn có phần may mắn của Công Phượng được xem là thành công, nhưng chỉ trên phương diện cá nhân. Thời gian còn lại, Phượng và người đá cặp Thanh Bình đều ít khi tìm được tiếng nói chung.
 
Thậm chí, tiền đạo quê Đô Lương còn không phối hợp ăn ý với chính người bạn Văn Toàn của mình quá hai lần, trong khi những pha ham rê bóng của anh còn gây ức chế cho các đồng đội trên sân.
 
Sang hiệp 2, HLV Thanh Sơn thay đổi một vài vị trí và gần như ngay lập tức, điều này khiến U23 Việt Nam bộc lộ sai sót. Trong đó, sự xuất hiện của thủ thành Minh Toàn và hai hậu vệ Mạnh Hùng và Hoàng Lâm bị đánh giá thấp nhất.
 
Minh Toàn gián tiếp mắc lỗi khi gây ra quả phạt đền thứ nhất. Lỗi này trước tiên thuộc về Hoàng Lâm vì trước đó, anh đã không kịp bọc lót cho đồng đội trong tình huống bị đánh trung lộ.
 
Sau đó hơn chục phút, trung vệ đang khoác áo Đồng Tâm Long An lần thứ hai “biếu” U23 Myanmar bàn thắng. Cái cùi chỏ xấu xí của Hoàng Lâm dội vào cằm tiền đạo đội khách khi anh lỡ trớn trong việc đeo bám, đã trực tiếp tạo ra cơ hội cho đối thủ. Tất nhiên, trên chấm 11m thì cơ hội để cản phá thành công là không nhiều.
 
Hậu vệ SLNA, Phạm Mạnh Hùng không trực tiếp gây ra bàn thua, nhưng với sự chậm chạp và quá nhiều đường chuyền hỏng, cầu thủ này tạo cho người xem cảm giác “thừa” khi có mặt trên sân.
 
 
Nếu kể thêm những nhân tố được sử dụng khác như Đức Huy, Huy Hùng và Phi Sơn, U23 Việt Nam trận này không để lại dấu ấn tích cực từ băng ghế dự bị. Hai cầu thủ đầu tiên mất hút cùng cái nóng ở Cẩm Phả, trong khi Phi Sơn – với đôi chân chưa thanh thoát sau chấn thương – đã tự “dìm hàng” chính mình bằng những pha xử lý kiểu Ronaldo.
 
Một tuần nữa, U23 Việt Nam chính thức bước vào đấu trường SEA Games. Trận đấu với U23 Myanmar vẫn chỉ là một cuộc tập trận thử nghiệm. Tuy nhiên, với màn trình diễn ám ảnh một nỗi lo từ… trên xuống dưới như hôm qua thì có lẽ, U23 Việt Nam khó lòng mang quà về cho người hâm mộ theo như tuyên bố của nhà cầm quân người Nhật.
 
>> HLV Nguyễn Thanh Sơn: "Công Phượng chơi cá nhân, cần rút kinh nghiệm"
>> Công Phượng ghi bàn, U23 Việt Nam vẫn hòa tiếc nuối U23 Myanmar
>> U23 Việt Nam 2-2 U23 Myanmar: Công Phượng, Thanh Bình ghi bàn, U23 Việt Nam đánh rơi chiến thắng
 
Theo Bảo Thắng (Zing.vn)
Ảnh: Anh Tuấn