Thể thao

U23 Thái Lan và U23 Singapore thắng nhọc

Trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn, nhưng cả U23 Thái Lan và U23 Singapore đều trả qua những trận đấu nhọc nhằn. Phải nhờ tới những bàn thắng ở cuối hiê%3ḅp 1, họ mới có 3 điểm trọn vẹn trong các trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút.

Trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn, nhưng cả U23 Thái Lan và U23 Singapore đều trả qua những trận đấu nhọc nhằn. Phải nhờ tới những bàn thắng ở cuối hiê%3ḅp 1, họ mới có 3 điểm trọn vẹn trong các trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút.

U23 Thái Lan

 
Trận mở màn, U23 Thái Lan đã thắng U23 Lào 6-0 và theo như HLV Choketawee Promrut thì các học trò của ông chưa tung ra hết sức mạnh. Bước vào cuộc đối đầu với U23 Đông Timor, một đội bóng cũng bị coi là “lót đường” ở bảng B, giới chuyên môn rất kỳ vọng, các cầu thủ trẻ của xứ chùa Vàng sẽ lại tạo ra một “cơn mưa bàn thắng” nữa. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra.
 
Bằng nền tảng thể lực dồi dào và cả lối chơi không ngại va chạm, U23 Đông Timor đã tạo ra vô vàn khó khăn cho U23 Thái Lan. Thậm chí ở những phút cuối trận, họ mới là đội chiếm thế chủ động. Tuy vậy, đẳng cấp thấp hơn đã không thể giúp thầy trò Fabio da Silva có điểm số đầu tiên ở SEA Games 28. Những phút cuối hiệp 1, từ một pha phản công nhanh, Poomchantuek đã dứt điểm quyết đoán để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
 
Thực ra trong hiệp 2, U23 Thái Lan đã có thể nâng tỷ số lên 2-0 nếu như Pombubpha Chananan, tiền đạo đã ghi 4 bàn vào lưới U23 Lào, không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m. Dù sao, 1-0 cũng không phải một kết quả quá đáng thất vọng với thầy trò Choketawee Promrut. Họ đã có thêm 3 điểm để tạm vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng B.
 
Ở trận đấu đầu tiên của bảng A, chủ nhà U23 Singapore có trận mở màn với U23 Philippines. U23 Philippines mang tới SEA Games 28 đội hình gồm toàn những cầu thủ thi đấu trong nước, không có bất cứ cá nhân nào tu nghiệp tại nước ngoài, thế nhưng họ vẫn biết cách tạo ra khó khăn cho U23 Philippines. Bằng lối chơi thiên về thể lực, các học trò của HLV Marlon Maro nhiều thời điểm chơi ngang ngửa với chủ nhà và chỉ để thua tối thiểu 1-0.
 
Đúng phút cuối cùng của hiệp 1, từ một tình huống phạt góc, Othman đã tận dụng sự lộn xộn của hàng thủ U23 Philippines để đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Trong hiệp 2, mặc dù rất nỗ lực, nhưng U23 Singapore không thể ghi thêm bàn thắng nào. Chiến thắng 1-0 trước U23 Philippines giúp thầy trò Aide Iskandar có màn khởi đầu chấp nhận được.
 
Theo Tùng Lâm (Dân Việt)