Thể thao

Tuyển U.19 Việt Nam ra quân ở VCK châu Á: Đụng "núi" lớn

Sang Qatar tập huấn để sớm quen chênh lệnh múi giờ, dùng mọi biện pháp tâm lý để củng cố tinh thần, siết chặt mạnh mẽ kỷ luật nội bộ - có thể đội U.19 Việt Nam đang làm tất cả các cách với mục đích rất ‘đơn giản’ là thi đấu tốt ở vòng chung kết U.19 châu Á với trận mở màn vào 20 giờ 30 tối nay trước CHDCND Triều Tiên tại Bahrain.

Sang Qatar tập huấn để sớm quen chênh lệnh múi giờ, dùng mọi biện pháp tâm lý để củng cố tinh thần, siết chặt mạnh mẽ kỷ luật nội bộ - có thể đội U.19 Việt Nam đang làm tất cả các cách với mục đích rất ‘đơn giản’ là thi đấu tốt ở vòng chung kết U.19 châu Á với trận mở màn vào 20 giờ 30 tối nay trước CHDCND Triều Tiên tại Bahrain.

Khi nghe một thành viên trong đội kể lại chuyện HLV Hoàng Anh Tuấn cho các cầu thủ xem lại trận thắng của tuyển Việt Nam trước Triều Tiên ở trận giao hữu tại TP.HCM cách đây vài ngày, chúng tôi hiểu không chỉ đơn thuần đội muốn học hỏi về mặt chuyên môn. Sức sống ngộn ngộn ở trận đấu ấy, chắc chắn sẽ tác động rất mạnh, rất tích cực đến trạng thái tâm lý các cầu thủ trẻ - đó là điều mà ông Hoàng Anh Tuấn cực kỳ mong muốn.

Sự uể oải thậm chí có phần bạc nhược, sợ hãi mà đội U.19 Việt Nam đã bộc lộ ở giải Đông Nam Á hồi cuối tháng 9, có lẽ là điều mà nhà cầm quân… sợ nhất. Nó khiến U.19 Việt Nam, dù gặp những đối thủ đồng cân đồng lạng (hoặc có đội trình còn kém hơn nhiều) mà thi đấu vô hồn, kém cỏi và không đạt được mục tiêu đặt ra (dẫu cũng được đeo huy chương lên cổ nhưng chỉ là màu đồng chứ không phải vàng như kỳ vọng).

Tuyển U.19 Việt Nam ra quân ở VCK châu Á: Đụng ‘núi’ lớn - ảnh 1

HLV Hoàng Anh Tuấn (bìa trái) mong muốn cải thiện hình ảnh của đội U.19 Việt Nam. Ảnh: QUỲNH MAI

Ông Tuấn cũng thừa hiểu, tại giải châu Á, rất khó để có những thành tích vang dội nhưng nếu đội Việt Nam mà ra quân với tâm lý của kẻ “nhược tiểu” về bóng đá thì ông sẽ rất uất ức. Trong một vài lần trò chuyện với thethao.thanhnien.vn, ông chia sẻ: “Tôi chịu trách nhiệm tất cả về chuyên môn và kết quả của đội. Nếu đội kém là lỗi do tôi. Đội yếu tinh thần cũng một phần do tôi. Vì thế, tôi đã nỗ lực hết sức để truyền lửa cho các học trò. Nhu, cương kết hợp. Tôi không dám thả lỏng cầu thủ quá vì rất sợ ngoài kia rất nhiều cạm bẫy, nhưng cũng không thể tạo ra vòng kim cô trên đầu khiến họ ngạt thở.

Tôi thực sự mong mỏi, đội của mình cải thiện tâm lý và xây dựng lại hình ảnh với lối chơi rõ ràng, dễ chấp nhận, thi đấu nỗ lực hết sức mình trước các đối tượng được đánh giá mạnh hơn rất nhiều ở giải châu Á. Đụng toàn “núi” lớn nhưng Việt Nam đã sẵn sàng tâm thế”.

Tuyển U.19 Việt Nam ra quân ở VCK châu Á: Đụng ‘núi’ lớn - ảnh 2

Thủ môn U.19 Việt Nam phải nỗ lực hết sức để không bị thủng lưới trước Triều Tiên. Ảnh: QUỲNH MAI

Còn tại cuộc họp báo trước trận, ông Tuấn điềm tĩnh phát biểu: “U.19 Việt Nam nằm cùng bảng với UAE, Iraq và CHDCND Triều Tiên. Theo nhìn nhận của giới chuyên môn, rõ ràng chúng tôi là đội bóng yếu nhất vì thế thử thách sẽ rất lớn. Dẫu vậy, chúng tôi đang có cơ hội tốt ở giải đấu này khi là một trong 16 đội U.19 tốt nhất châu Á. Khi bóng chưa lăn, cơ hội còn dành cho tất cả. Chúng tôi sẽ chơi hết khả năng của mình và mong đợi một kết quả tốt trước Triều Tiên ở trận mở màn”

U.19 Việt Nam sẽ tung ra đội hình mạnh nhất với dự kiến nhân sự như sau: Thủ môn Tiến Dũng; hàng thủ gồm Tấn Tài, Tấn Sinh, Trọng Đại, Văn hậu; tuyến giữa với Tiến Dụng, Hoàng Nam, Anh Tỷ, Minh Dĩ và hàng công gồm Quang Hải, Đức Chinh.

Triều Tiên muốn đổi màu huy chương châu Á

HLV Ri-Song-Ho của CHDCND Triều Tiên : “Ở vòng chung kết U.19 châu Á năm 2014 diễn ra tại Myanmar, chúng tôi đã vào tới trận chung kết, nhưng rất tiếc lại để thua Qatar với tỷ số sát nút 0-1 ở cuộc đấu tranh HCV. Thất bại này đã giúp chúng tôi thu lại được nhiều kinh nghiệm và đã có sự chuẩn bị tốt hơn ở giải đấu năm nay"

Tuyển U.19 Việt Nam ra quân ở VCK châu Á: Đụng ‘núi’ lớn - ảnh 3

U.19 Triều Tiên thất bại tại trận chung kết U.19 châu Á 2014. Ảnh: FOOTBALL MAGAZINE

Ông Ri-Song-Ho cũng nhấn mạnh: "Tấm HCB giải châu Á năm trước không phải kết quả tồi nhưng chưa phản ánh đúng thực lực và khả năng của đội Triều Tiên. Chúng tôi hy vọng đổi huy chương thành màu đẹp hơn mà muốn thế phải thi đấu tốt, cả về lối chơi lẫn kết quả. Tôi khát khao nhìn thấy đội mình có màn trình diễn hay hơn năm ngoái. Đội Triều Tiên sẽ đánh bại Việt Nam để tạo khởi đầu may mắn cho chặng đường đi tiếp theo”.

Các cầu thủ Việt Nam phải hết sức thận trọng vì đương kim á quân đang sở hữu hai “sát thủ” là cặp tiền đạo Han Il-Hyok và Pak Kwang-Chon.

Ở trận tối nay, U.19 Việt Nam mặc quần đỏ, áo đỏ và tất đỏ, trong khi Triều Tiên mặc quần trắng, áo trắng và tất trắng.

Theo Lan Phương (Thanh Niên Online)