Thể thao

Tuyển thủ U.23 Việt Nam và bài học đau đầu đời

Sau thành công cùng tuyển U.23 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á 2016 tại Malaysia, tiền vệ Phạm Đức Huy đã lần đầu tiên thử sức ở sân chơi chuyên nghiệp với kết quả phải… rời sân trên lưng đồng đội.

Sau thành công cùng tuyển U.23 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á 2016 tại Malaysia, tiền vệ Phạm Đức Huy đã lần đầu tiên thử sức ở sân chơi chuyên nghiệp với kết quả phải… rời sân trên lưng đồng đội.

Tiền vệ Đức Huy xử lý bóng trong trận U.23 Việt Nam gặp Nhật Bản ở vòng loại U.23 châu Á tại Malaysia - Ảnh: Bạch Dương

 
Đúng như kỳ vọng, trở về Việt Nam sau thành công ở vòng loại U.23 châu Á, tiền vệ Phạm Đức Huy đã được HLV Nguyễn Đức Thắng tưởng thưởng bằng suất đá chính ở trận sơ loại Cúp quốc gia 2015 trên sân Đồng Nai.
 
Ở trận chuyên nghiệp đầu tiên trong đời cầu thủ của mình, Đức Huy như mọi khi rất tự tin, chơi xông xáo ở biên phải câu lạc bộ Hà Nội (CLB Hà Nội). Cho đến cuối hiệp 1, sau tình huống ập vào sút bồi trước khung thành Đồng Nai, anh đã được… khiêng ra sân sau khi lĩnh trọn cú ra chân của hậu vệ Khánh Thành.
 

Đức Huy (41) ăn mừng trong trận đại thắng 7-0 của tuyển U.23 Việt Nam trước Macau để có mặt tại vòng chung kết U.23 châu Á ở Qatar vào tháng 1.2016 - Ảnh: Bạch Dương

 
Đức Huy chia sẻ: “Nhận quả đạp đấy tôi đau muốn lịm người đi. Khi ấy cứ ngỡ phải… giã từ sự nghiệp. Sau khi bình tĩnh lại tôi tiếc lắm vì khi đó mình và đội đang đá tốt.
 
Rất may khi khám lại bác sĩ bảo chấn thương của tôi không quá nghiêm trọng như lo lắng ban đầu. Không gì mừng hơn khi nghe tin đó. Tôi hy vọng sẽ sớm ra sân trở lại cùng CLB Hà Nội".
 
Nổi lên cùng U.19 Việt Nam, sau đó Đức Huy đặt dấu ấn ở các giải U.21 Báo Thanh Niên 2014, tiếp đó được gọi vào tuyển U.21 Việt Nam dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên.
 
Dù chưa một lần thử sức ở đấu trường chuyên nghiệp, Đức Huy đã nắm bắt được cơ hội khi trở thành sự lựa chọn số 1 của HLV Toshiya Miura sau một loạt ca chấn thương của Huy Toàn, Thanh Tùng, Hồng Duy…
 

Chia tay các đồng đội U.23 Việt Nam, Đức Huy ở lại TP.HCM 1 ngày rồi cùng CLB Hà Nội di chuyển đến Đồng Nai, trước khi anh phải nhờ đồng đội cõng rời sân vì chấn thương - Ảnh: Bạch Dương

 
Sau khi vào thay Huy Toàn ở trận gặp U.23 Malaysia, Đức Huy được HLV Miura tin tưởng sắp đá chính trong 2 trận gặp Nhật Bản và Macau, góp công không nhỏ vào chiến tích lọt vào vòng chung kết U.23 châu Á 2016 tại Qatar.
 
"Chấn thương tại Đồng Nai là bài học đắt giá cho tôi khi bước vào môi trường chuyên nghiệp. Tôi sẽ nhớ kỹ nó, nhưng đồng thời sẽ không vì thế mà sợ hãi.
 
Mục tiêu của tôi sẽ chính ở trận khai mạc gặp Đắk Lắk trên sân Hàng Đẫy. Chơi thật tốt cho CLB Hà Nội đang là mục tiêu lớn nhất của tôi. Phải thế đã, tôi mới tính đến đường dự SEA Games được”, tiền vệ trẻ cho biết.
 
“Đức Huy có những điểm mạnh riêng, sở hữu sức mạnh, tốc độ và kỹ thuật tương đối khá. Đặc biệt sự tự tin là phẩm chất để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
 
Điểm yếu nhất của cậu ấy là kinh nghiệm. Hy vọng rằng cậu ấy sẽ sớm rút tỉa được những bài học qua từng trận đấu để sớm trưởng thành”, chia sẻ của HLV Nguyễn Đức Thắng - Giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ T&T kiêm HLV trưởng CLB Hà Nội.
 
>> U23 Việt Nam: “Lên đời” khi lên Tuyển
>> Tuyển thủ U23 Việt Nam đã chấn thương lại còn… mất đồ
 
Theo Tiểu Bảo (Thanh Niên Online)