Thể thao

Tuyển Pháp bắt đầu nghĩ đến việc phục thù cho 58 năm bị Đức "át vía"

Thắng dễ Iceland, tuyển Pháp lập cất cao giọng nói về trận đấu với Đức ở bán kết, đối thủ họ vẫn chưa thể thắng nổi một lần kể từ sau World Cup 1958.

Thắng dễ Iceland, tuyển Pháp lập cất cao giọng nói về trận đấu với Đức ở bán kết, đối thủ họ vẫn chưa thể thắng nổi một lần kể từ sau World Cup 1958.

Chúng tôi đã lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất ở EURO 2016. Chúng tôi sẽ sẵn sàng để chống lại đội bóng mạnh nhất thế giới tại bán kết”, HLV Didier Deschamps cất cao giọng. 

Có thể hiểu được tâm trạng của HLV Didier Deschamps, nhất là cách ông “khích” đểu người Đức. Thực tế, Pháp đã luôn thất bại trong nỗ lực đánh bại người Đức ở các giải đấu chính thức kể từ sau World Cup 1958, thời điểm họ vượt qua Đức 6-3 ở trận tranh huy chương đồng.

HLV Deschamps cao giọng hướng về trận gặp Đức /// Reuters
HLV Deschamps cao giọng hướng về trận gặp Đức

Đã 58 năm, và người Pháp vẫn chưa thể một lần trên cơ người Đức. Nay, với lợi thế sân nhà, "những chú gà trống Gaulois" bắt đầu tính toán cho cuộc phục thù, sau những thất bại ở bán kết World Cup 1982, 1986 và gần nhất là trận thua 0-1 ở tứ kết World Cup 2014.

Một thời điểm không thể thích hợp hơn, khi đây cũng là lần đầu tiên Pháp vào đến bán kết ở một giải đấu lớn từ World Cup 2006. Dimitri Payet, người đã có 1 bàn trước Iceland, cho biết: “Chúng tôi có tham vọng chiến thắng và nhập cuộc trước Iceland theo cách mình muốn.

Việc có thể ghi nhiều bàn thắng sẽ rất có ích cho sự tự tin. Vào lúc này đây, chúng tôi đối mặt với nhà vô địch thế giới và biết những gì chờ đợi mình. Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và sử dụng những gì đã học được tối nay”.

Tuyển Pháp bắt đầu nghĩ đến việc phục thù cho 58 năm bị Đức 'át vía' - ảnh 2
Tiền đạo Olivier Giroud ăn mừng với lá cờ Pháp sau trận thắng Iceland. Ảnh: REUTERS

Olivier Giroud, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Pháp và Iceland, cũng cảnh báo các đồng đội phải cải thiện thêm nếu muốn sống sót trước người Đức.

“Tuyển Pháp sẽ phải loại bỏ những lỗi phòng ngự nhỏ, bởi người Đức sẽ bắt chúng tôi trả giá đắt. Chúng tôi tự tin không ư? Không! Họ là nhà vô địch thế giới và là ứng viên vô địch. Nhưng chúng tôi muốn viết một chương mới cho lịch sử bóng đá Pháp”.

Cùng hòa ca trong niềm vui sau chiến thắng đậm đà của đội nhà, cựu danh thủ David Ginola đánh giá cao sự trưởng thành của các cầu thủ Pháp, đặc biệt ở khả năng tập trung. 

Ông cho biết: "Ngay cả khi đối thủ chỉ là Iceland, từ sau tiếng còi khai cuộc tôi cảm thấy đội bóng đã rất tập trung. Tôi cảm nhận được một thái độ hoàn toàn khác biệt so với các trận trước. Rõ ràng tuyến giữa đã cho thấy sự trưởng thành rất lớn của mình".

Theo Quốc Việt (Thanh Niên Online)