Thể thao >> Thể thao quốc tế

Tuyến giữa tỏa sáng, Real thắng dù vắng Ronaldo và Bale

Real Madrid 2-1 Malaga

Nhờ hai pha làm bàn của Isco và Casemiro, đội đương kim vô địch giành chiến thắng 2-1 trên sân của Malaga ở vòng 32 La Liga.

Bàn thắng: Diego Rolan 90'+4 - Isco 29', Casemiro 63'

Trở lại sau trận tứ kết lượt về Champions League, HLV Zinedine Zidane cho quá nửa đội hình chính ngồi ngoài. Trong đó có Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Luka Modric, Toni Kroos, Marcelo và Raphael Varane. Dẫu vậy, sức mạnh của họ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Malaga thì trái lại. Được thi đấu trên sân nhà, nhưng phong độ của họ đang rất thấp - thể hiện ở vị trí bét bảng lúc này.

Isco là cầu thủ chơi nổi bật nhất trong ngày gặp lại CLB cũ. Thi đấu thay Modric ở tuyến giữa, tiền vệ người Tây Ban Nha trở thành nguồn tiếp tế đắc lực cho hàng công. Thậm chí, anh còn trực tiếp mở tỷ số bằng cú sút phạt hàng rào ở phút 29.

Tuyến giữa tỏa sáng, Real thắng dù vắng Ronaldo và Bale
Isco sút phạt đẹp mắt vào lưới đội cũ. Ảnh: Reuters

Tiếp tục ép sân sau bàn đầu tiên, Real bỏ lỡ không ít cơ hội. Lại phải nhờ đến Isco, đội khách mới có bàn thứ hai. Từ đường chuyền ngang như đặt của đồng đội ở phút 63, tiền vệ Casemiro nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú đệm bóng vào khung thành trống.

Không thể đua tranh về con người lẫn chiến thuật với Real, Malaga chơi lép vế hầu như trong cả trận. Khi có cơ hội, đội chủ nhà cũng không tạo được nhiều sóng gió đối với thủ môn Keylor Navas.

Mãi đến phút bù giờ thứ tư, Malaga mới rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tận dụng pha đỡ bóng hụt của Jesus Vallejo, Diego Rolan sút nối vào góc cao đánh bại Navas.

Trận thắng Malaga chỉ có ý nghĩa giúp Real lấy lại vị trí thứ ba La Liga. Do thua Barca ở cùng vòng đấu, Valencia rơi xuống thứ tư với hai điểm ít hơn Real.

Do kém 15 điểm so với đội dẫn đầu Barca trước sáu vòng cuối, đội bóng của HLV Zidane còn rất ít cơ hội bảo vệ chức vô địch. Thay vì hướng đến La Liga, thầy trò HLV Zidane đang tập trung lực lượng để giành Champions League.

Theo Thanh Quý (VnExpress.net)