Thể thao >> Thể thao trong nước

Tuấn Anh nghỉ ít nhất sáu tuần vì chấn thương đầu gối

Kết quả kiểm tra tại Hà Nội hôm nay cho thấy ngôi sao của HALG gặp hai tổn thương ở đầu gối trong trận hoà Hải Phòng 1-1 hôm 17/3.

"Tuấn Anh bị chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối và tổn thương sụn chêm", trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh chia sẻ với VnExpress chiều 18/3, ngay sau khi nhận kết quả kiểm tra vết chấn thương của ngôi sao đội nhà tại Hà Nội. 

Tối nay, các bác sỹ sẽ tiến hành chụp CT cho tiền vệ người Thái Bình một lần nữa rồi mới đưa ra kết luận cuối cùng về mức độ nghiêm trọng của ca chấn thương này. "Nhiều khả năng, Tuấn Anh sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất sáu tuần", ông Tấn Anh cho biết thêm.

Tuấn Anh nghỉ ít nhất sáu tuần vì chấn thương đầu gối
Tuấn Anh kéo sụp áo ngồi khóc bên ngoài đường biên sau khi rời sân vì chấn thương ở Lạch Tray hôm 17/3. Ảnh: Đăng Huỳnh. 

Chấn thương của Nguyễn Tuấn Anh hôm 17/3 bắt nguồn từ pha va chạm với đồng đội Kim Jin-seo, khi băng về hỗ trợ hàng phòng ngự, dẫn đến việc phải rời sân ngay phút 20. Tiền vệ đội HAGL nằm vật ra sân, liên tục đập tay xuống đất báo hiệu rằng anh rất đau đớn.

Sau khi được các bác sỹ chăm sóc, Tuấn Anh phải rời sân trên cáng. Anh sau đó ngồi lại ở khu kỹ thuật của HAGL. Và dù cố gắng kìm nén nỗi thất vọng, đã có lúc anh bật khóc khi chứng kiến các đồng đội thi đấu.

Tuấn Anh được xem là cầu thủ hay nhất khoá một Học viện HAGL Arsenal JMG. Tuy nhiên, tiền vệ người Thái Bình không may mắn, liên tục chấn thương và vắng mặt ở những giải đấu quan trọng. Anh từng bị đau khi chơi bóng tại Nhật Bản, mất cơ hội dự cả AFF Cup lẫn SEA Games kỳ gần nhất, đồng thời nghỉ cả mùa V-League 2017. Tuấn Anh chỉ vừa hồi phục và mới lấy lại được 90% phong độ.

"Chúng tôi chỉ có thể nói rằng Tuấn Anh quá đen đủi, vì gặp quá nhiều chấn thương. Như hôm qua, cậu ấy dính chấn thương vì va chạm với đồng đội. Hồi đầu mùa giải, HAGL đã cố gắng giải đen cho Tuấn Anh bằng cách đổi số áo, từ số 8 sang số 46, nhưng có vẻ chưa hiệu quả rồi", trưởng đoàn Tấn Anh than thở.

Trong trận đấu với Hải Phòng hôm qua, HAGL sớm mất Tuấn Anh từ giữa hiệp một, bị thủng lưới trước từ phút 49. Nhưng đội bóng của bầu Đức vẫn ra về với một điểm nhờ tình huống thủ quân Xuân Trường đá phạt hàng rào đẹp mắt gỡ hoà ở phút 85. 

Qua hai lượt trận đầu V-League 2018, HAGL đang có hai điểm với hai trận hoà. Ở trận ra quân, đội bóng phố núi Pleiku bị Bình Dương cầm hoà 0-0 trên sân nhà.

Theo Lâm Thoả (VnExpress.net)