Thể thao >> Thể thao quốc tế

Tự té sấp mặt, trọng tài nổi nóng đuổi cầu thủ

"Vua áo đen" đã trả đũa và truất quyền thi đấu cầu thủ sau một pha... tự té.

Một tình huống khá hài hước của trọng tài vừa xảy ra ở cuối trận Nantes -  PSG (Ligue 1) rạng sáng 15-1. 

Trong lúc chạy theo một tình huống phản công nhanh của PSG, trọng tài Tony Chapron đã va chạm nhẹ với Diego Carlos và vấp ngã trên sân. Cho rằng Diego Carlos chơi xấu mình, "vua áo đen" người Pháp đã truất quyền thi đấu của hậu vệ Nantes. Trước khi rút thẻ vàng thứ hai cho Carlos, ông Tony Chapron không quên trả đũa bằng cách đá vào chân người đã ngáng đường khiến ông bị một phen quê mặt.

Tự té sấp mặt, trọng tài nổi nóng đuổi cầu thủ

Tự té sấp mặt, trọng tài nổi nóng đuổi cầu thủ - 1

Trọng tài trả đũa cầu thủ

Chơi thiếu người khiến Nantes nhận thất bại ngay trên sân nhà khi trước đó Di Maria mở tỉ số ở phút 12.  

Hành động của trọng tài Tony Chapron tất nhiên gây bất bình cho cầu thủ, ban huấn luyện cũng như khán giả. 

Ông Waldemar Kita - Chủ tịch Nantes - bức xúc yêu cầu LĐBĐ Pháp phải "treo còi" ông Carlos 6 tháng. "Tôi nhận được 20 tin nhắn từ khắp nơi trên thế giới nói với tôi rằng trọng tài này đã làm một trò hề" - ông Kita nói với báo Pháp L'Equipe. 

Tự té sấp mặt, trọng tài nổi nóng đuổi cầu thủ - 2
Ông Tony Chapron chờ án phạt từ LĐBĐ Pháp

Theo Ch. Tuấn (Nld.com.vn)