Thể thao

Truyền thông châu Âu: "Đây là buổi tối nhục nhã nhất của tuyển Anh"

Sau khi bất ngờ bị Iceland đánh bại với kết quả 2-1 ở vòng 1/8, thầy trò HLV Roy Hodgson hứng chịu những lời chỉ trích từ báo chí trong và ngoài nước.

Sau khi bất ngờ bị Iceland đánh bại với kết quả 2-1 ở vòng 1/8, thầy trò HLV Roy Hodgson hứng chịu những lời chỉ trích từ báo chí trong và ngoài nước.

 

Thất bại của tuyển Anh trở thành tâm điểm trên các mặt báo hôm nay.

“Anh chịu trận thua sốc 1-2 trước Iceland. Đoàn quân của Roy Hodgson sớm dẫn bàn, nhưng nhanh chóng để đội bị đánh giá yếu nhất vòng hai xuyên thủng lưới hai lần. Một kết quả bất ngờ tiễn Anh về nước sớm”, Sky Sports bình luận.

“Iceland hạ nhục tuyển Anh, đá họ khỏi Euro” là tiêu đề bài tường thuật trên tờ Marca – nhật báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha.

Tờ này còn bình luận: “Anh đã thua kém đối thủ, không tìm thấy giải pháp nào trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu sau khi bị dẫn 2-1”.

Chủ nhà Pháp sẽ gặp Iceland ở tứ kết. Và tờ L'Equipe đánh giá rằng Anh bị loại vì chính họ yếu kém, chưa không phải bởi Iceland quá mạnh.

Nhật báo thể thao nổi tiếng này bình luận: “Mỗi pha chạm bóng của các cầu thủ Iceland bên phần sân của Anh dường như đều khiến các CĐV Anh phải nín thở. Đội quân của Hodgson đã thua trận như thế nào? Đội trưởng Aron Gunnarsson của Iceland đã ném bóng từ biên mạnh giống như thần Thor ném búa. Đó là kiểu tấn công cổ điển của người Iceland”.

Trong khi đó, tờ Gazzetta dello của Italy viết: “Tuyển Anh rời Euro, thêm một vụ Brexit! Một câu chuyện cổ tích với Iceland khi họ vào tứ kết”.

Tạp chí bóng đá Đức, Kicker, bình luận: “Trải nghiệm đầu tiên của Iceland ở vòng chung kết Euro thật hoàn hảo. Đội chiếu dưới đã đánh bật Anh khỏi giải đấu như kiểu chơi bowling”.

Nhật báo của Iceland, Morgunbladid, ngợi khen thắng lợi của đội nhà: “Iceland hiện giờ nằm trong số những quốc gia có nền bóng đá mạnh nhất châu Âu. Điều đó là rõ ràng sau thắng lợi lịch sử trước tuyển Anh”.

truyen-thong-chau-au-day-la-buoi-toi-nhuc-nha-nhat-cua-tuyen-anh-1

Bão chỉ trích đang nhắm đến thầy trò HLV Hodgson.

Truyền thông Anh thì gọi đấy là thất bại tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. "Đây là buổi tối nhục nhã nhất của nước Anh trên bình diện bóng đá quốc tế, nó còn tồi tệ hơn thất bại trước tuyển Mỹ ở World Cup 1950 tại Belo Horizonte (Brazil)", Paul Hayward viết trên tờ The Telegraph. "Thất bại ở Nice lần này sẽ mãi mãi là một nỗi đau thăm thẳm. Nó đến vào thời đại mà Premier League đã trở thành một ngành kinh doanh toàn cầu".

Trên tờ Daily Mail, cây bút Martin Samuel ví thất bại này là "cơn địa chấn" đối với bóng đá Anh và cảm thấy rằng HLV Hodgson đáng ra phải bị sa thải từ khi đội nhà bị loại ở vòng bảng World Cup 2014. "Thật là hai năm phí phạm", ông bình luận. "Người ra đã nói nhiều về sự cải tiến, những hứa hẹn và văn hóa trách nhiệm, nhưng dưới sức ép, tất cả đều bốc hơi".

"Lý do khiến đội tuyển không cho thấy được sự đồng cả hoặc sự liên kết giữa những cầu thủ này là cái tôi quá lớn", Ian Herbert phân tích trên The Independent. "Quá nổi tiếng, quá quan trọng, quá giàu, quá cao và quá hùng vĩ.... đó là tuyển Anh".

Theo Xuân Lộc (VnExpress.net)