Thể thao

Trung vệ Liverpool bất ngờ làm loạn ở tuyển quốc gia

Mới đây, trung vệ Dejan Lovren của Liverpool đã bất ngờ tuyên bố rằng HLV Ante Cacic phải để anh đá chính ở Euro hoặc cầu thủ này sẽ ngồi nhà.

Mới đây, trung vệ Dejan Lovren của Liverpool đã bất ngờ tuyên bố rằng HLV Ante Cacic phải để anh đá chính ở Euro hoặc cầu thủ này sẽ ngồi nhà.
Trong phát biểu mới nhất trước báo giới, trung vệ đang chơi cho Liverpool là Dejan Lovren đã từ chối ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với HLV trưởng đội tuyển Croatia, Ante Cacic. Thậm chí Lovren còn tuyên bố rằng ông thầy của mình phải để anh đá chính ở Euro sắp tới hoặc anh sẽ ngồi nhà.
 
Trước đó, căng thẳng đã xuất hiện giữa hai người ở trận giao hữu gần đây của Croatia với Hungary. Ở trận này, Lovren đã có hành vi không tuân theo sự chỉ đạo của HLV và tự ý kết thúc màn khởi động khi chưa được cho phép. Tuy nhiên, trung vệ 26 tuổi tuyên bố anh cảm thấy mình không có lỗi và còn đặt câu hỏi ngược lại về phương pháp huấn luyện của HLV.
 

Lovren công khai chống đối HLV

 
“Tôi sẽ không xin lỗi. Hoặc là tôi đến Pháp đá chính, còn không thì tôi nghỉ luôn”, Lovren giận dữ trên truyền thông: “Tôi luôn cảm thấy tức giận khi báo chí chỉ nói một nửa sự thật. Tôi muốn giải thích rõ ràng sự việc lúc đó. HLV thể lực đã bảo tôi ra khởi động khoảng 10 đến 15 phút. Tôi đồng ý và tiến ra sân khởi động như bình thường. Sau khi 15 phút trôi qua, tôi còn đứng ở đó một lúc nhưng trời quá lạnh nên tôi phải vào ghế để lấy áo khoác.”
 
“Sau đó HLV thể lực đến hỏi tôi là ‘Sao cậu lại ngồi đây?’ Tôi trả lời ông ta rằng tôi đã khởi động xong và ông ta đi báo với Cacic. Trên đời này chẳng HLV nào cho khởi động kiểu đó cả. Ở Liverpool, sau 15 phút khởi động bạn sẽ được ra sân hoặc trở lại băng ghế dự bị.”
 
Bên cạnh đó, Lovren cũng cáo buộc HLV Cacic đã nói dối anh ở trận đấu tại Budapest và khẳng định không thể tiếp tục làm việc chung khi mối quan hệ giữa hai người trở nên lạnh nhạt.
 

Anh rất bất mãn với HLV Cacic

 
“Tôi được bảo rằng sẽ có cơ hội ra sân ở hiệp hai. HLV nói ai cũng sẽ có cơ hội nên tôi đã khởi động và sẵn sàng. Thế rồi tôi không được ra sân. Tôi đã thực sự rất tức giận.”
 
“Ở trận đó Darijo Srna được vào sân dù trước đó 2 tiếng anh ta đã nói với HLV rằng mình không thể ra sân. Tôi không muốn bép xép nhưng thực sự Cacic đã nói rằng trận này tôi sẽ được chơi 45 phút nhưng rồi không phải như vậy. Một vấn đề nữa là tôi và Corluka chưa bao giờ đá cặp với nhau ở hàng thủ trong sơ đồ 3-5-2. Chúng tôi mới chỉ thử chơi 3-5-2 ở trận giao hữu gần đây với Israel lần đầu tiên.”
 
“Tôi đã đưa ra gợi ý là toàn đội nên quay về sơ đồ 4 hậu vệ ở Euro tới. Nếu vào giải dùng sơ đồ nào thì nên tập nó từ trước. Làm sao mà tôi chơi tốt được trong sơ đồ 3-5-2 nếu tôi còn chưa hiểu nó vận hành thế nào?”, Lovren tỏ ra bức xúc.
 
Theo Tường Minh (Bongda24h.vn)