Thể thao

Trọng tài Pencak Silat bị phản ứng đồng loạt

Hôm qua, nhà thi đấu môn pencak silat như dậy sóng khi các trưởng đoàn, HLV của nhiều nước như Indonesia, Thái Lan, Singapore, VN đồng loạt phản ứng gay gắt các trọng tài chấm điểm môn võ này.

Hôm qua, nhà thi đấu môn pencak silat như dậy sóng khi các trưởng đoàn, HLV của nhiều nước như Indonesia, Thái Lan, Singapore, VN đồng loạt phản ứng gay gắt các trọng tài chấm điểm môn võ này.

Trọng tài chấm điểm silat gây tranh cãi  /// Khả Hòa

Đoàn Indonesia đã tố cáo trọng tài không công bằng, thiên vị lộ liễu với chủ nhà Malaysia để giúp quốc gia này có thêm HCV và chia bớt huy chương của các nước khác. HLV đội Indonesia Suhartorijo cho rằng trọng tài đã cố tình cho 2 VĐV Taqiyuddin bin Hamid và Rosli bin Mohd Sharif (Malaysia) điểm rất cao dù cả hai thi đấu kém, không có thần thái và phạm nhiều lỗi kỹ thuật để đoạt HCV nội dung biểu diễn quyền đôi nam. Trong khi 2 VĐV của Indonesia là Yolla Primadona Jumpil và Hendy dù là ĐKVĐ thi đấu hay hơn, được đánh giá uyển chuyển và ấn tượng hơn vẫn bị chấm điểm thấp. Sau đó, đến lượt đoàn Thái Lan làm đơn kiện khi võ sĩ Pornteb Poolkaew của nước này dù đang dẫn 5-0 và ra đòn chính xác khiến Razak Ghazali té đo ván, nhưng trọng tài lại bắt lỗi kỹ thuật để rồi bất ngờ xử thua. Đã có những CĐV của Indonesia và Thái Lan vì quá bức xúc trước cách hành xử thiếu công tâm này chạy lại bàn trọng tài la hét và bị an ninh đến mời ra ngoài.

Trong 9 trận chung kết của các võ sĩ VN, trận nào gặp VĐV Malaysia thì y như rằng tất cả đều thua. Có những võ sĩ VN chơi rất hay nhưng trọng tài lại không cho điểm như Lê Sỹ Kiên (hạng 85 kg), Nguyễn Đình Tuấn (55 kg) và Trần Đình Nam (75 kg). Tất cả “gục ngã” không phải vì võ sĩ Malaysia chơi tốt mà đều dưới bàn tay của trọng tài. HLV đội silat VN Nguyễn Văn Hùng chua chát nói: “Năm nay chúng tôi vô cùng thất vọng vì trọng tài quá thiên vị Malaysia. Tôi tính không nhầm thì Malaysia đã có gần chục tấm HCV đối kháng trong khi VN chỉ được 3 chiếc nhờ vào chung kết tránh gặp võ sĩ Malaysia, còn lại các đội khác, kể cả Indonesia, cái nôi của pencak silat, cũng chỉ được 1 - 2 HCV do bị ép. Nếu trọng tài công minh, VN phải có ít nhất 5 - 6 HCV. Đội chủ nhà đã “lấy” hơi nhiều”.

3 chiếc HCV mà VN giành được đều nhờ thắng võ sĩ Singapore. Nhưng đó là những chiến thắng không dễ dàng bởi sự can thiệp một cách thô bạo của trọng tài. Võ sĩ Nguyễn Văn Trí (hạng 90 kg) có 2 lần dùng đòn chân quật Shakir Juanda của Singapore ngã nện lưng rất mạnh xuống sàn nhưng không được công nhận, thậm chí bị trừ ngược. “VĐV của chúng ta đá, đánh, đấm đối phương nhưng trọng tài phớt lờ không cho điểm. Thậm chí, Nguyễn Văn Trí đã đánh ngã đối phương rớt lưng xuống sàn 2 lần rất rõ ràng, tay có níu và chân vít rất rõ mà lại bị trừ điểm”, HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng giận dữ cho biết.

Cũng may trình độ võ sĩ VN mạnh hơn khi gặp Singapore nên trọng tài dù muốn “ép” cũng không dám lộ liễu như khi thi đấu với võ sĩ chủ nhà. Nhà vô địch hạng cân 80 kg Nguyễn Duy Tiến nói thẳng: “Malaysia hễ vào chung kết là có HCV. Mình tấn công người ta không lên điểm, trong khi người ta đánh không trúng mình vẫn lên điểm. Người ta gọi là ép! Bản thân tôi phải cố gắng chơi tốt hơn nữa để trọng tài không bắt được lỗi, thiên vị cho đội bạn. Trước khi vào đấu, tôi chịu rất nhiều áp lực. Nhưng vì áp lực mình càng phải phấn đấu hơn vì tôi từng bị ép tại các kỳ SEA Games trước rồi”.

VN chỉ có 3 tấm HCV của Phạm Thị Tươi (50 kg nữ), Nguyễn Duy Tuyến (80 kg nam) và Nguyễn Văn Trí (90 kg nam) và 6 HCB của Trần Thị Kim Thêm (55 kg nữ), Nguyễn Đình Tuấn (55 kg nam), Nguyễn Thái Linh (60 kg nam), Phạm Tuấn Anh (70 kg nam), Trần Đình Nam (75 kg nam) và Lê Sỹ Kiên (85 kg nam). Ở nội dung biểu diễn, các cô gái Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Thúy đã đem về tấm HCB đồng đội với 462 điểm (sau Thái Lan 466 điểm). Riêng Nguyễn Thị Thúy với 441 điểm ở bài thi cá nhân đã đoạt HCB.

Theo Quốc Việt (Thanh Niên Online)