Thể thao >> Thể thao quốc tế

Trở lại Boca Juniors, Tevez lại khiến người hâm mộ Trung Quốc tức giận

Tiền đạo nổi tiếng người Argentina Carlos Tevez đã đáp lại sự chỉ trích của người hâm mộ Trung Quốc một cách đầy mỉa mai khi gọi 7 tháng khoác áo Shanghai Shenhua thi đấu ở giải bóng đá hàng đầu nước này (Chinese Super League - CSL) là quãng thời gian... nghỉ dưỡng.

Trở lại Boca Juniors, Tevez lại khiến người hâm mộ Trung Quốc tức giận
Vừa trở lại Boce Juniors, Tevez (trái) lập tức mỉa mai bóng đá Trung Quốc

Chân sút 33 tuổi đầu quân cho Shanghai Shenhua hồi tháng 12.2016 và đã chính thức ra mắt CLB thời niên thiếu của mình là Boca Juniors ngày 10.1. Đây là lần thứ ba Tevez khoác áo Boca, sau lần đầu từ 2001 đến 2004 và lần thứ hai từ 2015 - 2016. Tuy nhiên, vừa trở lại quê hương, Carlos Tevez đã có những phát biểu không đúng mực về thời gian anh “ngồi mát ăn bát vàng” ở Trung Quốc khi trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Argentina với câu đùa khá mỉa mai và khó chấp nhận: “Tôi ổn mà, vì tôi đã nghỉ dưỡng trong 7 tháng”. Tevez thừa nhận anh cảm thấy xa lạ với đất nước của CLB Thượng Hải Shenhua đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh rằng: “Ngay khi vừa đặt chân đến Trung Quốc, tôi đã muốn quay trở lại Boca”.

Trở lại Boca Juniors, Tevez lại khiến người hâm mộ Trung Quốc tức giận - 1
Tevez (trái) bị Maradona mỉa mai là đến Trung Quốc nhét đầy túi tiền rồi trở lại Boca Juniors

Tâm trạng đó cùng tâm lý xem thường các cầu thủ Trung Quốc là “vụng về”, “ngây thơ” và thái độ đánh giá thấp đẳng cấp của CSL, Tevez đã chểnh mảng trong tập luyện và thi đấu dù nhận được mức lương khủng 38 triệu euro/năm giúp anh trở thành một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới, Xem thường đồng đội ở Thượng Hải Shenhua nhưng bản thân Tevez lại chẳng đóng góp được gì nhiều cho CLB khi chỉ ghi được 4 bàn thắng sau 20 lần ra sân.

Tevez thậm chí còn tỏ ra thiếu chuyên nghiệp khi ra sân thì thi đấu uể oải vì ngại va chạm, rồi bỏ đi du hí ở Disneyland Thượng Hải trong ngày mà đội bóng có một trận đấu quan trọng. Hồi tháng 9 ngoái, HLV mới của Thượng Hải Shenhua là Wu Jingui phê bình Tevez “thừa cân” và không được ra sân thi đấu. Dù bị đẩy ra ghế dự bị, nhưng Tevez chẳng những không hối lỗi, mà còn úp mở ý định ra đi. Quá thất vọng và tức giận, CĐV Trung Quốc cũng muốn tống khứ Tevez với cái thỏa thuận mà họ gọi là “tồi tệ nhất trong lịch sử Thượng Hải Shenhua”.

Trở lại Boca Juniors, Tevez lại khiến người hâm mộ Trung Quốc tức giận - 2
Tevez bị CĐV Trung Quốc chỉ trích kịch liệt và gọi là hợp đồng "tồi tệ nhất trong lịch sử Shanghai Shenhua"

Tevez từng đoạt 8 danh hiệu vô địch ở 4 nước, trong đó có danh hiệu Premier League với M.U và Man City nhưng lại rời khỏi CSL một cách quá tệ hại. Đến huyền thoại Maradona đã không giấu sự mỉa mai khi gọi sự trở lại của Tevez là “hoàn hảo”: “Anh ta đã nhét đầy tiền vào cái túi của ông già Noel và nay anh ta quay trở lại Boca”.

Mỉa mai đội bóng Trung Quốc nhưng Tevez còn "rào trước đón sau" khi thanh minh về quyết định chia tay Boca trước đây để chạy theo hợp đồng béo bở của Thượng Hải Shenhua hồi cuối năm 2016: "Tôi biết nhiều người cảm thấy chướng mắt vì cách tôi rời Argentina để đến Trung Quốc. Nhưng đó là điều bình thường. Tôi không còn khả năng chơi bóng như thời đỉnh cao và dù tôi có làm gì thì cũng gây tổn thương cho người hâm mộ. Nhưng bây giờ, họ một lần nữa được thấy tôi trong màu áo Boca, họ sẽ lại phấn khởi và hạnh phúc".

Theo Tây Nguyên (Thanh Niên Online)