Thể thao

Trò cưng nhận thẻ đỏ, Pep Guardiola vẫn cảm thấy tự hào

Trong trận đấu vào rạng sáng nay, Man City đã bị Everton cần hòa 1-1 ngay trên sân nhà trong thế mất người. Và HLV Pep Guardiola cho rằng, đây là một trong những ngày đáng tự hào nhất cuộc đời ông.

Trong trận đấu vào rạng sáng nay, Man City đã bị Everton cần hòa 1-1 ngay trên sân nhà trong thế mất người. Và HLV Pep Guardiola cho rằng, đây là một trong những ngày đáng tự hào nhất cuộc đời ông.

 

Trong trận đấu này, Man xanh được thi đấu trên sân nhà Etihad nhưng đã bị thủng lưới trước. Wayne Rooney tiếp tục cho thấy mình là khắc tinh của Man xanh với bàn mở tỷ số phút 35. Ngay cuối hiệp 1, Kyle Walker đánh nguội Dominic Calvert-Lewin và bị đuổi khỏi sân. Trong cả hiệp 2 thi đấu thiếu người, Man City vẫn áp đảo thế trận và có bàn gỡ hòa do công Sterling, trước khi trọng tài khép lại một trận đấu kịch tính bằng chiếc thẻ đỏ cho Morgan Schneiderlin.

Kyle Walker nhan the do trong tran gap Everton

Kyle Walker nhận thẻ đỏ trong trận gặp Everton

Chia sẻ về quyết định của trọng tài, Pep Guardiola phản ứng: “Đây là một trong những ngày đáng tự hào nhất cuộc đời tôi. Cách mà chúng tôi thi đấu thật đáng tự hào, 10 chống 11. Chúng tôi đã làm tất cả để có thể giành chiến thắng, bất chấp việc phải thi đấu với 10 người trong 65-70 phút gì đó (thực tế là chỉ 45 phút – PV). Everton là một đội bóng mạnh với những cầu thủ chất lượng hàng đầu. Nhưng tôi không muốn nói về trọng tài, tôi vẫn muốn chỉ đạo ở trận gặp Bournemouth cuối tuần này.”

“Tôi cảm thấy buồn vì đây là trận mở màn trên sân nhà của Man City, nhưng chúng tôi đã không làm được điều đó. Tôi chẳng có gì để nói, ngoại trừ kết quả này khá giống với rất nhiều trận ở mùa giải trước.  Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Dù sao, đây mới chỉ là trận đấu thứ 2 và toàn đội vẫn đang cải thiện phong độ của mình.”

Theo Nguyệt Anh (Thể Thao Việt Nam)