Thể thao

Tiền vệ Phi Sơn: Quyết giành "vàng" vì lời hứa với cha

Phi Sơn đã có bàn mở tỷ số, mở ra thế trận thuận lợi cho U23 Việt Nam trước “ngựa ô” Đông Timor. Bàn thắng cùng phong độ chói sáng ở trận đấu này đang giúp Phi Sơn dần hoàn thành lời hứa với người cha đã khuất.

Phi Sơn đã có bàn mở tỷ số, mở ra thế trận thuận lợi cho U23 Việt Nam trước “ngựa ô” Đông Timor. Bàn thắng cùng phong độ chói sáng ở trận đấu này đang giúp Phi Sơn dần hoàn thành lời hứa với người cha đã khuất.

Phi Sơn (20) đã khiến các hậu vệ Đông Timor phải vất vả

 
ÁP LỰC CỦA “RONALDO XỨ NGHỆ”
 
Trước khi ghi bàn vào lưới Đông Timor, Phi Sơn không xuất sắc bằng các cầu thủ cùng lứa như Hồng Quân, Thanh Hiền, Ngọc Thịnh và cả những “đàn em” Huy Toàn, Công Phượng… Đã có nhiều ý kiến chê trách tiền vệ người Hà Tĩnh lạm dụng kỹ thuật và cố gắng “diễn” giống siêu sao Cristiano Ronaldo.
 
Rất nhiều lần gặp Phi Sơn ngoài sân cũng như ở sảnh khách sạn, tôi cảm nhận rõ nỗi buồn của tiền vệ này. “Tôi vẫn chưa có cảm giác chơi bóng thoải mái nhất nên đã bỏ lỡ những cơ hội và hay xử lý bóng hỏng. Hơn nữa, chấn thương vùng bụng trước giờ lên đường hay làm tôi nhói đau nên chưa thể có được sự mềm mại trong các pha bóng”, Phi Sơn lý giải về việc mình “chìm” trong các trận đấu trước đó.
 
Phi Sơn nói là vậy, nhưng đằng sau những lý do đó là rất nhiều vấn đề. những áp lực vô hình đã đè nén lên Phi Sơn trong việc gồng mình để xóa đi ý nghĩ của NHM rằng anh luôn bắt chước Ronaldo trên sân cỏ. Thậm chí, Sơn còn từ bỏ thói quen xem băng hình về các pha xử lý bóng của Ronaldo để làm sao luôn là chính mình chứ không phải là “bản lỗi của Ronaldo”.
 
“CHỈ CÓ CHIẾN THẮNG MỚI LÀM CHA AN LÒNG”
 
Năm 2013 khi lần đầu được lên U23 Việt Nam dự SEA Games 27, Phi Sơn rất háo hức thể hiện và quan trọng hơn là hoàn thành lời hứa với người cha đã mất, sẽ giành HCV đem về báo công trước hương hồn cha. Tuy nhiên, Phi Sơn cùng các đồng đội năm đó đã bị loại từ vòng bảng và anh cứ day dứt mãi vì chưa hoàn thành lời hứa.
 
Năm nay, Sơn lại có cơ hội lên tuyển và tối qua anh đã đánh dấu sự trở lại bằng một phong độ đỉnh cao. Sau khi ghi bàn mở tỷ số và có hàng loạt pha xử lý bóng sắc sảo, kéo giãn hàng thủ Đông Timor, gián tiếp giúp đồng đội ghi bàn, Phi Sơn đã thở phào nhẹ nhõm. Rời sân Bishan với nụ cười tươi rói, Phi Sơn chia sẻ: “Cuối cùng thì sau 3 trận tôi lại đã ghi bàn, cảm giác thật tuyệt.
 
Quan trọng hơn, đội nhà đã vào bán kết và tôi lại có cơ hội thực hiện lời hứa với cha. Với tôi thì lần này phải nhất định hoàn thành những gì đã hứa và chỉ có chiến thắng mới làm ông an lòng nơi chín suối”.
 
Thực tế, ở trận đấu vừa qua, Phi Sơn đã chơi đúng như kỳ vọng của HLV Miura trong vai trò cầm bóng, quấy đảo các hậu vệ đối phương. Ông thầy người Nhật Bản rất tin tưởng ở Phi Sơn và xem anh là cầu thủ gây đột biến trong các pha tấn công.
 
Phi Sơn đã trở lại và đang trên hành trình chinh phục tấm HCV cùng U23 Việt Nam.
 
Tấm gương của người em trai
 
Sau khi được nhận vào lò SLNA, Phi Sơn đã đứng trước bàn thờ bố và xin phép mẹ để đưa cậu em trai Trần Hà được rời nhà từ huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) xuống thành Vinh thi tuyển vào lò bóng đá xứ Nghệ. Bây giờ, Trần Hà đang thuộc biên chế U19 SLNA, và Phi Sơn luôn xác định phải thi đấu tốt và làm chỗ dựa tinh thần cho cậu em trai nối bước mình trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
 
Theo Ngọc Anh (Bongdaplus.vn)