Thể thao >> Thể thao quốc tế

Tiền đạo già trước tuổi của Indonesia 'tố' truyền thông Việt Nam là nguyên nhân khiến mình nhận thẻ đỏ

Vẫn chưa hết ấm ức sau khi phải nhận thẻ đỏ ở cuối trận, Marinus Wanewar tiếp tục "khóc" với truyền thông nước nhà.

Như tin đã đưa, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á đã kết thúc với thắng lợi 1-0 dành cho đội chủ nhà. Không những bị loại, U23 Indonesia còn để lại ấn tượng xấu khi Marinus Wanewar phải nhận thẻ đỏ ở cuối trận.

Suốt cả trận, tiền đạo có khuôn mặt nhìn như... 40 này luôn dùng tiểu sảo để chơi xấu các đồng nghiệp bên phía U23 Việt Nam. Sau tình huống khiêu khích Tấn Sinh ở phút 16, chỉ ít phút sau Marinus Wanewar đã phải trả giá bằng tấm thẻ vàng đầu tiên.

Tiền đạo già trước tuổi của Indonesia 'tố' truyền thông Việt Nam là nguyên nhân khiến mình nhận thẻ đỏ

Tới khi Việt Hưng ghi bàn thắng quí giá cho U23 Việt Nam ở phút bù giờ, Marinus Wanewar tiếp tục chơi xấu khi ngáng chân Đức Chinh khi tiền đạo U23 Việt Nam chạy ra ăn mừng với đồng đội. Hành vi này không qua mắt được trọng tài và cầu thủ này đã phải nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với thẻ đỏ.

Trước trận đấu cuối cùng gặp U23 Brunei, khi trả lời phỏng vấn tờ Bola, Marinus Wanewar đã tố cáo giới truyền thông Việt Nam đã có những lời lẽ không hay hướng về anh và đấy cũng là một phần nguyên nhân của sự nổi nóng.

Không hiểu rằng khi đang tập trung cùng đội tuyển và còn không hiểu tiếng Việt thì làm sao để Marinus Wanewar biết truyền thông Việt Nam nói gì? Thái độ thiếu cầu thị này của Marinus Wanewar sẽ chỉ khiến anh trở nên xấu xí hơn trong mắt các CĐV mà thôi.

Bảo Linh (SHTT)