Thể thao

Thua Schalke, Ronaldo tuyên bố cạch mặt với báo chí tới cuối mùa

Sau trận thua của Real Madrid trước Schalke ở lượt về vòng 1/8 Champions League, Cristiano Ronaldo đã từ chối họp báo.

Sau trận thua của Real Madrid trước Schalke ở lượt về vòng 1/8 Champions League, Cristiano Ronaldo đã từ chối họp báo.
 
Dù Ronaldo lập cú đúp, Real Madrid vẫn thua 3-4 ngay tại sân nhà Bernabeu ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên đội bóng của Tây Ban Nha đã giành quyền đi tiếp với tỉ số chung cuộc 5-4.
 
Sau trận đấu, Ronaldo tỏ ra tức giận và cho biết sẽ không trả lời báo giới cho đến cuối mùa giải này. Trong suốt trận đấu, Ronaldo tỏ ra rất khó chịu. Camera của Canal Plus còn ghi được hình ảnh anh nói với người đồng đội Karim Benzema rằng: "Trận đấu này thật đáng xấu hổ”.
 

Ronaldo đã lập cú đúp vào lưới Schalke ở trận đấu vừa qua

 
Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Ronaldo tiến vào đường hầm với vẻ mặt bực tức. Anh chỉ dành ít phút trước giới truyền thông và bỏ luôn cuộc họp báo sau trận. “Tôi sẽ không phát biểu gì hết. Tôi sẽ không trả lời báo chí cho đến khi mùa giải kết thúc”, Ronaldo nói ngắn gọn.
 
Trong thời gian qua, Ronaldo đã đối mặt với nhiều chỉ trích về phong độ ghi bàn nghèo nàn của mình, đặc biệt là ở trận thua 0-1 của Real Madrid trước Athletic Bilbao vào hôm thứ Bảy tuần trước.
 
Thủ quân Iker Casillas thừa nhận Real Madrid chơi ở phong độ thấp nhất trong trận đấu vừa qua. Nhưng anh cho biết điều quan trọng là Real Madrid vẫn đi tiếp: “Điều tích cực là chúng tôi có mặt ở lễ bốc thăm vào thứ Sáu tuần sau. Chúng tôi sẽ quên những gì xảy ra trong 10 ngày qua. Chúng tôi đã trải qua 10 ngày đáng quên”.
 
Anh nói về việc để thủng lưới 4 bàn trước Schalke: “Tôi tin là thủ môn luôn bị đổ lỗi. Tôi không có trận nào chơi hay nhất. Đây không phải thời điểm để xem xét bản thân. Chúng tôi vẫn giành quyền đi tiếp, dù không thi đấu tốt”.
 
>> Real 3-4 Schalke (chung cuộc 5-4): “Kền kền” hú vía
 
Theo Sơn Tùng (Thethaovanhoa.vn)