Thể thao

Thua liểng xiểng, sân tập Chelsea tắt tiếng cười

Liên tục thua mất mặt ở sân chơi Ngoại hạng, bầu không khí trong buổi tập mới nhất của Chelsea khá căng thẳng và u ám.

Liên tục thua mất mặt ở sân chơi Ngoại hạng, bầu không khí trong buổi tập mới nhất của Chelsea khá căng thẳng và u ám.

 

Bầu không khú u ám trên sân tập Chelsea

 
Sau 5 vòng đấu Ngoại hạng, nhà ĐKVĐ mới chỉ có duy nhất một trận thắng, thua 3 và hòa một trận. Đây là khởi đầu tệ nhất của The Blues trong vòng gần 3 thập kỷ trở lại đây.

Nguồn tin từ nội bộ đội bóng cho hay: "Tâm trạng các cầu thủ đều khá buồn tẻ. Họ chẳng còn tâm trí để đùa vui trên sân tập như mọi ngày."

Dù đang đứng trước sức ép lớn, nhưng Mourinho đã trấn an các học trò không nên hoảng loạn. Ông cũng từ chối mở cuộc họp để bàn về câu chuyện khủng hoảng của đội bóng.

Trong khi đó, nhiều thành viên chủ chốt của The Blues bày tỏ sự lo ngại, cơ hội bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng của họ đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Chỉ sau 5 trận đấu, khoảng cách giữa Chelsea và đội đầu bảng Man City đã được nới rộng lên thành 11 điểm. Nhiều người cho rằng, đây là cách biệt khó mà san lấp, trong bối cảnh nhiều trụ cột The Blues sa sút phong độ.

Gần đây còn xuất hiện tin đồn thủ quân John Terry va chạm với Diego Costa trên sân tập. Mặc dù vậy, phía Chelsea đã lên tiếng bác bỏ.
 
>> Mourinho để ngỏ khả năng dẫn dắt Arsenal
>> Bây giờ, chẳng ai ngán Mourinho
>> Chửi bác sĩ, cãi nhau với Costa, Mourinho không còn kiểm soát được Chelsea

Theo Anh Tuấn (Thể Thao VietNamNet)