Thể thao >> AFF Cup 2018

Thủ thành Malaysia lại tiếp tục muốn 'hạ' Việt Nam

Dù không thể tận dụng thành công lợi thế sân nhà ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 khi bị Việt Nam cầm hòa 2-2 nhưng thủ thành Farizal Marlias vẫn "lớn tiếng" sẽ hạ gục đối thủ

Thủ thành Malaysia lại tiếp tục muốn 'hạ' Việt Nam

Phát biểu mới đây trên trang New Straits Times, thủ môn tuyển Malaysia Farizal Marlias vẫn nuôi hi vọng sẽ lật ngược thế cờ trước Việt Nam tại sân Mỹ Đình vào ngày 15-12 để lên ngôi vương AFF Cup 2018. Marlias cũng nhắc lại ký ức vinh quang của Malaysia khi từng đánh bại tuyển Việt Nam ở Hà Nội cách đây 4 năm để vào chung kết AFF Cup 2014, thời điểm đoàn quân "cờ đỏ sao vàng" thắng 2-1 trận lượt đi tại Malaysia nhưng thua ngược khi về sân nhà với tỉ số 2-4.

Thủ thành Malaysia lại tiếp tục muốn 'hạ' Việt Nam - 1
Bị các chân sút Việt Nam "hành hạ" ở Bukit Jalil nhưng thủ môn Marlias vẫn rất tự tin

Tuy nhiên, quá khứ đã là dĩ vãng và đội hình của tuyển Việt Nam năm 2014 hoàn toàn khác xa nòng cốt dưới sự dẫn dắt tinh tế và xuất sắc của HLV Park Hang-seo ở thời điểm hiện tại. Các tuyển thủ trẻ đầy tài năng như Quang Hải, Văn Đức, Đình Trọng, Văn Hậu hay Công Phượng… đang thi đấu tỏa sáng tại AFF Cup 2018 và họ dư khả năng khiến đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe phải "mướt mồ hôi" trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về sắp tới.

Thủ thành Malaysia lại tiếp tục muốn 'hạ' Việt Nam - 2

Nhiều chuyên gia phân tích bóng đá quốc tế cũng nhận định khả năng Malaysia vô địch giải đấu đang rất thấp sau khi họ thất thế, phải vất vả để cầm hòa trước Việt Nam hôm 11-12 ở Bukit Jalil. Bên cạnh đó, với tài câm quân khó đoán và luôn tạo tính bất ngờ của chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo, Malaysia được dự báo sẽ có trận đấu vất vả tại Hà Nội. Chưa nói chuyện thắng, để cầm hòa trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình cũng là một thách thức to lớn cho thủ môn Farizal Marlias và các đồng đội.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 15-12 trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội dưới sự chứng kiến và "hò hét" của khoảng 40.000 khán giả nhà.

Theo Tường Phước (Nld.com.vn)